Thứ Sáu, 03/04/2026
Zalo

Pep Guardiola thật sự muốn đến Anh. Ai nên lo đây?

Chủ Nhật 04/11/2012 11:34(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h)- Theo một người bạn của cựu HLV Barcelona thì Guardiola đang muốn tìm kiếm tương lai của mình ở một đội bóng Anh vào mùa tới- thậm chí là ngay trong tháng 1 này. Điều này hẳn sẽ khiến một vài HLV đang dẫn dắt những CLB lớn ở Anh ít nhiều cảm thấy lo lắng.

Bất an nhất có lẽ chính là Roberto Mancini. Từ việc xây học viện mới đến việc đem về Etihad 2 "người cũ" của Barcelona là Ferran Soriano và Txiki Begiristain đã cho thấy tham vọng "copy" Los Blaugrana của The Citizens. Và sẽ còn gì tuyệt vời hơn nếu Man City có thể có được sự phục vụ của HLV đại tài- người đã góp phần hoàn thiện lối chơi tiqui-taca đầy mê hoặc tại Camp Nou và giúp Barcelona trở thành đội bóng xuất sắc nhất TG trong mắt nhiều chuyên gia và HLV danh tiếng?

Pep guardiola là mục tiêu của Chelsea
Pep Guardiola s tới Anh và dẫn dắt đội bóng nào đây?
Bên cạnh đó, Mancini chắc chắn đang chưa làm các ông chủ Abu Dhabi của The Sky Blues cảm thấy hài lòng. Liên tiếp thời gian qua là phong độ kém ấn tượng của đội chủ sân Etihad. Nhưng điều đáng nói ở đây là vai trò của Mancini đối với lối chơi của The Citizens không thể hiện nhiều. Thực tế, Man City mùa này chưa hẳn đã thất bại nhưng nếu thành công thì đây cũng chỉ là thành công do những cá nhân kiệt xuất mang về hơn là do lối chơi đồng đội- điều mà bất kì HLV nào cũng phải luôn hướng tới.

Tiếp sau Mancini trong danh sách "có khả năng mất việc" là HLV Arsene Wenger của Arsenal. Ngài Giáo Sư đã làm việc cho The Gunners được 16 năm. Ông là HLV gắn bó với một đội bóng lâu thứ hai tại Premier League- chỉ sau độc Sir Alex của Man Utd. Và cho dù không giành được nhiều vinh quang như người đồng nghiệp dẫn dắt Quỷ Đỏ song Wenger xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ tất cả. Và sẽ chẳng ai phàn nàn nếu như tên của vị chiến lược gia người Pháp này được đưa vào ngôi nhà huyền thoại tại sân Emirates.

Tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc vị trí của ông là "bất khả xâm phạm". Tính đến nay, Arsenal đã 7 năm trắng tay danh hiệu và mùa giải năm nay "mây đen" cũng đã bắt đầu vây quanh mái vòm sân Emirates. Đồng ý rằng việc Arsenal có thể thua đối thủ "kị dơ" trong những năm gần đây như Man Utd là chấp nhận được nhưng The Gunners gần như không thể để lại một chút dấu ấn nào về cách chơi của mình trong những vòng đấu vừa qua. Tuần trước, họ phải chật vật lắm mới hạ gục được đội bóng đang xếp tận đáy bảng xếp hạng với tỉ số mong manh 1-0. Nhưng điều đáng nói là bàn thắng xuất phát từ Mikel Arteta- một tiền vệ phòng ngự trong một pha lộn xộn trước khung thành đối phương. Nói cách khác, hàng công của Arsenal đã hoàn toàn bị tê liệt trước một đối thủ chơi "tử thủ".

Ngược về quá khứ thêm đôi chút, người hâm mộ lại chứng kiến thêm 2 trận thua muối mặt của Arsenal trước Norwich và Schalke 04. Điều đó thêm một lần nữa réo lên hồi chuông cảnh báo với Arsenal rằng họ dường như vẫn chưa thật sự sẵn sàng với Premier League và Champions League. Và liệu sẽ còn bao nhiêu lần nữa, HLV Arsene Wenger đăng đàn với báo chí để chống chế rằng danh hiệu không quan trọng bằng việc đoạt vé dự Champions League mùa tới? Nếu muốn giành danh hiệu, thiết nghĩ Arsenal đã đến lúc nên thay một HLV mới. Và tháng 1 tới sẽ là một dịp thích hợp bởi khi đó Pep Guardiola sẽ xuất hiện.

