Thứ Bảy, 12/09/2026
Zalo

Man Utd và những câu hỏi trên đường tái thiết

Chủ Nhật 20/04/2014 07:48(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Phong độ bết bát mùa này đặt ra rất nhiều việc phải làm cho ban lãnh đạo Man Utd trong công cuộc vực dậy đội bóng thời hậu Alex Ferguson.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ở Munich tuần trước, Man Utd đã dám mơ. Và giấc mơ đó tiêu tan chỉ 60 giây sau bàn mở tỷ số của Patrice Evra. Giờ thì "Quỷ đỏ" đang phải đối mặt với một thực tế khác hẳn. Họ đang đứng thứ bảy ở Ngoại hạng anh, kém 10 điểm so với vị trí cuối cùng được dự Champion League. Nói theo cách của phần lớn cổ động viên, thầy trò HLV David Moyes sẽ phải chờ đến tháng 9/2015 mới trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

manchester united
 

Đây là lần đầu tiên sau 19 năm Man Utd vắng mặt ở Champions League, tính từ thời điểm Blackburn Rovers giành chức vô địch Ngoại hạng Anh 1995 và trở thành đại diện duy nhất của xứ sương mù tham dự giải. Khi đó chưa có luật cho các đội xếp thứ hai, ba và thứ tư tham dự như hiện nay. Man Utd từng được biết đến với những cuộc lội ngược dòng ấn tượng, hay những lần chiến thắng nghịch cảnh. Nhưng lần này HLV David Moyes và Ban lãnh đạo gặp quá nhiều lực cản khi đang chuẩn bị cho một cuộc tái thiết.

Với sức mạnh của Man Utd, nhiều người vẫn tin rằng cuộc sống không có Champions League sẽ chỉ xảy ra một lần. Nhưng không ai nói trước được tương lai. Liverpool từng lạc quan khi rơi khỏi top 4 Ngoại hạng Anh vào mùa 2009-2010, sau 5 năm liên tiếp góp mặt. Vậy mà bốn năm qua họ chỉ có thể mon men đến gần cái đích ấy, thậm chí phải xếp thứ bảy mùa trước.

Man Utd sẽ gặp khó khăn trong việc thu hút các cầu thủ hàng đầu

Kế hoạch của Phó chủ tịch điều hành Man Utd, Edward Woodward và chủ sở hữu Glazer là vẫn đặt niềm tin vào Moyes trong quá trình tái thiết. Họ sẵn sàng chi một khoản tiền lớn trong kỳ chuyển nhượng hè. Mục tiêu chủ yếu của Man Utd gồm Marco Reus (Borussia Dortmund), Toni Kroos (Bayern Munich) và Koke (Atletico Madrid). Nhưng những cầu thủ này có sẵn sàng hy sinh cơ hội tham dự Champions League để gia nhập Man Utd?

Nhiều chuyên gia cho rằng câu trả lời là không. Vấn đề sẽ xuất hiện khi các câu lạc bộ khác ở Champions League tham gia cuộc đua và sẵn sàng nâng mức giá ngang với đội chủ sân Old Trafford. Khi Man City còn cố chen chân vào top 4 Ngoại hạng Anh, họ buộc phải chi số tiền cao hơn nhiều so với Arsenal, Liverpool hay Man Utd. Chính Man City thổi bay Chelsea trong cuộc đua giành chữ ký của Robinho với mức lương 160.000 bảng một tuần. Họ cũng có được Wayne Bridge, một hậu vệ tầm tầm, với mức lương 90.000 bảng một tuần, và chỉ vài tuần sau khi kết thúc Ngoại hạng Anh 2009-2010 với vị trí thứ năm, họ lập kỷ lục 250.000 bảng một tuần để kéo Yaya Toure khỏi Barcelona. Liệu Man Utd có làm được như thế?

Chuyên gia môi giới Barry Silkman đánh giá: "Man Utd là một câu lạc bộ siêu mạnh, nhưng mọi thứ trong bóng đá đang thay đổi. Tôi tin họ sẽ gặp khó khăn trong việc thu hút các cầu thủ hàng đầu. Chỉ có một cách duy nhất để vượt qua thách thức này, là chi thật nhiều tiền. Những khoản tiền khổng lồ đang phát huy tác dụng trong bóng đá và Man City là một bằng chứng. Man Utd không còn sự lựa chọn nào khác".

