Thứ Sáu, 06/03/2026
Zalo

Leonardo ra mắt Inter: “Tôi chỉ cần thời gian”

Thứ Năm 30/12/2010 13:51(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Vào lúc 12h30 trưa hôm qua theo giờ Italia, thời khắc được mong chờ nhất trong những ngày cuối năm 2010 này đã diễn ra. Đó là khi HLV Leonardo lần đầu tiên bước vào phòng họp báo trong tư cách nhà cầm quân mới của Inter Milan. Với phong thái thân thiện và hết sức tự tin, chiến lược gia người Brazil đã khởi động công cuộc chinh phục thử thách ở Inter bằng cách làm hài lòng tất cả những ai theo dõi buổi họp báo.

Đây là thử thách lớn nhất

“Tôi đang sống trong những giờ phút đáng nhớ” – Leonardo bắt đầu buổi họp báo, mà theo ghi nhận, ông được đón tiếp như một ngôi sao nhạc rock – “Tôi đã sống 13 năm ở Milano và hạnh phúc được trở lại đây. Tôi là một người lãng mạn. Tôi không tìm kiếm một công việc khi nhận lời dẫn dắt Inter. Tôi tìm kiếm một giấc mơ, một thử thách vĩ đại. Giờ thì tôi đã có. Đây chính là thử thách lớn nhất”.

Leonardo: Một kỷ nguyên mới đang mở ra với Inter Milan

“Tôi đã nói chuyện với tất cả mọi người, không chỉ các cầu thủ, bởi chúng tôi không có nhiều thời gian để hoang phí, khi một tuần nữa đã là trận đấu đầu tiên. Toàn đội đã đón chào tôi rất hào hứng và tôi cảm ơn họ vì điều đó”.

Cảm ơn Milan, nhưng tôi không thể từ chối Inter

Một trong những lý do lớn nhất khiến Leonardo trở thành tâm điểm chú ý là việc ông đã có quá khứ gắn liền với Milan, đối thủ không đội trời chung với Inter, nhưng Leo khẳng định sự gắn bó máu thịt với “Rossoneri” không có vai trò gì trong công việc mới của mình: “Tôi biết ơn Milan vì 13 năm chúng tôi đã sống cùng nhau. Tôi không bao giờ quên những kỷ niệm với Milan, từng giây phút tôi đều sẽ nhớ mãi. Milan đem tôi tới đây, Capello đem tôi tới đây và tôi vô cùng kính trọng Galliani. Nhưng tôi cũng chưa bao giờ coi Inter là kẻ thù. Bây giờ tôi là một người tự do, và sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu mới của của mình. Tôi không thể từ chối Inter”.
“Mười năm trước, tôi và Moratti đã nói đùa về một ngày tôi đến Inter, nhưng thú thực tôi chưa bao giờ nghĩ đến khả năng đó. Nhưng bây giờ tôi là một nhà cầm quân chuyên nghiệp và tôi có thể biến lời nói đùa thành hiện thực. Tôi biết có nhiều người coi tôi là kẻ phản bội. Tôi tôn trọng mọi ý kiến. Có rất nhiều cách khác nhau để hiểu về một vấn đề. Bây giờ, tôi chỉ nghĩ đến Inter mà thôi”.

Tôi tin vào Scudetto

Năm nay là lần đầu tiên kể từ sau calciopoli, Inter không phải là đội dẫn đầu Serie A khi bắt đầu năm mới. Không những thế, họ còn đang kém đội đầu bảng Milan 13 điểm (còn 2 trận chưa đá) sau chuỗi trận tồi tệ dưới thời Rafa Benitez. Nhưng Leonardo vẫn tỏ ra lạc quan: “Milan đang ở đầu bảng, nên về lý thuyết, họ có nhiều cơ hội chiến thắng hơn chúng tôi. 13 điểm là một khoảng cách lớn, nhưng mùa giải còn rất dài. Đừng quên Inter đang là đội bóng vô địch thế giới. Chiến thắng vừa qua sẽ được xem là điểm bắt đầu cho công cuộc chinh phục. Chúng tôi vẫn tin vào Scudetto”.

“Benitez là một nhà cầm quân lớn. Ông ấy đã thành công ở Liverpool và Valencia, nhưng ai cũng có thời khắc khó khăn. Với tôi, Fabio Capello là người giỏi nhất, chỉ sau Tele Santana, nhưng ông ấy cũng đã gặp vấn đề khi trở lại Milan. Tôi sẽ xem thất bại của Benitez là bài học cho mình”.

