Chuỗi 4 trận thắng liên tiếp của United đã dừng lại. Frank Ilett, người thề sẽ không cắt tóc cho tới khi Manchester United thắng liền 5 trận, rốt cuộc vẫn chưa được “lên sóng” với màn cắt tóc viral như mơ.
Đó là cảm giác bị dắt đi một vòng. Tưởng thua rồi, tưởng mọi thứ sụp rồi, xong đến phút cuối lại được kéo lên bằng một khoảnh khắc bất ngờ. Thời vàng son người ta gọi chuyện ấy là Fergie Time. Giờ bạn muốn gọi gì cũng được. Kiểu 30 chưa phải là Tết. Và trận hòa trước West Ham đúng là như vậy. Nhưng lần này, nó khiến các fan Quỷ Đỏ không thể vui nổi.
West Ham tưởng như đã cầm chắc một chiến thắng xứng đáng trong tay. Tomas Soucek đệm bóng mở tỷ số sau quả căng sệt của Jarrod Bowen. United lúc ấy không ở trạng thái tốt nhất, thiếu nhịp và thiếu sự sắc bén như những trận trước. Chủ nhà thì đá như một trận sinh tử, bởi họ đang mắc kẹt ở nhóm cuối và mỗi điểm đều có thể quyết định số phận.
Nếu trận đấu kết thúc sớm hơn vài phút, câu chuyện sẽ rất đơn giản. United hết chuỗi thắng. Họ bị chặn lại. Họ bị kéo về mặt đất. Nhưng United không cho câu chuyện đơn giản như vậy.
Michael Carrick cũng hiểu rõ trận này lẽ ra có thể tốt hơn. Ông phải nghĩ lại về những điều chỉnh sau bàn thua, và đặc biệt là thời điểm tung Benjamin Sesko vào sân. Sesko chỉ xuất hiện từ phút 69 và phải tới khi trận đấu bước vào giai đoạn cuối, cộng thêm quyết định thay hậu vệ biên Diogo Dalot bằng tiền đạo Joshua Zirkzee, United mới thật sự đẩy West Ham vào thế phải chống đỡ trong vòng cấm.
Rồi khoảnh khắc quen thuộc xuất hiện.
Phút 96, Bryan Mbeumo tạt bóng vào vòng cấm. Sesko chạm bóng bằng một cú hất rất tinh quái, đổi hướng để đưa bóng lách vào cột xa, qua tầm với của Mads Hermansen. West Ham chết lặng, còn United thở phào như vừa thoát án.
Kết quả khiến cả hai đội đều bực bội theo cách riêng. West Ham đánh rơi hai điểm ngay trước vạch đích. United thì hụt mất chiến thắng, nhưng vẫn giữ được thứ quan trọng nhất, đó là không thua. Chủ nhà vẫn đứng thứ 18, còn đội khách vẫn giữ vị trí thứ 4.
Với United, sự hứng khởi mà giai đoạn Carrick mang lại cho CLB và người hâm mộ sẽ không suy giảm chỉ vì một trận hòa. Thậm chí, việc ông chấp nhận mạo hiểm để tìm bàn muộn càng khiến Carrick được yêu mến hơn, bởi nó cho thấy ông hiểu truyền thống của đội bóng này. Trận đấu chỉ kết thúc khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.
Dù vậy, những câu hỏi về tính bền vững của phong độ gần đây vẫn sẽ âm ỉ xuất hiện. Matheus Cunha không tạo được nhiều dấu ấn và bị rút ra để nhường chỗ cho Sesko. Mbeumo cũng có những thời điểm khá mờ nhạt. Bài toán làm sao khâu lại dàn nhân lực tấn công, trong khi vẫn đảm bảo được cuộc chiến khi không có bóng, sẽ cần thời gian để giải.
Và có lẽ, đó cũng là thứ khiến người ta vừa yêu vừa phát điên vì Manchester United. Họ có thể khiến bạn hụt hẫng, khiến bạn bực bội, khiến bạn chuẩn bị sẵn một nỗi thất vọng. Nhưng rồi họ lại kéo bạn trở về bằng đúng thứ đã trở thành thói quen lịch sử, một khoảnh khắc muộn, một bàn gỡ muộn và một cảm giác quen thuộc rằng đội bóng này luôn biết chọn đúng giây cuối cùng để thử lòng người hâm mộ.
Nhưng người hâm mộ cũng mong Michael Carrick, hoặc bất kỳ ai dẫn dắt đội bóng trong tương lai, đừng kéo United quay lại kiểu bóng đá của 3 4 năm trước. Thứ bóng đá mà ngay cả những người trung thành nhất cũng chỉ muốn quên đi.
Benjamin Sesko vào sân từ băng ghế dự bị, ghi bàn thắng ở phút 90+6 qua đó mang về trận hòa 1-1 cho Quỷ đỏ trên sân của West Ham.
MU vừa để West Ham cầm hòa với tỷ số 1-1, đây là lần thứ 4 liên tiếp Man đỏ làm khách trên sân của Búa tạ ở Ngoại hạng Anh mà không thể giành chiến thắng.
Michael Carrick khẳng định Benjamin Sesko đã sẵn sàng bứt phá tại MU, sau bàn thắng gỡ hòa tuyệt vời vào lưới West Ham.
Phát biểu sau trận, HLV Michael Carrick thừa nhận CLB Manchester United đã không thể hiện phong độ tốt nhất trước West Ham United nhưng ông cũng cho biết sẽ chấp nhận kết quả này.