Các nhà tài trợ sẽ suy nghĩ lại

Man Utd là một siêu cường tài chính trong lĩnh vực bóng đá. Họ đã đạt đến ranh giới trong thế giới thương mại với không ít hơn 35 nhà tài trợ, trong đó có cả những tập đoàn mì ăn liền tại châu Á hay 11 đối tác viễn thông khắp thế giới. "Man Utd rất đặc biệt", Christian Purslow, cựu giám đốc của Liverpool, nói. "Họ là câu lạc bộ bóng đá có lợi nhuận cao nhất thế giới. Tổng lợi nhuận của họ năm nay, một năm khó khăn, có thể lên đến 130 triệu bảng. Nhưng tôi không nghĩ các nhà tài trợ chấp nhận được việc Man Utd vắng mặt trên đấu trường Champions League một thời gian dài. Đó là lý do tại sao tôi đoán Man Utd sẽ hành động tích cực trong thị trường chuyển nhượng hè này".

Man Utd cần làm như những gì mà Man City và Paris Saint-Germain đã làm từ nhiều năm qua. Chỉ có những cầu thủ chất lượng mới kéo được đội chủ sân Old Trafford thoát khỏi cuộc khủng hoảng và lấy lại uy tín trong mắt các nhà tài trợ.

Man Utd sẽ thiệt hại bao nhiêu tiền?

Các nhà tài trợ sẽ chỉ suy nghĩ lại sau một thời gian dài. Còn trước mắt, Man Utd sẽ mất những khoản tiền thưởng từ Champions League, doanh thu truyền hình và vé vào sân. Mùa giải trước, United đã nhận được 31,3 triệu bảng từ tiền phát sóng Champions League. Con số này sẽ không còn vào mùa tới.

Tiếp theo là tiền thưởng. UEFA trả khoảng 800.000 bảng cho mỗi trận thắng ở Champions League, trong khi một trận hòa cũng đem lại tới 415.000 bảng. Tiền thưởng có thể rất đáng kể, ví dụ Chelsea từng ẵm 48 triệu bảng từ UEFA khi họ giành chiến thắng năm 2012.

Dan Jones, một chuyên gia của hãng chuyên thống kê Deloitte, phân tích: "Man Utd không cần phải hoảng sợ. Họ vẫn còn nhiều hợp đồng tài trợ và tôi cho rằng hầu hết trong đó không phụ thuộc vào Champions League. Điều đó có nghĩa là tổn thất thực tế sẽ chỉ tới từ doanh thu truyền hình Champions League, tiền thưởng và có lẽ là doanh thu trong các trận đấu trên sân nhà. Man Utd có thể được bù đắp một phần nếu giành vé và thi đấu thành công tại Europa League. Cộng trừ những con số đó, tính ra thiệt hại khoảng 40-50 triệu bảng, chỉ chiếm 10 phần trăm doanh thu".

Khi nào United sẽ trở lại Champions League?

Đó là một câu hỏi không ai có thể trả lời chắc chắn. Các quan chức cấp cao của Man Utd sẽ đưa ra đáp án là một mùa giải duy nhất. Còn các chuyên gia và đối thủ lại đưa ra sự nghi ngờ. "Trong nhiều năm, có một điều hiển nhiên là bộ tứ Man Utd, Chelsea, Arsenal và Liverpool sẽ tiến vào Champions League", cựu giám đốc Liverpool, Purslow nói. "Nhưng sự xuất hiện của Man City đã thay đổi Ngoại hạng Anh mãi mãi. Năm câu lạc bộ cùng giành vé dự Champions League là điều không thể. Điều này dẫn đến sự cạnh tranh khốc liệt cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Đó là chưa kể việc Tottenham và Everton lúc nào cũng lăm le tiến vào top 4".

Bỏ lỡ cơ hội dự Champions League năm nay đồng nghĩa với việc Man Utd sẽ mất khoảng 30 triệu bảng doanh thu truyền hình. Số tiền đó sẽ tăng gấp đôi khi hợp đồng truyền hình mới có hiệu lực vào năm 2015. Không đội nào trong bảy đội trên muốn bỏ lỡ một khoản tiền hấp dẫn như thế. Do đó chuyện Man Utd trở lại top 4 sẽ không đơn giản, tương tự Milan ở Serie A hay Valencia ở La Liga.

Theo Vnexpress

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Estevao phải học cách chờ đợi ở Stamford Bridge

Estevao phải học cách chờ đợi ở Stamford Bridge

Estevao phải học cách chờ đợi ở Stamford Bridge

Cách đây vài tuần, Carlo Ancelotti tới Stamford Bridge để theo dõi Estevao Willian, chàng trai trẻ mà mình tin có thể trở thành tương lai của bóng đá Brazil. Estevao Willian bước ra khỏi đường hầm Stamford Bridge, ngồi xuống ghế dự bị rồi 90 phút sau lại đi vào đường hầm, vẫn nguyên bộ đồ tập trên người.

