Thứ Năm, 02/04/2026
Zalo

Oscar diễn xuất cho Cesc, phim hay nhất cho Barca

Thứ Hai 01/10/2012 15:14(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Đến phút 87, Barca vẫn đang đứng trước nguy cơ phải nhận thất bại đầu tiên. Nhưng chỉ cần 5 phút cuối trận, đội bóng xứ Catalunya đã chuyển được bại thành thắng, với lợi thế chơi hơn người sau một pha “diễn kịch” để đối phương nhận thẻ đỏ của Cesc Fabregas. Với Barca, chưa bao giờ là quá muộn…

Lại một cái kết hoàn hảo

Bị dẫn trước hai bàn, phải đến phút thứ 53, cuộc lội ngược dòng của Barcelona mới chính thức bắt đầu với pha làm bàn của Cesc Fabregas. Cũng chính cựu tiền vệ của Arsenal đã khiến cho Medel phải đi tắm sớm sau một pha bóng có phần "hơi kịch". Nhưng trước khi trách Cecs, người Seville nên tự trách mình khi cầu thủ của họ đã quá thiếu kinh nghiệm trong tình huống này. Khi chơi với 10 người, Sevilla đã không còn đứng vững. Chỉ trong 5 phút cuối trận, Barcelona, với tất cả những nỗ lực cao nhất đã làm nên cuộc lội ngược dòng kì vĩ với 3 điểm ngoạn mục rời Sanchez Pizjuan.

Đến phút 87, Barca vẫn đang đứng trước nguy cơ phải nhận thất bại đầu tiên. Nhưng chỉ cần 5 phút cuối trận, đội bóng xứ Catalunya đã chuyển được bại thành thắng, với lợi thế chơi hơn người sau một pha “diễn kịch” để đối phương nhận thẻ đỏ của Cesc Fa
Barca tiếp tục chiến thắng

Bỏ qua những tranh cãi về một số quyết định có phần bất hợp lý của trọng tài, có thể nhận thấy đây lại là một trận đấu mà Barcelona thể hiện được khát vọng chiến thắng . Tính đến thời điểm này, đã có 9 trong tổng số 17 bàn thắng mà Barca có được đều đến từ quãng thời gian 15 phút cuối trận. 3 trong số 6 trận đấu ở Liga vừa qua đều được quyết định bởi những khoảnh khắc tỏa sáng của các ngôi sao trong các phút cuối cùng. Ngày 26/8 tại Reyno de Navarra, cú đúp của Messi ở các phút 76 và 80 giúp Barca lật ngược thế cờ. Cuối tuần trước, bàn thắng của Xavi ở phút 87 mở toang cánh cửa chiến thắng trước Granada trong khi ngày hôm qua, Cesc và Villa ấn định cuộc lội ngược dòng ngoạn mục ở các phút 88 và 90+3.

Một chiến công khiến mỗi cule cảm thấy như bị vỡ òa ở thời điểm họ đang bị kìm nén vì cảm xúc. Thêm một cuộc lội ngược dòng, thêm một cái kết "hoàn hảo" nữa và Barca vẫn chiến thắng để duy trì được thế thượng phong của chính mình

Bóng đá của nhà vô địch

Trong bóng đá, khi một đội bóng luôn sở hữu cái "hay" song hành với cái "may" cũng có nghĩa là đội bóng đó đang trên đường hướng đến những thành công của mùa giải. Từ chiến thắng trước Sevilla, Barca đang có được cả cái "hay" và cái "may" ấy. Nhiều người đã tự hỏi nếu trọng tài không quyết định rút thẻ đỏ buộc Medel rời sân trong pha bóng mà Cesc là người chủ động hơn hoặc nếu như Thiago bị thổi phạt trong tình huống bóng chạm tay trước khi Cesc ghi bàn gỡ hòa, Barca liệu có thể có được 3 điểm trọn vẹn trước Sevilla. Rõ ràng, trong chiến thắng này, đội quân của Tito đã được hưởng những ưu ái nhất định từ thần may mắn.

