Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Mối đau đầu của Van Gaal: Tính toán làm sao với gánh nặng Van Persie?

Thứ Ba 07/10/2014 20:55(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Dư luận đang chỉ trích gay gắt Wayne Rooney về phong độ và chiếc thẻ đỏ vô duyên mà R10 phải nhận. Nhưng không phải anh, mà chính Robin Van Persie mới là cái tên đang cản trở sự thăng tiến của MU dưới thời Louis Van Gaal.

Van Persie và Falcao không thể đá cùng nhau

Trận đấu giữa MU và Everton, trong một tình huống tấn công trung lộ rất thoáng của MU, bóng đến chân Robin Van Persie. Bên trái anh là Falcao, ở dưới Juan Mata đang băng lên rất nhanh, nhưng Persie quyết định chọn giải pháp…tiếp tục dốc bóng đột phá. Kết quả ai cũng biết, tiền đạo người Hà Lan mất bóng, đợt tấn công bị chặn lại một cách đáng tiếc.

van persie falcao
van persie falcao

Đấy chỉ là một trong rất nhiều những pha bóng như vậy của Van Persie trong trận đấu hôm qua. Anh thiếu quyết đoán trong phối hợp, thường làm chậm nhịp tấn công của cả đội bởi những tình huống ích kỷ không cần thiết, tỏ ra lười biếng khi hỗ trợ tranh chấp bóng và phòng ngự từ xa. Kết quả cuối trận đấu, Van Persie bị trang Goal chấm điểm thấp nhất bên phía MU (2.5 điểm).

So sánh với Falcao, người đá cặp cùng Van Persie trên hàng công có thể thấy được sự khác biệt rõ rệt. “Mãnh hổ” rất tích cực di chuyển để kiếm bóng, thậm chí lùi sâu về phòng ngự khi cần thiết. Những pha chạy chỗ trong vòng cấm địa của tiền đạo người Colombia nhiều lần khiến các hậu vệ Everton phải vất vả theo kèm. Nếu chắt chiu cơ hội hơn, Falcao “có thể mang về cho riêng mình một hattrick” (trích lời nhà báo Chris Wheeler trên tờ Daily mail).

Nhưng vấn đề không nằm ở chỗ Van Persie hay Falcao chơi dở hơn, mà là giữa hai cầu thủ này dường như không có được sự gắn kết với nhau trong sơ đồ 4-4-2. Những tình huống tấn công có sự xuất hiện của họ diễn ra một cách tự phát, không có những pha bật nhả, phối hợp cần phải có trong sơ đồ hai tiền đạo. Tính rộng ra trong 3 trận gần nhất sát cánh cùng nhau, Van Persie và Falcao chỉ có một tình huống phối hợp thành bàn duy nhất (tình huống mở tỉ số trong trận đấu với Leicester City cách đây 2 tuần).

Nên chăng loại bỏ Van Persie?

Sự thiếu ăn ý của Van Persie với Falcao có phần giống với những gì diễn ra với chính tiền đạo người Hà Lan và Wayne Rooney trong mùa giải đầu tiên anh đá cho MU. Ngày ấy, Sir Alex đã không ngần ngại đẩy Rooney đá lùi để Van Persie được thảnh thơi với nhiệm vụ ghi bàn.

Nhưng với Falcao, rất khó để HLV Louis Van Gaal có thể làm điều tương tự. Thứ nhất, sơ đồ 4-4-2 kim cương đang vận hành khá trơn tru ở MU. Dù vẫn còn vấn đề về hàng phòng ngự nhưng không thể phủ nhận sự tối ưu trong việc tận dụng những ngôi sao mà HLV Van Gaal có trong đội hình.

Thứ hai, Mu tậu Falcao về để ghi bàn, để chứng kiến khả năng sát thủ mà anh từng thể hiện trong màu áo Monaco, Porto hay Atletico Madrid, một “số 9” đích thực. Nếu “Mãnh hổ” tiếp tục phải lùi sâu về kiếm bóng như những trận đấu gần đây, hiệu suất của anh sẽ giảm đi đáng kể.

Van Persie từng được coi như học trò cưng của HLV Louis Van Gaal, mắt xích rất quan trọng suốt quãng thời gian ông dẫn dắt ĐTQG Hà Lan. Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ. Giờ đây Van Persie, bước sang tuổi 31 tuổi, với đôi chân tựa pha lê cùng giai đoạn đỉnh cao bị bỏ lại phía sau liệu có phù hợp với tham vọng xây dựng một đế chế MU mới trẻ trung hơn, nhiệt huyết hơn của Van Gaal ?

Juan Mata đã phần nào chứng minh khả năng của mình trong lần hiếm hoi được đá chính. Wayne Rooney cùng tấm băng đội trưởng trên tay được mặc định cho vị trí bất khả xâm phạm, và Falcao - như đã nói trên. Sẽ thật thiếu công bằng khi những con người ấy phải ngồi dự bị.

Chọn hay bỏ Van Persie đây, HLV Van Gaal?

Theo Khám Phá

Có thể bạn quan tâm

Erling Haaland không khủng hoảng nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ là người phàm trần mà thôi

Erling Haaland không khủng hoảng nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ là người phàm trần mà thôi

Erling Haaland không khủng hoảng nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ là người phàm trần mà thôi

Erling Haaland không hề khủng hoảng. Chàng trai trẻ người Na Uy đang đứng trước viễn cảnh có được mùa giải thứ hai liên tiếp đoạt cú đúp danh hiệu quốc nội và giải thưởng Chiếc Giày Vàng của Premier League, một thành tích mà ngay cả Thierry Henry cũng chẳng làm được.

Xem thêm
top-arrow
X