Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Rooney vẫn "tịt ngòi" - Bây giờ hoặc không bao giờ

Chủ Nhật 27/06/2010 18:19(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Một câu hỏi được đặt ra trước cuộc gặp kinh điển giữa Anh và Đức là liệu Rooney có "nổ súng" để giúp Tam Sư đi tiếp hay không?

Thật khó để có thể tin nổi một chân sút thượng thặng trong màu áo MU như Rooney lại gặp khó khăn đến vậy ở khâu ghi bàn vào lưới của những đội bóng "chiếu dưới" như Mỹ, Slovenia hay Algeria. Đêm nay, chỉ có thể là đêm nay, Rooney sẽ phải "thông nòng" nếu không rất có thể anh sẽ không bao giờ làm được điều đó nữa bởi đối thủ của thầy trò Capello tại vòng đấu này - ĐT Đức có đẳng cấp rất khác so với những gì ĐT Anh gặp tại vòng bảng và mọi sai lầm sẽ phải trả một cái giá rất đắt.

Chấn thương

Mọi người vẫn luôn cho rằng Rooney chỉ là một ngôi sao nhỏ bởi đơn giản anh chưa hề một lần toả sáng ở những giải đấu mang tầm cỡ quốc tế như Euro hay World Cup. Tại Nam Phi 2010, Rooney lại cho thấy cái "dớp" của mình với các sân chơi lớn. Nhưng việc R10 "tịt ngòi" trong suốt 3 trận đấu ở vòng bảng có thể giải thích được bởi những chấn thương mà anh gặp phải. Việc "chàng Shrek" phải trải qua một mùa giải kéo dài cùng Quỷ đỏ thành Manchester đã khiến cho một Rooney tại ĐTQG không còn có được thể lực sung mãn nhất. Cùng với đó chấn thương anh gặp phải ở những vòng cuối của mùa giải vừa qua không chỉ ảnh hưởng đến MU mà còn "lây" sang cả ĐT Anh.

Chấn thương đã ảnh hưởng khá nhiều đến khả năng của Rooney ở World Cup lần này

Áp lực

Chấn thương chỉ là một phần dẫn đến phong độ kém ấn tượng của Rooney tại vòng bảng. Nguyên nhân sâu xa có lẽ bởi những áp lực mà anh phải đón nhận từ các đồng đội, HLV Fabio Capello và người hâm mộ bóng đá Anh. 34 bàn thắng trong màu áo CLB, 8 bàn ở chiến dịch vòng loại của ĐT Anh, chính thành tích ghi bàn quá ấn tượng của Rooney ở mùa giải vừa qua vô hình chung đã tạo sức ép lên tiền đạo 24 tuổi này. Đôi chân đã trở nên nặng như "đeo chì" thì thật dễ hiểu khi một người nóng tính như cựu tiền đạo của Everton có những hành động thể hiện sự mất bình tĩnh. Việc có những lời lẽ không hay đối với các cổ động viên ĐT Anh qua ống kính truyền hình sau trận gặp Algeria là minh chứng rõ nét nhất cho sự dồn nén bởi áp lực quá lớn nơi Wayne Rooney.

Giải toả

Muốn trở thành ngôi sao lớn, Rooney cần phải có được "một cái đầu lạnh và một trái tim nóng". Những hành động như vừa qua là khó có thể chấp nhận được. Lời xin lỗi đã được R10 nói ra và đây có thể coi là một cách để lấy lại hình ảnh của "chàng Shrek" nơi người hâm mộ ĐT Anh. Niềm tin của các fan đã phần nào trở lại với Rooney cùng với đó là những lời động viên rất kịp thời của người thầy trong màu áo CLB Sir Alex Ferguson:Hãy thư giãn đi, giải toả hết áp lực và thi đấu bằng niềm hứng khởi vốn có." Không chỉ có người thầy mà người đồng đội cũ Cristiano Ronaldo cũng rất tin tưởng vào khả năng của Rooney:"Anh ấy là một cầu thủ hoàn hảo, kiểm soát bóng tốt, rất mạnh mẽ và đặc biệt nhạy bén trong khâu ghi bàn. Có thể Rooney đang không có được thành công nhưng mẫu tiền đạo như anh ấy luôn sẵn sàng phát hoả bất kì lúc nào và tôi tin anh ấy sẽ ghi bàn ở vòng loại trực tiếp sắp tới."

Và ghi bàn?

Mọi thứ ngoài sân cỏ dường như đã trở về đúng "quỹ đạo" với Rooney, lúc này đây khi những vấn đề tâm lí không còn quá nặng nề nữa rất có thể bản năng "sát thủ" của R10 sẽ "trỗi dậy". Nếu điều đó xảy ra thì rất khó có một hàng phòng ngự nào có thể ngăn được Rooney ghi bàn. Và đêm nay trong trận cầu sống còn giữa Anh và Đức, nhiều khả năng Free State sẽ là "sân khấu" để Rooney trình diễn những "tinh hoa" trong nghệ thuật chơi bóng của mình.  Liệu Rooney có ghi bàn? Câu trả lời sẽ chỉ có sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài người Uruguay Jorge Larrionda vang lên.

Tiến Thịnh

Có thể bạn quan tâm

Nhìn lại vòng tứ kết Champions League: Kẻ mạnh hơn chưa hẳn là kẻ chiến thắng chung cuộc

Nhìn lại vòng tứ kết Champions League: Kẻ mạnh hơn chưa hẳn là kẻ chiến thắng chung cuộc

Nhìn lại vòng tứ kết Champions League: Kẻ mạnh hơn chưa hẳn là kẻ chiến thắng chung cuộc

Vòng tứ kết Champions League hấp dẫn nhất lịch sử đã chính thức khép lại vào rạng sáng nay, sau khi Barcelona và Atletico Madrid ngậm ngùi chia tay với giải đấu vào đêm hôm trước, mặc dù đã giành lấy lợi thế lớn sau lượt đi, đến lượt Arsenal và Manchester City cũng phải nói lời tạm biệt với hành trình đến Wembley để tranh đoạt ngôi vương.

Xem thêm
top-arrow
X