Có phần "lép vế" hơn so với 2 nhân vật nói trên là HLV Di Matteo. Thực tế thì màn trình diễn của The Blues hiện tại vẫn có thể chấp nhận được. Họ vừa để tuột mất vị trí dẫn đầu vào tay đối thủ Man Utd- có xá gì khi mùa giải vẫn còn dài? Họ đã thua đội bóng được đánh giá yếu hơn như Shakhtar Donetsk- điều đó đâu làm ảnh hưởng tới cơ hội đi tiếp của The Blues? Tuy nhiên đã có những dấu hiệu cho thấy sự đi xuống của đội bóng này. Sau khi những ngôi sao tấn công của The Blues khá thăng hoa trong giai đoạn đầu của mùa giải thì giờ đây những Oscar, Eden Hazard lại bắt đầu có dấu hiệu bị lộ bài. Bên cạnh đó, "điểm chết" của Chelsea ở mùa này là Mikel liên tục mắc lỗi nhưng HLV Di matteo dường như chẳng thể đưa ra một giải pháp nào để khắc phục những vấn đề trên. Và nếu cứ tiếp tục thi đấu như trận gặp Swansea vừa qua, thật khó để người ta tin rằng Chelsea đã thật sự lột xác và trở lại với hình ảnh của một ông lớn từng cạnh tranh sòng phẳng với Man Utd ở những năm giữa của thập kỷ trước.

Tất nhiên, lỗi không hoàn toàn thuộc về mình HLV Di Matteo nhưng nên nhớ từ trước đến nay, vị chiến lược gia người Ý không phải sự lựa chọn hàng đầu của ông chủ Abramovich. Vị tỷ phú người Nga này năm lần bảy lượt "phớt lờ" mọi lời thỉnh cầu của dàn sao Chelsea về việc đôn Di Matteo lên làm HLV trưởng nhằm chờ đợi Pep Guardiola. Ông cũng từng thổ lộ rằng ông thích lối đá tấn công hoa mỹ hơn là việc "tử thủ" (như cách Di Matteo từng làm) Và vì thế, nếu Di Matteo còn "thủ" cũng không xong từ giờ tới giữa mùa giải, chắc sẽ ít ai bất ngờ về quyết định thay tướng của ông chủ Chelsea.

Pep Guardiola đã từng thành công ở Barcelona nhưng chẳng ai dám đảm bảo rằng ông sẽ có thể thành công cùng một trong ba đội bóng lớn kể trên cả. Dẫu vậy, khi thực tại (vào tháng 1) có thquá chán chường người ta thường hy vọng về một điều gì đó tươi sáng hơn. Vì thế, hãy cùng chờ xem Pep Guardiola sẽ reo niềm  hy vọng cho đội bóng nào đây? Chelsea, Man City hay Arsenal?

  • M.N

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Năm 2011, Huyền thoại Roberto Baggio từng đặt lên bàn một đề án cải tổ toàn diện cho hệ thống đào tạo tài năng của bóng đá Italy. Nhưng rồi mọi thứ vẫn nằm đó, không được biến thành hành động. Và đến lúc này, cách vận hành của đội tuyển quốc gia cho thấy rõ một điều, con đường họ đang đi không hiệu quả.

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

“Chúng tôi đã không có phong độ tốt nhất, chúng tôi không tập trung hoàn toàn vào phòng ngự và triển khai bóng,” Viktor Gyokeres thốt lên hồi tháng 10 sau khi Thụy Điển nhận thêm một thất bại nữa ở vòng loại. “Vấn đề nằm ở thái độ. Chúng tôi không xứng đáng có được điều gì cả. Tất nhiên, đây là một thất bại ê chề.”

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Giữa đêm Zenica lạnh lẽo, Italia bước ra sân với hy vọng lớn lao về một tấm vé đến World Cup, nhưng rốt cuộc rời đi với đôi tay trắng và trái tim vỡ vụn. Từ bàn thắng sớm của Moise Kean đến chiếc thẻ đỏ định mệnh của Alessandro Bastoni, từ hơn 120 phút chống đỡ kiệt quệ đến loạt luân lưu đầy ám ảnh, tất cả hợp lại thành một tấn bi kịch. Nền bóng đá từng 4 lần đứng trên đỉnh thế giới thêm một lần gục ngã trong hành trình tìm lại ánh hào quang đã mất.

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic, cầu thủ lớn lên gần Milwaukee, bang Wisconsin đã trở thành người hùng của Bosnia và Herzegovina trong đêm thứ Ba định mệnh. Chính cú sút luân lưu quyết định của anh đã đưa đội tuyển này tới World Cup mùa hè năm nay, đồng thời dập tắt hy vọng của Italy, đội từng bốn lần vô địch thế giới.

Xem thêm
top-arrow
X