Thứ Năm, 02/04/2026
Zalo

Old Trafford: “Tử huyệt” của Man Utd

Thứ Năm 27/03/2014 21:08(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sau 36 năm, MU mới thua 6 trận sân nhà trong một mùa ở giải VĐQG. Điều gì đang xảy ra?

Những “kỷ lục” tệ hại

Hãy nhìn vào bảng xếp hạng Premier League. Nếu chỉ tính các trận sân khách, Manchester United đang đứng đầu, với 30 trên 48 điểm tối đa. Nếu chỉ tính các trận sân nhà, United đứng thứ 12, 21 trên 45 điểm tối đa. Và những trận thua nổi bật nhất trong mùa giải này của MU đều diễn ra ở Old Trafford. Thua West Brom 1-2, thua Everton 0-1, thua Tottenham và Swansea cùng tỷ số 1-2 và thua Liverpool 0-3. Chưa hết, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Old Trafford, có một đội khách ghi được bàn thắng trước khi 60 giây đầu tiên của trận đấu trôi qua.

manchester united

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 1979, MU thủng lưới từ 2 bàn trở lên trong 3 trận đấu liên tiếp ở giải VĐQG. Như vậy là sau những kỷ nguyên của Bryan Robson, của Gary Pallister, Steve Bruce, Roy Keane, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic… United cuối cùng cũng đã trở lại với thành tích phòng ngự mà họ sở hữu sau khi một “kỷ nguyên Vàng” khác của United chấm dứt, kỷ nguyên của Sir Matt Busby.

Sau khi Sir Busby chính thức từ giã ghế HLV United năm 1971, Frank O’Farrell thay thế ông và mùa giải của United khởi đầu một cách suôn sẻ, khác với David Moyes bây giờ. Khi Giáng sinh năm 1971 bắt đầu, Quỷ Đỏ đang đứng đầu BXH. Tuy nhiên một chuỗi những thất bại liên tiếp xảy ra, trong đó có 6 thất bại tại Old Trafford, và kết thúc mùa giải United đứng tận thứ 8, ghi 67 bàn nhưng thủng lưới tới 61 lần. Số trận thua sân nhà của mùa bóng 1971-72 và 2013-14 của United bây giờ đã bằng nhau, 6 trận.

Từ thất vọng tới tức giận

Trong một mùa bóng mà United đang trong giai đoạn chuyển giao với huấn luyện viên mới và cần được cải tổ, việc họ sa sút về thành tích thi đấu là dễ hiểu, nhất là mới mức độ cạnh tranh ngày càng gắt gao ở Premier League bây giờ. Tuy nhiên David Moyes đang nhận được rất nhiều mũi dùi tấn công từ chính các CĐV, và lý do là bởi thành tích sân nhà. Nếu MU chơi tệ trên sân khách nhưng vẫn kiếm được điểm trên sân nhà, có lẽ các Manucian đã không tức giận, mà chỉ thất vọng.

Sự tức giận của các khán giả đã lên tới đỉnh điểm. Họ đã réo tên David Moyes ra để chửi khi hiệp 1 sắp kết thúc, và họ thậm chí chửi cả Sir Alex Ferguson (vâng, kể cả Sir Alex Ferguson) vì Fergie đã chọn sai người kế nhiệm. Tấm băng rôn “The Chosen One” (“Người được lựa chọn” - chỉ Moyes) đã suýt bị một số người gỡ xuống nếu không có lực lượng bảo vệ ra can thiệp. Theo tờ Guardian, các nhân viên an ninh còn phải kéo một số CĐV rời ra xa lối vào đường hầm dưới sân để tránh cho David Moyes và các cầu thủ khỏi bị thương vì những hành động thiếu kiềm chế của các khán giả.

Thua trận derby Manchester, United như vậy là sẽ chắc chắn kết thúc mùa bóng với số điểm thấp nhất trong kỷ nguyên Premier League, và một phần quan trọng đến từ phong độ sân nhà tồi tệ chưa từng thấy kể từ năm 1978. Đối thủ tiếp theo của MU, Aston Villa, đang thắng trên sân nhà (9 trận) nhiều hơn MU (6).

