Chiến thắng trước Liverpool ở vòng đấu trước đã giúp Man United giành vé trở lại đấu trường UEFA Champions League. Đó là phần thưởng xứng đáng sau một hành trình dài nỗ lực, và cũng là lý do khiến tâm lý của họ trở nên nhẹ nhõm khi hành quân đến sân của Sunderland.
Huấn luyện viên Michael Carrick đã chọn cách xoay tua, mạnh dạn xáo trộn đội hình. Nhưng có lẽ do thiếu đi bộ khung quen thuộc, chất lượng lối chơi của “Quỷ đỏ” không được đảm bảo. Sự liên kết giữa các tuyến trở nên lỏng lẻo, và cỗ máy vận hành trong trạng thái chệch choạc.
Hiệp 1, Sunderland pressing liên tục, tấn công với cường độ cao và không ngừng đặt khung thành Man United vào trạng thái báo động. Hàng thủ phải nai lưng chống đỡ, trong khi tuyến trên đáp trả yếu ớt. Nếu không nhờ thủ thành Senne Lammens, một kịch bản xấu đã sớm xuất hiện.
Sang hiệp 2, thế trận có phần cân bằng hơn. Man United kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng lại thiếu những đường chuyền mang tính sát thương, và cũng không có các pha dứt điểm đủ sắc bén để phá vỡ thế cân bằng. Ngược lại, Sunderland vẫn nguy hiểm trong các đợt phản công. Giữa bối cảnh ấy, Lammens trở thành nhân vật trung tâm, với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giúp “Quỷ đỏ” giữ sạch lưới.
Cả trận, người gác đền này có 4 pha cứu thua xuất thần, và tất cả đều diễn ra trong vòng cấm. Đáng chú ý hơn, anh đã ngăn cản 2.05 bàn thua có thể xảy đến.
Trước hết, Lammens thể hiện khả năng chọn vị trí tài tình. Thủ thành người Bỉ luôn xuất hiện đúng chỗ, thu hẹp góc sút một cách tối ưu, khiến đối phương bối rối trong việc đưa ra phương án dứt điểm.
Nhiều chuyên gia cũng đã nhấn mạnh điều này khi nói về Lammens: anh không phải mẫu thủ môn thích phô diễn, mà là người tối giản hóa mọi tình huống. Thay vì phản xạ theo bản năng thuần túy, anh đọc trước ý đồ, dự đoán hướng di chuyển của bóng và cơ thể của cầu thủ đối diện.
Thêm nữa là khả năng phản xạ ở cự ly gần. Trong vòng cấm, nơi mọi thứ diễn ra trong chớp mắt, Lammens vẫn giữ được sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc. Một pha đổ người thấp, một cú dang tay vừa đủ, hay thậm chí chỉ là một bước chân dịch chuyển hợp lý, tất cả đều được thực hiện với độ chính xác cao.
Ngoài ra, khả năng kiểm soát khu vực 5m50 của anh cũng rất đáng chú ý. Cựu thủ thành Royal Antwerp không lao ra một cách mù quáng, nhưng khi quyết định băng lên, anh làm điều đó với sự dứt khoát. Điều này giúp bộ tứ vệ phía trên cảm thấy yên tâm hơn.
Tuy nhiên, tất cả không chỉ có màu hồng. Cách đây một tuần, trong trận gặp Liverpool, chính Lammens đã mắc sai lầm nghiêm trọng với một đường chuyền bất cẩn, dẫn đến bàn thắng của Cody Gakpo. Khả năng chơi chân của chàng trai 23 tuổi này vẫn cần cải thiện thêm. Anh đôi khi xử lý bóng hơi chậm, thiếu sự quyết đoán khi bị pressing.
Việc phân phối bóng dài của anh cũng chưa thực sự ổn định. Dù có tầm nhìn tốt, nhưng độ chính xác trong những pha phát động tấn công vẫn còn dao động. Đây là điểm mà các thủ môn hiện đại buộc phải hoàn thiện nếu muốn trở thành một “sweeper-keeper” thượng hạng.
Dẫu vậy, nếu nhìn tổng thể, những hạn chế ấy chưa đủ để che mờ giá trị mà Lammens mang lại. Anh vẫn là một chốt chặn đáng tin cậy, một điểm tựa vững chãi trong giai đoạn hậu David de Gea.
Trận hòa trước Sunderland chắc hẳn không phải là kết quả mà Man United mong muốn. Song, điều này cũng không làm lung lay vị trí thứ 3 của họ trên bảng xếp hạng.
Chúng ta có thể nói nhiều về tài nghệ kiến tạo của Bruno Fernandes, hay sự trưởng thành vượt bậc của Kobbie Mainoo. Nhưng đừng quên người hùng lặng lẽ đứng trong khung gỗ mang tên Senne Lammens, luôn sẵn sàng đối diện với áp lực, đứng dậy sau va vấp và chinh phục những thử thách.