Thứ Năm, 02/04/2026
Zalo

M.U nhảy vào cuộc đua giành chữ ký Radamel Falcao: Đi tìm "số 9"

Thứ Sáu 12/04/2013 16:33(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Theo thông tin của tờ Marca, M.U chính là đại gia mới nhất đặt Radamel Falcao vào tầm ngắm ở kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới. Phải chăng chiếc áo số 9 ở Old Trafford vẫn được để dành cho mãnh hổ Colombia?

Hè năm ngoái, khi kết thúc mùa giải đầu tiên cùng Atletico Madrid với 36 bàn/50 trận, Falcao đã được cả châu Âu săn đuổi, trong đó có hai gã nhà giàu Premier League, Chelsea và Man City. Và bây giờ, đến lượt M.U. Đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng trả 27 triệu bảng đồng thời các thêm chân sút Chicharito nhằm có được chữ ký của tiền đạo người Colombia.

Falcao
 

Theo bước Torres và Aguero?

Atletico luôn là bệ phóng cho những chân sút đẳng cấp, và sau khi rời Vicente Calderon, họ đều chọn Premier League. Đầu tiên là Torres - hoàng tử thành Madrid, người đã trưởng thành lên rất nhiều kể từ khi chuyển sang Liverpool, và bây giờ là Chelsea. Aguero, sau 5 mùa thành công tại Atletico Madrid, đã chuyển tới Man City.

Falcao dường như cũng đang theo bước của hai chân sút trên. Anh gia nhập Atletico với cái giá không hề rẻ: 34 triệu bảng (40 triệu euro) từ Porto. Nhưng dó là một vụ đầu tư đắt xắt ra miếng. Không CĐV nào của Atletico còn nhớ Aguero nữa bởi khả năng săn bàn của Falcao thật đáng sợ: 64 bàn thắng sau 2 mùa giải. Khoản tiền 50 triệu bảng để phá vỡ hợp đồng của chân sút này, vì thế, cũng không phải là quá lớn. Chelsea, Man City, và thậm chí là M.U hoàn toàn có thể bỏ ra ngần ấy để đưa anh về.

Theo các chuyên gia, giá trị của Falcao hiện nay rơi vào tầm 47 triệu bảng, và M.U cho rằng lời đề nghị của họ là tương đối hợp lý. Chicharito, người đã ghi 48 bàn/109 trận khoác áo M.U, được định giá là 20 triệu bảng. Không có vị trí chính thức ở Old Trafford, nhưng chân sút người Mexico là mẫu tiền đạo mà nhiều đội bóng ưa thích: giàu tốc độ và chớp thời cơ cực tốt. Dù không toàn diện như Falcao, nhưng nếu có được Chicharito và nhận thêm 27 triệu bảng thì đó cũng là một thương vụ không tồi với Atletico. Nếu M.U có được Falcao, đó lại là một cái tát trời giáng nữa với Man City, vốn từng bị Quỷ đỏ nẫng tay trên van Persie ở mùa hè năm ngoái.

Tất nhiên, sẽ không dễ khi M.U theo đuổi Falcao. Ngoài việc phải cạnh tranh quyết liệt với Chelsea và Man City, Sir Alex nên nhớ rằng Falcao còn thuộc quyền sở hữu của bên thứ ba (giống như Tevez). Đây là công ty của Peter Kenyon, người cũ của Chelsea và M.U, cùng siêu cò Jorge Mendes. Hiện tại, Mendes cũng đang là đại diện của hai cầu thủ M.U là Anderson và Nani.

"Số 9" lý tưởng

Kể từ khi Andy Cole ra đi, vẫn chưa có chân sút nào mặc vừa chiếc áo số 9 của M.U. Louis Saha không đủ tầm và chỉ là cái bóng mờ bên cạnh Nistelrooy và Rooney. Berbatov, với cái giá kỷ lục 30,75 triệu bảng đã được kỳ vọng rất nhiều, nhưng anh lại gây thất vọng bởi phong cách thi đấu lãng tử, chậm chạp. Ngày van Persie cập bến M.U, anh đã không chọn chiếc áo số 9, mà lại lấy số 20. Bản thân tiền đạo người Hà Lan cũng không phải mẫu trung phong cắm điển hình. Anh hay có xu hướng dạt cánh và nhiều khi còn đá lùi xuống.

Việc van Persie ghi bàn ầm ầm ở giai đoạn một, nhưng sa sút ở lượt về đã khiến M.U phải trả cái giá khá đắt. Với bộ đôi Falcao - van Persie, những pha tấn công của Quỷ đỏ sẽ đa dạng và khó lường hơn rất nhiều. Tiền đạo người Colombia có khả năng dứt điểm tốt bằng cả hai chân và nguy hiểm ở cả trong cũng như bên ngoài vòng cấm địa.  Một câu hỏi đặt ra: Rooney sẽ ở đâu nếu Falcao xuất hiện. Đã có tin đồn rằng tiền đạo này đã lọt vào tầm ngắm của PSG, nhưng có thể tin rằng Sir Alex sẽ không để anh ra đi. Rooney không còn là một sát thủ ghê gớm nữa, song ngọn lửa của anh thì luôn cần thiết. Không quá khó để nhận ra "số 10" sẽ đóng vai trò cầu nối giữa tuyến tiền vệ và hàng tấn công.

Nhiều người cho rằng M.U cần sắm một trung vệ và tiền vệ trung tâm hơn là cứ nhăm nhăm tăng cường hàng tiền đạo. Nhưng Sir Alex luôn có lý do của mình, và thương vụ van Persie hè năm ngoái là một minh chứng.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Năm 2011, Huyền thoại Roberto Baggio từng đặt lên bàn một đề án cải tổ toàn diện cho hệ thống đào tạo tài năng của bóng đá Italy. Nhưng rồi mọi thứ vẫn nằm đó, không được biến thành hành động. Và đến lúc này, cách vận hành của đội tuyển quốc gia cho thấy rõ một điều, con đường họ đang đi không hiệu quả.

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

“Chúng tôi đã không có phong độ tốt nhất, chúng tôi không tập trung hoàn toàn vào phòng ngự và triển khai bóng,” Viktor Gyokeres thốt lên hồi tháng 10 sau khi Thụy Điển nhận thêm một thất bại nữa ở vòng loại. “Vấn đề nằm ở thái độ. Chúng tôi không xứng đáng có được điều gì cả. Tất nhiên, đây là một thất bại ê chề.”

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Giữa đêm Zenica lạnh lẽo, Italia bước ra sân với hy vọng lớn lao về một tấm vé đến World Cup, nhưng rốt cuộc rời đi với đôi tay trắng và trái tim vỡ vụn. Từ bàn thắng sớm của Moise Kean đến chiếc thẻ đỏ định mệnh của Alessandro Bastoni, từ hơn 120 phút chống đỡ kiệt quệ đến loạt luân lưu đầy ám ảnh, tất cả hợp lại thành một tấn bi kịch. Nền bóng đá từng 4 lần đứng trên đỉnh thế giới thêm một lần gục ngã trong hành trình tìm lại ánh hào quang đã mất.

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic, cầu thủ lớn lên gần Milwaukee, bang Wisconsin đã trở thành người hùng của Bosnia và Herzegovina trong đêm thứ Ba định mệnh. Chính cú sút luân lưu quyết định của anh đã đưa đội tuyển này tới World Cup mùa hè năm nay, đồng thời dập tắt hy vọng của Italy, đội từng bốn lần vô địch thế giới.

Xem thêm
top-arrow
X