The Citizens tiến vào giai đoạn khắc nghiệt nhất của mùa giải trong tình trạng bão chấn thương kéo tới vây bủa. Những Josko Gvardiol, Ruben Dias, John Stones - các trụ cột nơi hàng phòng ngự - lần lượt rời xa sân cỏ, để lại một khoảng trống lớn cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Hai thất bại trước Manchester United và Bodo/Glimt như những hồi chuông cảnh báo, phơi bày những lỗ hổng chết người phía sau lưng hệ thống kiểm soát bóng trứ danh. Chính từ sự mong manh ấy, việc Man City kịp thời mang về Marc Guehi - một bản hợp đồng được xem là “giá hời” - chẳng khác nào niềm cứu rỗi.
Huấn luyện viên Pep Guardiola nhanh chóng sử dụng Guehi. Đá cặp cùng Abdukodir Khusanov trong hệ thống 4-1-4-1, trung vệ người Anh không mất thời gian để hòa mình vào cấu trúc chiến thuật phức tạp của Man City. Nếu Khusanov mang đến sức mạnh và sự xông xáo, thì Guehi là mảnh ghép mang nét điềm tĩnh và thông minh. Bộ đôi này bổ trợ cho nhau, đủ chắc chắn để chống đỡ những pha phản công và đủ linh hoạt để triển khai bóng từ tuyến dưới - điều tối quan trọng trong triết lý của Guardiola.
![]() |
Ngay từ những phút đầu tiên, Guehi đã cho thấy sự tự tin và bản lĩnh trong phong cách thi đấu. Anh chọn vị trí hợp lý, đọc tình huống sớm và gần như không mắc sai lầm. Khi Wolves cố gắng gia tăng sức ép, vùng dậy mạnh mẽ ở hiệp 2, cầu thủ mang áo số 15 vẫn giữ được sự bình thản đáng kinh ngạc, lần lượt hóa giải từng đợt tấn công của đối phương.
Những con số thống kê sau trận đấu càng làm rõ giá trị của màn trình diễn ấy. Guehi thắng 2 pha không chiến, 4 lần thu hồi bóng, thực hiện 2 pha cản dứt điểm, 1 lần giải vây và 2 pha đánh chặn. Mọi tình huống can thiệp đều mang dáng dấp của sự chủ động, nơi kinh nghiệm và cái đầu lạnh lên tiếng.
Không dừng lại ở đó, Guehi còn thể hiện rất rõ “ADN Guardiola” trong khả năng chơi chân. Suốt 90 phút, anh tung ra 95/102 đường chuyền chính xác (đạt tỷ lệ 93%) - một con số ấn tượng. Guehi không chuyền bóng một cách máy móc; anh biết khi nào cần giữ nhịp để đội nhà tái tổ chức, khi nào cần đẩy nhanh tốc độ bằng những đường chuyền xuyên tuyến.
![]() |
Sự chững chạc ấy không phải điều ngẫu nhiên. Guehi là cái tên đã được tôi luyện tại Premier League trong màu áo Crystal Palace, nơi anh sớm trở thành thủ lĩnh hàng phòng ngự dù tuổi đời còn trẻ. Những năm tháng phải phòng ngự trong thế trận bị ép sân đã giúp chàng trai sinh năm 2000 tích lũy kinh nghiệm quý giá. Thế nên, khi khoác áo Man City, Guehi không mang dáng dấp của một kẻ tập sự, mà là hình ảnh của một trung vệ sẵn sàng gánh vác trách nhiệm.
Trong bối cảnh hàng thủ The Citizens nhuốm màu hoen rỉ, Guehi xuất hiện như một lời giải đáng tin cậy. Anh không phải phép màu giải quyết mọi vấn đề trong một sớm một chiều, nhưng là mảnh ghép quan trọng để vá lại bức tường đang rạn nứt. Với Guehi trong đội hình, Pep Guardiola có lý do để tạm vơi bớt âu lo.

HLV Pep Guardiola đã có những phát biểu gay gắt nhắm vào công tác trọng tài sau chiến thắng 2-0 của Manchester City trước Wolves, đồng thời cho rằng ông cần có đầy đủ những cầu thủ tốt nhất để có thể chống chọi với các quyết định bất lợi từ những người cầm còi.

Hậu vệ Marc Guehi đã chơi một trận đấu tuyệt hay trong ngày ra mắt Man City, giúp Man xanh đánh bại Wolves với tỷ số 2-0.
Trên đường Pitch


Man City
