Thứ Sáu, 03/04/2026
Zalo

Phía sau ánh hào quang: Có một đế chế đang lung lay

Thứ Sáu 25/03/2011 13:41(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sau nhiều năm liên tục là nền kinh tế tăng trưởng mạnh nhất khối EU, Tây Ban Nha đang đứng trước nguy cơ phá sản, khi hàng loạt tập đoàn có ảnh hưởng đã sụp đổ, chính phủ ngập trong những khoản nợ nước ngoài và tỉ lệ thất nghiệp đã lên tới mức cao nhất từ trước tới nay. Liệu điều tương tự có xảy ra với nền bóng đá Tây Ban Nha?

Không có gì phải bàn cãi, nền bóng đá Tây Ban Nha đang ở trong giai đoạn "đỉnh cao". Đội tuyển nước này hiện vừa là đương kim vô địch EURO vừa là đương kim vô địch World Cup. Hai ông lớn trong giải đấu của họ, Barca và Real Madrid, liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng về tiền bạc của hãng kiểm toán danh tiêu Deloitte. Nhờ hầu bao rủng rỉnh, Barcelona và Real Madrid đã quy tụ về dưới trướng của họ những ngôi sao sáng nhất của bóng đá thế giới, tiêu biểu là Kaka, Ronaldo, Messi, chủ nhân của các danh hiệu Quả bóng vàng từ năm 2007 tới nay. Trên bình diện thể thao, Barca với tiqui-taca bất khả chiến bại hiện là cái tên mà tất cả đều muốn tránh, trong khi Real Madrid đang từng bước tìm lại vị thế thống trị ở châu Âu với sự xuất hiện của "Người đặc biệt" Jose Mourinho.

Bóng đá Tây Ban Nha có suy thoái cùng với nền kinh tế?

Nhưng, như người ta nói, ánh nắng của Địa Trung Hải không thể soi sáng cho tất cả, vầng hào quang chói lọi mà “Seleccion” hay những CLB ưu tú như Real Madrid, Barca tỏa ra không đủ để xóa đi những khoảng tối đang tồn tại. Trong tuần lễ ngay trước khi thầy trò Del Bosque tiếp tục hành trình bảo vệ chức vô địch EURO, nền bóng đá Tây Ban Nha đã bị phủ đen bởi một loạt những sự kiện đáng xấu hổ. Từ những tiếng hú của loài vượn, điệu nhảy của bầy khỉ ngập tràn Vicente Calderon. Từ những cáo buộc, tấn công lẫn nhau liên quan tới vấn đề doping ở Barca, Real Madrid và Valencia. Tới chuyện ban tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp Tây Ban Nha, LFP, đòi hủy bỏ các trận đấu ở Liga và Segunda đầu tháng tới vì bất đồng với chính phủ trong vấn đề tiền bạc. Văn minh ở đâu? Hạnh phúc ở đâu?

Doping & phân biệt chủng tộc

Tuần lễ đáng xấu hổ của bóng đá Tây Ban Nha bắt đầu vào tối Chủ nhật tuần trước, khi phóng viên làm việc cho đài Cope, Juan Antonio Alcala, tiết lộ thông tin một quan chức Real Madrid cho biết sẽ yêu cầu RFEF quản lý chặt chẽ hơn công tác kiểm tra doping. Vị quan chức giấu tên kia tin rằng Valencia trước đây và Barcelona lúc này, trùng hợp thay lại là hai đội bóng đã khiến Real Madrid mất vị thế thống trị Liga trong một thập kỷ qua, đã và đang có liên hệ với những bác sỹ "không thực sự trong sạch". Hùa vào, tờ Marca dành tới 4 trang phàn nàn về tình trạng qua loa khi kiểm tra doping ở Tây Ban Nha, đồng thời cho đăng tải một bài viết độc giả nêu những nghi vấn liên quan tới thể lực quá tuyệt vời của các cầu thủ Barcelona, đặc biệt là Messi, trong những năm gần đây.

