Hiệp 1 khép lại trong bầu không khí ngột ngạt. Manchester City cầm bóng vượt trội, tạo ra không ít cơ hội, song thiếu độ sắc sảo ở những thời khắc quyết định. Nhưng rồi, hiệp 2 là câu chuyện khác, khi The Citizens chuyển mình mạnh mẽ và cuốn phăng đội chủ nhà, với những dấu ấn đậm nét tới từ Rayan Cherki.
Phút 51, từ cánh phải, Cherki ngẩng đầu quan sát, rồi thực hiện một quả treo bóng có điểm rơi chuẩn chỉ cho Nico O'Reilly băng vào đánh đầu tung lưới đối phương. Pha kiến tạo ấy là kết tinh của nhãn quan chiến thuật, cảm giác không gian và cả sự tinh tế.
Chẳng cho Chelsea kịp hoàn hồn, chỉ 6 phút sau, Cherki lại lên tiếng. Lần này, anh không vẽ đường cong trên không trung, mà xé toang căn cứ địa đối thủ bằng một cú chọc khe sắc lẹm. Trung vệ Marc Guehi bất ngờ băng lên như một tiền đạo thực thụ, đón đường chuyền và dứt điểm lạnh lùng, nâng tỉ số lên 2-0. Hai pha bóng khác nhau, nhưng đều toát lên nét đẹp nghệ thuật.
Trong hệ thống 4-2-3-1 mà huấn luyện viên Pep Guardiola triển khai, về lý thuyết, Cherki đảm nhận vai trò của một “số 10”. Nhưng thực tế trên sân lại cho thấy một phiên bản hiện đại và biến ảo hơn nhiều. Cherki không đóng khung bản thân ở trung lộ. Anh liên tục dịch chuyển sang hai hành lang, lùi sâu để nhận bóng, rồi bất ngờ tăng tốc ở khoảng giữa các tuyến.
Chính sự linh hoạt ấy khiến hàng thủ Chelsea rơi vào trạng thái bị động. Khi trung vệ dâng lên áp sát, cấu trúc phòng ngự lập tức bị kéo giãn. Khi các tiền vệ lùi về hỗ trợ, tuyến giữa trở nên mong manh. Cherki nhận ra những khoảng trống đó như đang lật giở một cuốn sách, và mỗi lần chạm bóng của anh đều mang theo khả năng bùng nổ tiềm tàng.
Không chỉ dừng lại ở hai pha kiến tạo, màn trình diễn của Cherki còn được tô điểm bằng những con số biết nói. Trước khi rời sân ở phút 76, anh thực hiện 53/60 đường chuyền chính xác (tỉ lệ 88%), có 2 đường chuyền quyết định, tạo ra 2 cơ hội lớn, 2/3 lần rê bóng qua người, 2 pha thu hồi bóng và 2 tình huống thắng tranh chấp tay đôi.
Tuy nhiên, dưới lăng kính khắt khe của Pep Guardiola, người luôn theo đuổi sự hoàn hảo đến từng chi tiết, Cherki vẫn còn những điểm cần cải thiện. Chiến lược gia người Tây Ban Nha chưa hoàn toàn hài lòng với khả năng duy trì vị trí chiến thuật của Cherki trong một số thời điểm. Đôi khi, anh di chuyển quá tự do, khiến cấu trúc pressing của Man City bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, các pha xử lý nhiều lúc còn mang tính ngẫu hứng quá mức, dẫn đến mất bóng nơi những khu vực nhạy cảm.
Nhưng chính những điều ấy, ở một góc nhìn khác, lại là phần không thể tách rời của một nghệ sĩ đá bóng. Bởi lẽ, những cầu thủ có khả năng tạo đột biến cao thường đứng trên ranh giới giữa thiên tài và rủi ro. Một chút ngẫu hứng, nếu được kiểm soát, chính là thứ gia vị làm nên sự khác biệt.
Chiến thắng thuyết phục trước Chelsea không chỉ mang về 3 điểm quý giá cho Manchester City, mà còn thổi bùng ngọn lửa trong cuộc đua vô địch Premier League. Họ hiện kém Arsenal 6 điểm, nhưng đá ít hơn 1 trận, và quan trọng hơn, cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội vào tuần sau có thể định đoạt cục diện cả mùa giải.
Thêm một trận cầu đỉnh cao nữa mà các cổ động viên Man City chờ đợi đôi chân của Rayan Cherki sẽ lại nhảy múa và tạo ra những điều kỳ diệu.
Trận đấu Chelsea vs Man City đã khép lại với tỷ số 3-0 nghiêng về phía Man xanh, cùng nhìn lại những con số ấn tượng sau khi trận đấu này kết thúc.
Man City thổi bùng cuộc đua vô địch Premier League khi đánh bại Chelsea,và người hâm mộ không quên chế giễu Arsenal sau cú sảy chân bất ngờ.
Man City thắng đậm Chelsea, nhưng tâm điểm chú ý sau trận là hành động đẹp khi Marc Guehi chủ động nhường danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất cho Rayan Cherki.