Thứ Sáu, 24/04/2026
Zalo

Milan chinh phục San Paolo sau gần 13 năm: Sẵn sàng cho “Kinh điển không tên”

Thứ Tư 27/10/2010 13:51(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sau gần 13 năm và trải qua 3 đời HLV, Milan mới lại có chiến thắng ngay trên thánh địa của Napoli. Nhọc nhằn và có chút may mắn, nhưng chiến thắng nhiều ý nghĩa này đủ để thầy trò HLV Allegri tự tin hướng đến một thắng lợi nữa ở trận “kinh điển không tên” với Juve cuối tuần này.

Bất ngờ từ Oddo

HLV Allegri chắc chắn không thể ngờ ông lại phải thay người sớm thế, ở ngay phút 11, cũng như người bị thay ra lại là Antonini, hậu vệ trái duy nhất ông có trong trận này. Nhưng ông càng không thể ngờ là người được tung vào thay, Oddo, lại chơi xuất sắc đến như vậy, với hai đường kiến tạo như đặt để Robinho và Ibrahimovic ghi bàn. Đúng là trong cái rủi có cái may, khi pha chấn thương nặng của Antonini lại tạo cơ hội cho một “anh hùng thời thế” phát lộ, qua đó giúp Milan giành thắng lợi quý giá.

AC Milan đã sẵn sàng cho cuộc đại chiến với Juventus

Oddo vốn đã bị coi là một người thừa ở Milan. Ví như cuối tháng trước, trong khi các đồng đội vẫn ra sân thường xuyên thì Oddo được tự do tham dự các cuộc họp của Hiệp hội cầu thủ Italia (AIC), với vai trò người phát ngôn. Nếu Milan không lâm vào khủng hoảng nhân sự hàng thủ trước chuyến làm khách Napoli, với Thiago Silva, Zambrotta và Jankulovski đều chấn thương, thì Oddo chắc đã chắng có cơ hội góp mặt trên ghế dự bị. Nhưng cũng ấn tượng như những tuyên bố hùng hồn trên cương vị người phát ngôn AIC trong vụ đòi quyền lợi cho giới cầu thủ, lão tướng 34 tuổi này đã có màn trình diễn hoàn hảo ngay trong lần đầu được ra sân mùa này. Thủ không tồi và công rất hay, Oddo đã buộc HLV Allegri phải thay đổi cách nhìn về những gì anh có thể đóng góp.

Allegri rất vui với bất ngờ từ Oddo, nhưng ông còn vui hơn với việc cả hai tân binh được kỳ vọng, Robinho và Ibrahimovic, đều cùng ghi bàn để đem lại một thắng lợi mà Milan phải chờ từ ngày 4/1/1998, lần gần nhất họ thắng trên sân Napoli (2-1, ghi bàn Leonardo & Ganz). Trong trận đấu sân khách được dự báo là rất khó khăn này, lại phải ra sân với đội ngũ chắp vá, Milan vẫn vượt qua được nhờ sự “giao duyên tân-cổ” đầy ý nghĩa.

Sẵn sàng chào đón Juventus

Thực tế thì Milan không thắng chỉ nhờ Oddo, Robinho hay Ibra chơi tốt. Chiến thắng có sự trợ giúp không ít từ chính Napoli, đồng thời thủ môn Abbiati vẫn giữ được phong độ xuất sắc như thường lệ. Nếu tiền vệ Pazienza của đội chủ nhà không tự loại mình khỏi cuộc chơi vì hai lỗi chơi bóng bằng tay ngớ ngẩn ngay từ cuối hiệp một, thì Napoli chưa chắc đã thua, bởi vì dù chỉ còn 10 người, họ vẫn chơi lấn lướt Milan trong hiệp 2, đặc biệt là ở những phút cuối trận. Mùa trước, với nỗ lực phi thường, Napoli từng cầm chân chính Milan cũng trên sân này, dù bị dẫn 0-2 cho đến phút 90. Cùng với các trận hòa Catania và Liverpool vài ngày trước, thất bại này càng chứng tỏ Napoli ngày càng sa sút về khả năng dứt điểm, dù họ đã đưa vào sân tất cả những chân sút tốt nhất.