Mac Allister và những ngày chờ đợi một cái gật đầu từ Anfield

Mac Allister và những ngày chờ đợi một cái gật đầu từ Anfield

Mac Allister và những ngày chờ đợi một cái gật đầu từ Anfield

Trong bóng đá, nếu đã lên tiếng, bạn cũng phải biết cách chứng minh bằng đôi chân. Và sau cuộc họp báo khá sôi nổi trước trận gặp Atletico Madrid, nơi Alexis Mac Allister nói nhiều về việc Liverpool không đề nghị anh hợp đồng mới trong mùa hè, tiền vệ người Argentina đã trả lời theo cách thuyết phục nhất: ghi một bàn thắng tuyệt đẹp, giúp Liverpool thắng 2-1. 

Vẻ đẹp của bóng đá đôi khi chỉ nằm ở một cái nhấc chân

Vẻ đẹp của bóng đá đôi khi chỉ nằm ở một cái nhấc chân

Vẻ đẹp của bóng đá đôi khi chỉ nằm ở một cái nhấc chân

Dimitar Berbatov không phải kiểu người lúc nào cũng tràn năng lượng, và cách ông dùng từ cũng giống hệt phong cách chơi bóng: tại sao phải dùng 100 từ khi một từ là đủ? Trong một cuộc trò chuyện qua Zoom thời Covid với The Guardian, Berbatov từng được hỏi liệu bóng đá có thực sự dễ dàng với ông như vẻ ngoài hay không. Câu trả lời chỉ vỏn vẹn một chữ: “Có.” Không màu mè, không cố tỏ ra ngạo mạn. Đơn giản là với Berbatov, bóng đá thực sự dễ.

Ông nội không còn ở đó, nhưng giấc mơ của ông vẫn đi cùng Pedri

Ông nội không còn ở đó, nhưng giấc mơ của ông vẫn đi cùng Pedri

Ông nội không còn ở đó, nhưng giấc mơ của ông vẫn đi cùng Pedri

Tôi thề, chưa bao giờ có một người hâm mộ bóng đá nào cuồng nhiệt hơn ông tôi. Tôi biết tất cả những ai đang đọc bài viết này ở Tây Ban Nha sẽ lắc đầu và nói: “Không, không, không, chú tôi mới là người cuồng nhiệt nhất.” Nhưng tôi nói thật, nếu bạn có cơ hội gặp ông tôi, bạn sẽ hiểu.

Loris Karius: Đứng dậy từ những đổ vỡ

Loris Karius: Đứng dậy từ những đổ vỡ

Loris Karius: Đứng dậy từ những đổ vỡ

Cái tên Loris Karius từng gợi lên ký ức kinh hoàng. Đêm Kiev năm 2018, hai sai lầm nghiêm trọng của thủ môn người Đức khiến Liverpool bại trận 1-3 trước Real Madrid trong trận chung kết UEFA Champions League. Từ một thủ môn trẻ từng được kỳ vọng, Karius bỗng trở thành hiện thân cho những sai lầm. Nhưng sau biết bao dâu bể cuộc đời, Karius đang hồi sinh mạnh mẽ tại Schalke 04.

Chelsea của Xabi Alonso: Ghi bàn như một đội đua vô địch, kiểm soát trận đấu như một đội tầm trung

Chelsea của Xabi Alonso: Ghi bàn như một đội đua vô địch, kiểm soát trận đấu như một đội tầm trung

Chelsea của Xabi Alonso: Ghi bàn như một đội đua vô địch, kiểm soát trận đấu như một đội tầm trung

Nếu chỉ nhìn vào kết quả, Chelsea đang khởi đầu mùa giải theo cách rất tích cực. Sau ba trận đầu tiên dưới thời Xabi Alonso, họ có số điểm cao thứ tư Premier League, chỉ đứng sau Arsenal, Manchester City và Hull City. 

Mauricio Pochettino: "Chelsea nên bị tước chức vô địch Premier league 2016/17 và trao lại cho Tottenham"

Mauricio Pochettino: Chelsea nên bị tước chức vô địch Premier league 2016/17 và trao lại cho Tottenham

Mauricio Pochettino: "Chelsea nên bị tước chức vô địch Premier league 2016/17 và trao lại cho Tottenham"

Mauricio Pochettino cho rằng Chelsea nên bị tước chức vô địch Premier League mùa 2016/17 vì những vi phạm quy định tài chính và danh hiệu ấy phải được trao lại cho Tottenham, đội bóng mà ông dẫn dắt về nhì mùa giải đó.

Xem thêm
top-arrow
X