Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Lionel Messi thẳng thắn thừa nhận phong độ "có vấn đề"

Chủ Nhật 03/11/2013 08:08(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Chân sút Barca vừa lên tiếng thú nhận, anh vẫn chưa đạt 100% phong độ để giải thích cho việc "im hơi lặng tiếng" khá lâu của mình, điều hiếm xảy ra với "Siêu nhân".

Nỗi thất vọng của Messi sau khi tịt ngòi trận thứ 3 liên tiếp.
Nỗi thất vọng của Messi sau khi tịt ngòi trận thứ 3 liên tiếp.

Đã 4 trận liên tiếp tại La Liga (kể từ trận hòa Osasuna 20/10), Leo Messi không ghi nổi 1 bàn thắng. Đây là lần đầu tiên trong 2 năm qua, chuyện này xảy ra với ngôi sao số 1 thế giới.

Điều đáng chú ý là, Barca vẫn thắng trong lúc Messi chật vật về phong độ. Trong 4 trận tiền đạo này "tịt ngòi" thì đội bóng xứ Catalan thắng 3, hòa 1, trong đó có màn hạ đo ván kình địch Real tại Camp Nou. Dễ dàng nhận thấy, Messi "chìm" thì những Neymar, Cesc Fabregas, Alexis Sanchez,... có nhiều cơ hội để tỏa sáng.

Chia sẻ sau chiến thắng 1-0 của Barca trước Espanyol trên trang cá nhân, Messi cho biết: "Về thể chất, tôi vẫn chưa đạt được 100%". Tuy nhiên, "Siêu nhân" cũng trấn an người hâm mộ rằng, anh sẽ mau chóng lấy được phong độ như vốn có.

Lý giải cho những màn trình diễn nhạt nhòa gần đây của Messi, phương tiền truyền thông xứ đấu bò cho rằng, một phần do ngôi sao này chưa thực sự phục hồi từ chấn thương cũng như bị "quá tải" từ khi mùa giải chưa bắt đầu. Phần khác, do cách dùng người của HLV Martino, muốn Messi thử sức ở các vai trò khác so với vị trí quen thuộc - một số 9 ảo như anh từng đảm trách.

So với các mùa giải trước đây, có thể thấy vai trò của Messi ở Camp Nou đang nhạt dần dưới thời Martino.

Theo Vietnamnet

Có thể bạn quan tâm

Erling Haaland không khủng hoảng nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ là người phàm trần mà thôi

Erling Haaland không khủng hoảng nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ là người phàm trần mà thôi

Erling Haaland không khủng hoảng nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ là người phàm trần mà thôi

Erling Haaland không hề khủng hoảng. Chàng trai trẻ người Na Uy đang đứng trước viễn cảnh có được mùa giải thứ hai liên tiếp đoạt cú đúp danh hiệu quốc nội và giải thưởng Chiếc Giày Vàng của Premier League, một thành tích mà ngay cả Thierry Henry cũng chẳng làm được.

Xem thêm
top-arrow
X