Nhưng trong đầu Ødegaard, dường như chỉ có một điểm đến rõ ràng nhất: "con trâu" buộc tóc đuôi ngựa đang xé gió lao thẳng vào trung lộ.
Ødegaard chờ. Rồi lại chờ thêm một nhịp. Senegal vẫn còn hai hậu vệ kịp lùi về nhưng khoảnh khắc Haaland áp sát hậu vệ cuối cùng chỉ trong gang tấc, Ødegaard hiểu rằng thời điểm đã đến.
Một đường chọc khe hoàn hảo được xé toang giữa hai chiếc áo trắng. Haaland băng xuống, đưa bóng vượt qua tầm với Mendy và tỷ số là 2-0 cho Na Uy.
Trước khi World Cup khởi tranh, đó chính là viễn cảnh mà rất nhiều người đã mường tượng: Ødegaard chuyền, Haaland ghi bàn. Hai ngôi sao lớn nhất của bóng đá Na Uy cùng nhau tạo nên khác biệt.
Bóng đá thực chiến hiếm khi diễn ra giản đơn như trong game giả lập. Nhưng pha bóng ấy là một ngoại lệ. Một pha dẫn bóng thẳng. Một cầu thủ tấn công tăng tốc phía trên. Một đường chuyền thẳng. Và một bàn thắng đúng như cách chúng ta chơi game bóng đá.
So với trận gặp Iraq, Odegaard kiểm soát nhịp độ tốt hơn, hiện diện nhiều hơn và cũng kết nối với Haaland thường xuyên hơn. Đó là tín hiệu rất đáng mừng với Na Uy, bởi dù luôn được nhắc đến như một cặp bài trùng, Ødegaard và Haaland thực chất lại là hai bản năng bóng đá rất khác nhau.
Haaland giống như chiếc xe số 5 được nhấn ga hết cỡ, chân đạp sát sàn, lao đi bằng tốc độ và bản năng săn mồi. Điểm yếu của anh, đôi khi là thiếu một chút tinh tế. Ødegaard thì ngược lại. Anh là nghệ sĩ của những khoảng trống, của nhịp chạm và đường chuyền. Nhưng cũng chính vì thế, anh đôi lúc lại làm mọi thứ cầu kỳ hơn mức cần thiết.
Phút 68 là một ví dụ. Trong một tình huống tương tự, Ødegaard từ chối đường chuyền trực diện cho Haaland, dù tiền đạo này đã dạt rộng và chuẩn bị bước vào thế một chọi một với trung vệ. Bóng trở lại chân Ødegaard, và thay vì chuyền sớm, anh lại cố rê qua người. Haaland lập tức bộc lộ sự không hài lòng.
Có lẽ không đội tuyển nào tại World Cup này phụ thuộc vào hai ngôi sao lớn đến vậy như Na Uy. Nhưng sau 28 năm chờ đợi để trở lại sân khấu lớn nhất thế giới, Ødegaard và Haaland không hề bị ánh đèn ấy làm cho choáng ngợp. Trái lại, họ đang bắt đầu biến những kỳ vọng lớn nhất thành kết quả thực tế trên sân.
Erling Haaland tỏ ra vô cùng tự hào, khi lập cú đúp giúp Na Uy thắng Senegal 3-2 ở lượt hai bảng I để vào vòng 1/16 World Cup 2026 sớm một lượt.