Còn Milan, chiến thắng này đáp ứng hoàn hảo những gì họ cần để chuẩn bị cho cuộc chiến với Juventus, trận đấu từng được coi là “derby Italia đích thực” nhưng nay chỉ là một trận không tên với sự xuống cấp của cả hai. Thứ nhất, họ đã chiếm lại vị trí nhì bảng và lại hơn Inter 2 điểm. Thứ hai, họ chứng tỏ vẫn có thể thắng dù không chơi hay. Thứ ba, những cầu thủ quan trọng (Thiago Silva, Seedorf, Ronaldinho) đã được dưỡng sức và những trụ cột khác giữ được lành lặn. Thứ tư, đội ngũ dự bị (Oddo, Robinho) biết cách chứng tỏ giá trị. Thứ năm, với thắng lợi thứ tư liên tiếp này ở Serie A, Milan dần cho thấy sự ổn định về phong độ và tinh thần, bất chấp vừa trải qua trận thua toàn diện tại Champions League.

Giờ thì họ đã sẵn sàng cho một thắng lợi nữa, trước Juventus…
 
(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Abdukodir Khusanov: Trông thư sinh, nhưng là một chiến binh!

Abdukodir Khusanov: Trông thư sinh, nhưng là một chiến binh!

Abdukodir Khusanov: Trông thư sinh, nhưng là một chiến binh!

Trong chiến thắng sát nút của Manchester City trước Burnley, ánh đèn sân khấu không chỉ tập trung vào bàn thắng của siêu tiền đạo Erling Haaland, mà còn hướng về phía trung vệ Abdukodir Khusanov. Chàng trai trẻ người Uzbekistan vẫn lặng lẽ khẳng định giá trị bằng sự điềm tĩnh, chắc chắn và khả năng đọc trận đấu ấn tượng.

Nico O'Reilly vs Arsenal: Một màn trình diễn khiến Pháo thủ thất điên bát đảo

Nico O'Reilly vs Arsenal: Một màn trình diễn khiến Pháo thủ thất điên bát đảo

Nico O'Reilly vs Arsenal: Một màn trình diễn khiến Pháo thủ thất điên bát đảo

Ba mùa giải trước, sau khi trải qua nhiều mức độ thành công khác nhau trong việc biến đổi các hậu vệ cánh thành tiền vệ trung tâm hoặc tiền vệ trung tâm thành hậu vệ cánh, Pep Guardiola cuối cùng cũng có cơ hội đưa một cầu thủ được đào tạo đúng chuẩn cho lối đá ấy vào đội hình. 

Martin Ødegaard là đội trưởng nhưng Declan Rice mới là thủ lĩnh của Arsenal

Martin Ødegaard là đội trưởng nhưng Declan Rice mới là thủ lĩnh của Arsenal

Martin Ødegaard là đội trưởng nhưng Declan Rice mới là thủ lĩnh của Arsenal

Có một khoảnh khắc rất đáng chú ý ngay sau tiếng còi mãn cuộc trong trận Arsenal thua Manchester City 1-2 hôm Chủ nhật. Declan Rice ngồi sụp xuống, suy ngẫm về thất bại. Khi ngẩng lên nhìn đội trưởng Martin Ødegaard, anh lắc đầu và nói: “Hả? Chưa xong đâu.”

Haaland tỏa sáng trước Arsenal: Khi bản lĩnh lớn hơn cả một bàn thắng

Haaland tỏa sáng trước Arsenal: Khi bản lĩnh lớn hơn cả một bàn thắng

Haaland tỏa sáng trước Arsenal: Khi bản lĩnh lớn hơn cả một bàn thắng

Nhân vật xuất sắc nhất vòng đấu tại Ngoại hạng Anh? Chắc chắn không có gì phải nghi ngờ. Erling Haaland xứng đáng với mọi lời tán dương, không chỉ vì anh đã ghi bàn thắng quyết định cho Manchester City trong trận đại chiến trên đỉnh bảng xếp hạng với Arsenal.

Xem thêm
top-arrow
X