Nhưng như thế không có nghĩa là Barca chỉ thắng nhờ vận may. Từ các trận đấu với Osasuna, Granada cho tới Sevilla, đội bóng của Tito vẫn luôn thể hiện được những phẩm chất tuyệt vời. Từ tinh thần thi đấu cho tới cách tiếp cận trận đấu, tạo áp lực cho đối phương và tận dụng triệt để thời cơ để tung ra phát đòn quyết định... tất cả đều được các chàng trai xứ Catalunya thể hiện sự hoàn hảo. Vẫn còn đó nỗi ám ảnh của hàng thủ (khi vắng quá nhiều trụ cột) nhưng ở trên hàng công, khi Messi hay Xavi vẫn mang lại tính hiệu quả cao nhất, cái đích cuối cùng của Barca vẫn có được là chiến thắng.

Từ chiến thắng trước Sevilla cũng một lần nữa cho thấy dấu ấn đậm nét trong cách dùng người của Tito. Quyết định tung Villa, Tello và Thiago vào sân ở thời điểm mà Barca đang bế tắc đã mang đến tính hiệu quả cao nhất. Trong khi Villa trực tiếp lập công ấn định chiến thắng thì cả Thiago và Tello đều cho thấy được khả năng tạo đột biến cao. Nhờ đó, Barca đã gây một sức ép khủng khiếp lên khung thành của Sevilla để rồi đối phương của họ dù đã rất cố gắng nhưng vẫn bị vỡ vụn.

Tuy khác biệt rõ rệt với nhau về mặt lối chơi nhưng có cảm giác như Barca đang mang dáng dấp của Real Madrid ở mùa giải trước khi đẳng cấp của họ luôn có sự cộng hưởng từ yếu tố may mắn. Đó cũng là lý do rất nhiều người tin rằng đội bóng của Tito đang mang dáng dấp của một nhà vô địch thực sự dù mùa giải mới chỉ đi qua được 6 vòng đấu.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

“Chúng tôi đã không có phong độ tốt nhất, chúng tôi không tập trung hoàn toàn vào phòng ngự và triển khai bóng,” Viktor Gyokeres thốt lên hồi tháng 10 sau khi Thụy Điển nhận thêm một thất bại nữa ở vòng loại. “Vấn đề nằm ở thái độ. Chúng tôi không xứng đáng có được điều gì cả. Tất nhiên, đây là một thất bại ê chề.”

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Giữa đêm Zenica lạnh lẽo, Italia bước ra sân với hy vọng lớn lao về một tấm vé đến World Cup, nhưng rốt cuộc rời đi với đôi tay trắng và trái tim vỡ vụn. Từ bàn thắng sớm của Moise Kean đến chiếc thẻ đỏ định mệnh của Alessandro Bastoni, từ hơn 120 phút chống đỡ kiệt quệ đến loạt luân lưu đầy ám ảnh, tất cả hợp lại thành một tấn bi kịch. Nền bóng đá từng 4 lần đứng trên đỉnh thế giới thêm một lần gục ngã trong hành trình tìm lại ánh hào quang đã mất.

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic, cầu thủ lớn lên gần Milwaukee, bang Wisconsin đã trở thành người hùng của Bosnia và Herzegovina trong đêm thứ Ba định mệnh. Chính cú sút luân lưu quyết định của anh đã đưa đội tuyển này tới World Cup mùa hè năm nay, đồng thời dập tắt hy vọng của Italy, đội từng bốn lần vô địch thế giới.

Không gì có thể khiến người ta quay lưng với Kanté

Không gì có thể khiến người ta quay lưng với Kanté

Không gì có thể khiến người ta quay lưng với Kanté

Ở tuổi 35, đáng ra người ta bắt đầu nói nhiều hơn về đoạn cuối sự nghiệp nhưng Kanté đã tái xuất trong màu áo đội tuyển Pháp. Anh đá chính, đeo băng đội trưởng trong chiến thắng trước Colombia và bằng chính sự hiện diện của mình, nhắc tất cả nhớ rằng có những giá trị không thể đo đếm bằng tuổi tác.

Xem thêm
top-arrow
X