Vậy thì lý do vì đâu? Theo thống kê của OPTASports, United hiện đang nằm trong Top 5 đội để đối phương mở tỷ số nhiều nhất trên sân nhà mùa này. United đã 8 lần bị đội khách mở điểm ở Old Trafford, chỉ hơn Cardiff và Fulham (9 lần), West Brom (10 lần) và Aston Villa (11 lần) - cả 4 đội đều nằm ở nửa dưới BXH. Trong 8 lần bị dẫn bàn, chỉ một lần United thắng ngược, một lần gỡ hòa, và thua 6 trận còn lại.

Vấn đề của United mùa giải này đến ở hàng phòng ngự. 60% số lần lọt lưới của họ là trên sân nhà, và trong mùa này chuỗi trận giữ sạch lưới dài nhất ở Old Trafford của họ chỉ kéo dài vỏn vẹn 2 trận. Không ngạc nhiên lắm, hàng thủ MU dùng trước Man City là một hàng thủ rất chậm chạp, trong đó Patrice Evra liên tục bị Zabaleta vượt qua, còn Rio Ferdinand trở lại với phong độ quen thuộc của mình ở tuổi 35. Hai “ông già” này là những người mắc nhiều lỗi nhất, và cũng là những người không nên được cho đá chính ở những trận cầu lớn nhất.

Quả thực là đáng buồn, bởi nếu có một hàng thủ chắc chắn hơn, United chắc đã kiếm được nhiều hơn con số 51 điểm. Tại Old Trafford, đã 6 trận hàng công của MU ghi bàn mở tỷ số và họ chỉ một lần bị cầm hòa trong thế dẫn trước, 5 trận còn lại toàn thắng. Nếu không bị dẫn bàn sớm, mọi thứ sẽ rất khác.

Theo Khám Phá

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

“Chúng tôi đã không có phong độ tốt nhất, chúng tôi không tập trung hoàn toàn vào phòng ngự và triển khai bóng,” Viktor Gyokeres thốt lên hồi tháng 10 sau khi Thụy Điển nhận thêm một thất bại nữa ở vòng loại. “Vấn đề nằm ở thái độ. Chúng tôi không xứng đáng có được điều gì cả. Tất nhiên, đây là một thất bại ê chề.”

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Giữa đêm Zenica lạnh lẽo, Italia bước ra sân với hy vọng lớn lao về một tấm vé đến World Cup, nhưng rốt cuộc rời đi với đôi tay trắng và trái tim vỡ vụn. Từ bàn thắng sớm của Moise Kean đến chiếc thẻ đỏ định mệnh của Alessandro Bastoni, từ hơn 120 phút chống đỡ kiệt quệ đến loạt luân lưu đầy ám ảnh, tất cả hợp lại thành một tấn bi kịch. Nền bóng đá từng 4 lần đứng trên đỉnh thế giới thêm một lần gục ngã trong hành trình tìm lại ánh hào quang đã mất.

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic, cầu thủ lớn lên gần Milwaukee, bang Wisconsin đã trở thành người hùng của Bosnia và Herzegovina trong đêm thứ Ba định mệnh. Chính cú sút luân lưu quyết định của anh đã đưa đội tuyển này tới World Cup mùa hè năm nay, đồng thời dập tắt hy vọng của Italy, đội từng bốn lần vô địch thế giới.

Không gì có thể khiến người ta quay lưng với Kanté

Không gì có thể khiến người ta quay lưng với Kanté

Không gì có thể khiến người ta quay lưng với Kanté

Ở tuổi 35, đáng ra người ta bắt đầu nói nhiều hơn về đoạn cuối sự nghiệp nhưng Kanté đã tái xuất trong màu áo đội tuyển Pháp. Anh đá chính, đeo băng đội trưởng trong chiến thắng trước Colombia và bằng chính sự hiện diện của mình, nhắc tất cả nhớ rằng có những giá trị không thể đo đếm bằng tuổi tác.

Xem thêm
top-arrow
X