Thứ Sáu, 03/04/2026
Zalo

Ryan Giggs: Ngoại tình, Twitter, tự do báo chí và tranh cãi về luật pháp

Thứ Tư 25/05/2011 13:49(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Những chuẩn bị của M.U cho trận chung kết Champions League cuối tuần này gặp phải một trở ngại khó chịu sau khi Ryan Giggs bị báo chí nước này phanh phui đã có một cuộc tình vụng trộm với cô người mẫu, diễn viên, ngôi sao loạt phim truyền hình Big Brother, cựu hoa hậu xứ Wales và là một nhân vật nổi tiếng “sát” cầu thủ, Imogen Thomas.

Lệnh cấm vô hiệu lực

Tên của Giggs thậm chí đã được nhắc đến trong một phiên họp của Hạ viên Anh khi nghị sĩ Đảng Dân chủ tự do John Hemmings nhắc đến tiền vệ của M.U và ông thông báo 75.000 người đang theo dõi anh trên trang mạng xã hội Twitter. Vụ ngoại tình của Giggs giờ đã trở thành một vấn đề pháp lý hết sức phức tạp tại Anh. Trước đó, một tòa án Anh đã ra lệnh bảo vệ nhân thân, cấm truyền thông nêu tên Giggs, tiết lộ và bình phẩm về vụ việc (giống như vụ vụng trộm giữa John Terry và người mẫu Vanessa Perroncel). Tòa án tối cao Anh, trong ngày 23/5, cũng đã từ chối dỡ bỏ lệnh cấm đó. Tuy nhiên, Twitter đã làm các lệnh cấm trở nên vô tác dụng và Nghị sĩ Hemmings cho rằng “không thực tế” nếu muốn truy tố tất cả những người tham gia trang mạng này đã bàn tán xôn xao suốt mấy ngày nay mối tình Giggs-Thomas.

Ảnh Giggs trên bìa tờ Sunday Herald (Scotland).

Tuy nhiên, Chủ tịch hạ viện Anh John Bercow, bảo vệ cho việc cấm nêu tên Giggs dù điều này không còn ý nghĩa thực tế bởi theo ông “đây là vấn đề nguyên tắc” và “không thể tiếp tục để họ miệt thị một con người”. Trong một phiên tranh biện ở Quốc hội về lệnh cấm tiết lộ vụ việc trước đó, Tổng chưởng lý Dominic Grieve, người sẽ chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục truy tố vì tội xúc phạm người khác nếu có, khẳng định rằng “trách nhiệm của chúng tôi với các nghị sĩ là duy trì trật tự pháp quyền”.

Cuộc tranh cãi giờ đã trở thành một trong những vụ vi phạm lệnh cấm dân sự lớn nhất của thời hiện đại. Trước đó, Giggs đã tiến hành một chiến dịch tuyệt vọng để giữ vụ việc cách xa dư luận, bao gồm việc xin một lệnh cấm giới truyền thông đăng tải cũng như dọa sẽ kiện những người sử dụng Twitter ra tòa nếu tiết lộ danh tính anh trên mạng. Đầu giờ chiều hôm qua, Thẩm phán Eady đã lại từ chối thêm một yêu cầu mới từ tập đoàn News Groups Newspapers, chuyên về các tờ báo lá cải, đòi dở bỏ lệnh cấm truyền thông đưa tin chính thức do giờ đây tất cả mọi người đã biết.

Thẩm phán nói: “Chúng tôi chưa bao giờ cho rằng có bất kỳ lợi ích hợp pháp nào đối với công chúng trong việc đăng tải những thông tin này. Trách nhiệm của tòa án là cố gắng bảo vệ người xin lệnh, đặc biệt là gia đình anh ta, từ sự xâm phạm đời tư và xúc phạm càng lâu càng tốt”. Ngay sau tuyên bố của Thẩm phán Eady, Tổng chưởng lý Grieve tuyên bố Thủ tướng Cameron sẽ yêu cầu Nghị sĩ John Whittingdale thành lập một ủy ban nhiều bên để nghiên cứu vụ việc. Sáng 23/5, trong chương trình Daybreak trên đài ITV1, ông Cameron nói ông biết chính xác danh tính của cầu thủ trong vụ việc “như bất kỳ ai khác” nhưng khẳng định “sẽ không có câu trả lời đơn giản” cho cuộc tranh luận và “cần thêm thời gian” để nhà chức trách điều nghiên vụ việc kỹ lưỡng hơn.