Tôi không cần gì cả, trừ thời gian

Rafa Benitez đã phải ra đi sau khi dám “ra lệnh” cho ông chủ Moratti phải chiêu mộ thêm 5 cầu thủ mới, trong khi Leonardo có một quan điểm hoàn toàn khác: “Tôi cho rằng bổ sung nhân sự không phải là giải pháp cần thiết, bởi đội bóng này không thiếu bất cứ điều gì. Chúng tôi chỉ cần thời gian để xây dựng lại”. “Về vấn đề chấn thương, tôi tin cách huấn luyện mới sẽ giúp cải thiện tình hình. Điều đó không có nghĩa là Benitez đã mắc sai lầm. Thực tế thì Inter đã dự World Cup Club mà chỉ thiếu Samuel, còn Sneijder chỉ chấn thương nhẹ”.

“Tôi sẽ không tạo ra đội bóng, bởi tôi đã có một đội bóng hoàn chỉnh rồi. Các cầu thủ đã có sẵn khát khao, trách nhiệm và họ biết sẽ phải chơi bóng thế nào. Tôi không phải phát minh gì cả. Tôi không xáo trộn hay thay đổi thói quen của họ, tôi chỉ bổ sung vào đó một chút ý tưởng của mình. Những điều tích cực luôn nhiều hơn tiêu cực. Mục tiêu của tôi là loại bỏ những tiêu cực và phát huy những điều tích cực”.

Tôi không phải là Mourinho

Một trong những thách thức lớn nhất mà Leo sẽ phải vượt qua là những so sánh với Jose Mourinho, người đã đem đến thành công vĩ đại cho Inter mùa giải trước. “Mourinho đã làm những điều phi thường. Vượt qua ông ấy là điều không thể. Jose là một nhà vô địch với tôi, sau những cuộc họp báo lỗi lạc và khả năng làm việc không ngừng nghỉ. Những cống hiến của ông ấy đã giúp tôi có mặt ở đây hôm nay, nhưng tôi không phải là Mourinho. Tôi mới vào nghề một năm và đã mắc nhiều sai lầm”.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)
 

Có thể bạn quan tâm

Thắng xấu xí thì đã sao? Với Arsenal hiện tại, 3 điểm là thứ quan trọng nhất

Thắng xấu xí thì đã sao? Với Arsenal hiện tại, 3 điểm là thứ quan trọng nhất

Thắng xấu xí thì đã sao? Với Arsenal hiện tại, 3 điểm là thứ quan trọng nhất

Arsenal vừa có được chiến thắng cực kỳ quan trọng tại Premier League ở chuyến làm khách đến SVĐ The Amex của Brighton. Cộng hưởng với việc Manchester City mất điểm trên sân nhà ở cuộc tiếp đón Nottingham Forest, có thể nói Arsenal đang tiến một bước dài ở cuộc đua vô địch. 

Điều gì đang chờ Tottenham ở phía trước nếu họ xuống hạng?

Điều gì đang chờ Tottenham ở phía trước nếu họ xuống hạng?

Điều gì đang chờ Tottenham ở phía trước nếu họ xuống hạng?

Tottenham đang đứng trước nguy cơ phải xuống thi đấu tại Championships mùa giải tới nếu không sớm cải thiện được thành tích thi đấu. Trước sự vùng lên của những đội bóng đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ như West Ham và Nottingham Forest, người hâm mộ Spurs chắc chắn sẽ rất lo lắng cho tương lai của đội bóng con cưng.

Khi nào Arteta cho Rice và Zubimendi nghỉ ngơi?

Khi nào Arteta cho Rice và Zubimendi nghỉ ngơi?

Khi nào Arteta cho Rice và Zubimendi nghỉ ngơi?

Trước trận Brighton, Declan Rice và Martin Zubimendi đã chạy tổng cộng 596 km. Cả hai là “máy cày” của tuyến giữa Arsenal từ đầu mùa tới nay. Khối lượng công việc rất lớn còn đóng góp thì khổng lồ. Dữ liệu của Premier League cho thấy không có cầu thủ nào chạy nhiều hơn Zubimendi. Ở mùa đầu tiên chơi bóng tại Anh, tiền vệ 27 tuổi đã chạy hơn 311 km, tương đương 193 dặm.

"Thắng như vậy cho anti tức chơi" và Arsenal đã làm điều đó!

Thắng như vậy cho anti tức chơi và Arsenal đã làm điều đó!

"Thắng như vậy cho anti tức chơi" và Arsenal đã làm điều đó!

Bàn thắng duy nhất đến sớm ở phút 9, đúng vào trận thứ 300 Bukayo Saka ra sân cho Arsenal. Pha bóng bắt đầu khi bóng được đẩy ra biên phải, Saka cắt vào trong rồi sút chân trái từ rìa vòng cấm. Cú đá có chạm Carlos Baleba khiến thủ môn Bart Verbruggen bị đánh lừa và nhìn từ góc độ thủ môn, đó là một khoảnh khắc thảm họa khi bóng lọt qua hai chân rồi đi vào lưới. Một chút may mắn, một bàn dẫn trước và Arsenal coi như đã làm được nửa công việc.

Xem thêm
top-arrow
X