Cũng bắt đầu từ Bernabeu là những cáo buộc của huấn luyện viên Real Madrid, Jose Mourinho, rằng ở Liga đang tồn tại một chiến dịch "bàn tay đen" nhắm vào đội bóng của ông. Nhà cầm quân người Bồ, một cách gián tiếp, cho rằng trọng tài và các nhà làm lịch Liga đang cố gắng bằng mọi cách trao chức vô địch vào tay Barcelona. Phía Barcelona tất nhiên phản ứng dữ dội. Chủ tịch Rosell đòi kiện đài Cope ra tòa. Cựu Chủ tịch Laporta nói thẳng Real Madrid đứng sau lưng vụ việc. Thánh Johan yêu cầu Real Madrid xin lỗi. Còn báo chí Barcelona thì tỏ ra cay độc: "Cuộc chiến bẩn thỉu khởi đầu bởi Jose Mourinho và được hậu thuẫn bởi Florentino Perez này là không thể chấp nhận nổi!" Không biết ai đúng ai sai trong vụ này, chỉ biết rằng trong một cuộc đấu được cả thế giới theo dõi sát sao, ngần ấy đòn dưới thắt lưng là quá nhiều.

Nhưng Real Madrid không chỉ là hung thủ. Họ còn là nạn nhân. Trong trận derby Madrid với Atletico, tiền vệ Lass Diarra và hậu vệ Marcelo đã liên tục phải chịu đựng những hành vi phân biệt chủng tộc từ các cổ động viên chủ nhà. Họ hú lên như vượn mỗi khi Lass chạm được bóng, và hát vang "con khỉ Marcelo" mỗi lần hậu vệ người Brazil tiến sát đường biên ngang. Nhưng tệ hại nhất là cách người ta phản ứng sau đó. Trọng tài Teixerra không hề báo cáo những hành vi trên vào biên bản. Điều này cũng có nghĩa là vụ việc sẽ không bao giờ được đưa ra xét xử. Báo chí cũng chỉ đưa tin qua loa. Một số cầu thủ bản địa thậm chí còn cho rằng cách xử sự của các CĐV thế là bình thường, và thay vì "khóc lóc", các cầu thủ nên chấp nhận và sống cùng với chúng!

Doping, đòn bẩn, dàn xếp, phân biệt chủng tộc..., đó là cách mà nền bóng đá lớn nhất thế giới đang vận hành sao?
 
(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Alexandre Pato: "Bóng đá không còn 'nghệ' như thời Ronaldinho, Ronaldo nữa...

Alexandre Pato: Bóng đá không còn 'nghệ' như thời Ronaldinho, Ronaldo nữa...

Alexandre Pato: "Bóng đá không còn 'nghệ' như thời Ronaldinho, Ronaldo nữa...

Alexandre Pato ngả lưng vào ghế và thả mình trôi ngược dòng thời gian về gần hai thập kỷ trước, trở lại với phiên bản của chính anh khi mới 17 tuổi, vào ngày đầu tiên đặt chân tới gã khổng lồ AC Milan của bóng đá Italy hồi mùa hè năm 2007. 

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Năm 2011, Huyền thoại Roberto Baggio từng đặt lên bàn một đề án cải tổ toàn diện cho hệ thống đào tạo tài năng của bóng đá Italy. Nhưng rồi mọi thứ vẫn nằm đó, không được biến thành hành động. Và đến lúc này, cách vận hành của đội tuyển quốc gia cho thấy rõ một điều, con đường họ đang đi không hiệu quả.

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

“Chúng tôi đã không có phong độ tốt nhất, chúng tôi không tập trung hoàn toàn vào phòng ngự và triển khai bóng,” Viktor Gyokeres thốt lên hồi tháng 10 sau khi Thụy Điển nhận thêm một thất bại nữa ở vòng loại. “Vấn đề nằm ở thái độ. Chúng tôi không xứng đáng có được điều gì cả. Tất nhiên, đây là một thất bại ê chề.”

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Giữa đêm Zenica lạnh lẽo, Italia bước ra sân với hy vọng lớn lao về một tấm vé đến World Cup, nhưng rốt cuộc rời đi với đôi tay trắng và trái tim vỡ vụn. Từ bàn thắng sớm của Moise Kean đến chiếc thẻ đỏ định mệnh của Alessandro Bastoni, từ hơn 120 phút chống đỡ kiệt quệ đến loạt luân lưu đầy ám ảnh, tất cả hợp lại thành một tấn bi kịch. Nền bóng đá từng 4 lần đứng trên đỉnh thế giới thêm một lần gục ngã trong hành trình tìm lại ánh hào quang đã mất.

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic, cầu thủ lớn lên gần Milwaukee, bang Wisconsin đã trở thành người hùng của Bosnia và Herzegovina trong đêm thứ Ba định mệnh. Chính cú sút luân lưu quyết định của anh đã đưa đội tuyển này tới World Cup mùa hè năm nay, đồng thời dập tắt hy vọng của Italy, đội từng bốn lần vô địch thế giới.

Xem thêm
top-arrow
X