Trên thực tế, khuôn mặt của Giggs, kèm theo người tình Thomas, đã xuất hiện trên các tờ báo hầu như mọi nơi trên thế giới. Báo Scotland Sunday Herald đã kể lại vụ việc với tấm ảnh phóng to của anh từ ngày 22/5, còn ngày 23/5, đến lượt tờ báo tiếng Anh bán chạy nhất Ấn Độ Times of India kể lại cuộc ngoại tình, nêu đích danh Giggs ba lần, ngay trên bìa bốn. Times of India thậm chí được coi là tờ báo tiếng Anh bán chạy nhất thế giới với 3,4 triệu bản và 7 triệu độc giả mỗi ngày. Thật trớ trêu, tờ báo này được một người Anh, Robert Knight, thành lập năm 1838 với tôn chỉ là “chiến đấu cho tự do báo chí chống lại những hạn chế của giới cầm quyền”. Trên Twitter, tính tới chiều ngày hôm qua, tên của Giggs đã được nhắc tới ít nhất 30.000 lần.

Làm sao bịt miệng cả thế gian?

Trở lại cuộc tranh cãi ở Anh, quan điểm của Thủ tướng Cameron có vẻ như không thống nhất với hai nhánh lập pháp và tư pháp: “Vụ này khó mà giữ được, trong tình huống như thế này, khi báo chí không được phép in điều mà tất cả mọi người đã biết và bàn tán với nhau, nhưng luật là luật, các thẩm phán là những người có nghĩa vụ phải diễn dịch luật để áp dụng... Nên tôi nghĩ rằng chính phủ, quốc hội cần có thêm thời gian, để nhìn nhận đúng đắn hơn và cân nhắc xem nên làm gì, nhưng tôi tin chắc câu trả lời sẽ không đơn giản”.

Ông Cameron cũng nói ông sẽ xem xét tăng cường quyền lực cho Ủy ban giải quyết khiếu nại truyền thông: “Thật không công bằng cho báo chí khi các mạng xã hội có thể đưa tin còn báo chí thì không. Thế nên luật và việc thực thi luật cũng phải thích nghi. Nhưng tôi không nghĩ sẽ có câu trả lời dễ dàng. Có lẽ chúng ta phải nhìn nhận lại vai trò của Ủy ban giải quyết khiếu nại truyền thông”.

Những tin đồn về vụ ngoại tình kéo dài 6 tháng giữa Giggs và người đẹp Thomas đã bắt đầu trong khoảng một tuần qua và trở nên sôi nổi sau khi một nghị sĩ Anh buột miệng nói ra tên anh trong một chương trình truyền hình. Báo Sunday Herald, tờ báo đầu tiên ở Anh cả gan phá rào, đã đăng ảnh Giggs trên trang bìa, với một tấm băng bịt mắt, nhưng chỉ để làm vì bởi lẽ chỉ có mù mới không nhận ra đó là tiền vệ của M.U.

Paul McBride, tư vấn pháp lý của Sunday Herald, nói các thân chủ ông không có gì phải lo sợ. Ông McBride cũng cho rằng “thật khó tin và nực cười” khi bất kỳ ai với một chiếc điện thoại di động và vào được internet đều biết câu chuyện, nhưng báo chí chính thống lại phải im lặng. Bộ trưởng phụ trách Scotland Alex Salmond cũng nói sẽ là “cực kỳ ngu ngốc” nếu Tổng chưởng lý Anh tìm cách truy tố một tờ báo ở Scotland. Ông cũng mỉa mai lệnh của tòa án Anh là “hoang đường khi họ nghĩ rằng những gì họ nói có thể được tuân theo trên khắp địa cầu”.

Tóm lại, những nỗ lực khiến Twitter im lặng, dù là của Giggs, hệ thống tư pháp hay lập pháp Anh, nhiều khả năng sẽ chỉ trở thành một bàn thủng lưới nhà tai họa mà thôi.

Hồ sơ

Mối quan hệ giữa Ryan Giggs và Imogen Thomas được cho là bắt đầu từ tháng 9 năm ngoái. Vào tháng 4/2001, Thomas nói với tờ The Sun, tờ báo lá cải nổi tiếng ở Anh, rằng cô có quan hệ 6 tháng với một cầu thủ đã có vợ ở Premier League. Một tòa án Anh đã ra lệnh bảo vệ nhân thân, cấm truyền thông nêu tên Giggs, tiết lộ và bình phẩm về vụ việc. Nhưng sau đó, tên tuổi của Giggs xuất hiện trên các trang mạng xã hội và trở thành đề tài bàn tán xôn xao ở Anh. Giggs kết hôn với Stacey Cooke vào tháng 9/2007, sau thời gian dài sống chung với nhau. Họ có hai người con, Liberty Beau (sinh năm 2003) và Zachary Joseph (sinh năm 2006). Giggs từng trở thành đại sức của Unicef vào tháng 8/2006 và được BBC trao giải Nhân cách thể thao của năm 2009.



 (Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Asian Cup 2027: Tuyển Việt Nam và kỳ vọng phá vỡ mọi giới hạn

Asian Cup 2027: Tuyển Việt Nam và kỳ vọng phá vỡ mọi giới hạn

Asian Cup 2027: Tuyển Việt Nam và kỳ vọng phá vỡ mọi giới hạn

Sau chiến thắng vang dội 3-1 trước Malaysia tại sân Thiên Trường vào tối 31/3/2026, đội tuyển Việt Nam đã nhận được rất nhiều lời khen từ giới chuyên môn cũng như người hâm mộ. Và khi tấm vé đến Saudi Arabia vào năm tới đã nằm gọn trong tay, câu hỏi đặt ra là: Với công thức của Kim Sang-sik, chúng ta sẽ đi xa đến đâu?

Alexandre Pato: "Bóng đá không còn 'nghệ' như thời Ronaldinho, Ronaldo nữa...

Alexandre Pato: Bóng đá không còn 'nghệ' như thời Ronaldinho, Ronaldo nữa...

Alexandre Pato: "Bóng đá không còn 'nghệ' như thời Ronaldinho, Ronaldo nữa...

Alexandre Pato ngả lưng vào ghế và thả mình trôi ngược dòng thời gian về gần hai thập kỷ trước, trở lại với phiên bản của chính anh khi mới 17 tuổi, vào ngày đầu tiên đặt chân tới gã khổng lồ AC Milan của bóng đá Italy hồi mùa hè năm 2007. 

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Năm 2011, Huyền thoại Roberto Baggio từng đặt lên bàn một đề án cải tổ toàn diện cho hệ thống đào tạo tài năng của bóng đá Italy. Nhưng rồi mọi thứ vẫn nằm đó, không được biến thành hành động. Và đến lúc này, cách vận hành của đội tuyển quốc gia cho thấy rõ một điều, con đường họ đang đi không hiệu quả.

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

“Chúng tôi đã không có phong độ tốt nhất, chúng tôi không tập trung hoàn toàn vào phòng ngự và triển khai bóng,” Viktor Gyokeres thốt lên hồi tháng 10 sau khi Thụy Điển nhận thêm một thất bại nữa ở vòng loại. “Vấn đề nằm ở thái độ. Chúng tôi không xứng đáng có được điều gì cả. Tất nhiên, đây là một thất bại ê chề.”

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Giữa đêm Zenica lạnh lẽo, Italia bước ra sân với hy vọng lớn lao về một tấm vé đến World Cup, nhưng rốt cuộc rời đi với đôi tay trắng và trái tim vỡ vụn. Từ bàn thắng sớm của Moise Kean đến chiếc thẻ đỏ định mệnh của Alessandro Bastoni, từ hơn 120 phút chống đỡ kiệt quệ đến loạt luân lưu đầy ám ảnh, tất cả hợp lại thành một tấn bi kịch. Nền bóng đá từng 4 lần đứng trên đỉnh thế giới thêm một lần gục ngã trong hành trình tìm lại ánh hào quang đã mất.

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic, cầu thủ lớn lên gần Milwaukee, bang Wisconsin đã trở thành người hùng của Bosnia và Herzegovina trong đêm thứ Ba định mệnh. Chính cú sút luân lưu quyết định của anh đã đưa đội tuyển này tới World Cup mùa hè năm nay, đồng thời dập tắt hy vọng của Italy, đội từng bốn lần vô địch thế giới.

Xem thêm
top-arrow
X