Thứ Bảy, 25/04/2026
Zalo

Lampard và ĐT Anh: Khi cả hai không còn mặn mà

Thứ Bảy 26/03/2011 17:59(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Frank Lampard ngày hôm qua đã tuyên bố anh đang xem xét việc từ giã đội tuyển Anh sau khi xuất hiện tin đồn tiền vệ của Chelsea có thể không được đá chính trong trận gặp xứ Wales. Đó là những dấu hiệu rõ ràng về một cuộc chia tay có lẽ không còn xa, khi cả hai phía, Lampard và chiếc áo Tam sư, không còn mặn mà với nhau nữa.

Tốt cho tuyển Anh

Nhiều khả năng Lampard, đã 32 tuổi, sẽ không có mặt trong đội hình xuất phát của tuyển Anh khi họ đến làm khách tại sân Millenium ở vòng loại Euro 2012 cuối tuần này. Mùa giải này tồi tệ một cách khác thường với Lampard. Từng có thời lập kỷ lục chơi 164 trận liên tiếp tại Premier League, nhưng giờ đây gánh nặng tuổi tác và cả những dấu hiệu mệt mỏi về mặt tinh thần đã khiến tiền vệ của Chelsea không còn giữ được sức bền và phong độ đỉnh cao nữa. Thực ra, anh cũng chỉ mới trở lại sau một ca phẫu thuật ruột và chấn thương cơ bắp đùi khiến Lampard phải vắng mặt gần một tháng trước Giáng sinh.

Cũng là dễ hiểu nếu Lampard tuyên bố từ giã ĐT Anh sau Euro 2012. Đó là giải đấu lớn và hy vọng về một chiến thắng cuối cùng, dù là mong manh, của anh. Khi đó, Lampard cũng đã sắp bước sang tuổi 34. Tuy nhiên, những gì đang diễn ra cho thấy lời chia tay có thể được nói sớm hơn dự kiến, nhất là khi sự cạnh tranh ở hàng tiền vệ của HLV Fabio Capello đang ngày càng trở nên gay gắt hơn bao giờ hết, với sự nổi lên của những người trẻ tuổi đầy triển vọng như Jack Wilshere, Theo Walcott, Matt Jarvis những cầu thủ đã thiết lập được vị trí của mình một cách vững chắc như James Milner, Aaron Lennon hay cả những người tưởng như đã hết thời nay đang trở lại như Scott Carson.

Lampard sẽ dần mất vị trí ở ĐT Anh

Tính đến giờ, Lampard đã có 84 trận trong màu áo tuyển Anh, ghi được 20 bàn, những cống hiến của anh là không cần phải bàn cãi, nhưng cũng giống như bất cứ tượng đài nào, rồi cũng đến lúc nó sẽ cản trở sự đổi mới và phát triển, những điều mà đội bóng của Capello đang cần hơn bao giờ hết. Lúc này đây có thể là còn quá sớm cho rằng Lampard đã là người vô dụng ở ĐT Anh, nhưng nếu như việc phải dành cho anh một suất tất nhiên trong đội hình xuất phát khiến cho những Wilshere hay Jarvis mất đi cơ hội thể hiện mình thì đó vẫn là điều rất đáng tiếc với Tam sư, khi mà mục tiêu của Capello không chỉ là vượt qua vòng loại, mà còn là trẻ hóa đội ngũ sau những thất bại ê chề.

Còn có một lý do khác để Lampard sớm nói lời chia tay. Sau cuộc tranh cãi đã kéo dài gần một thập kỷ, có lẽ chúng ta đã có kết luận cuối cùng về khả năng hòa hợp giữa tiền vệ của Chelsea và người chơi cùng vị trí, có cùng phong cách và cũng là một trụ cột như anh ở ĐT Anh: Steven Gerrard. Đã chơi bên cạnh nhau trong suốt gần 10 năm, với tổng cộng hơn 170 trận cả hai người, dưới thời 3 HLV, từ Sven Goran Eriksson sang Steve McClaren đến Capello, họ vẫn không thể nào hợp tác để giúp tạo ra một bộ đôi trong mơ ở hàng tiền vệ.

Trái lại, Lampard và Gerrard chỉ gây thêm các cơn đau đầu cho những HLV tuyển Anh vì phải xoay xở làm sao để lắp ghép cả hai vào trong đội hình, bởi lẽ tài năng, và cả ảnh hưởng của họ, khiến không ai có đủ can đảm loại hẳn một người ra. Tuy nhiên, hiện giờ Gerrard, 30 tuổi, có lợi hơn Lampard về mặt thời gian, khi anh còn có thể đóng góp cho màu áo trắng kể cả sau Euro 2012. Ngoài ra, đội trưởng của Liverpool, cùng với phong độ bết bát của CLB mà anh đang phục vụ và những mục tiêu đang được điều chỉnh ở Anfield, có lẽ cũng không phải gánh quá nhiều trách nhiệm như Lampard tại Stamford Bridge.

Và cho cả Lampard

Lampard có lẽ là một trong những tấm gương tuyệt vời nhất về sự chuyên nghiệp ở Premier League. Nếu anh cân nhắc việc từ giã đội tuyển quốc gia, thì nguyên nhân đầu tiên không phải là thể lực, tuổi tác, càng không phải là các lý do đời tư, dù cuộc sống cá nhân của Lampard gần đây dậy sóng với những trục trặc cùng cô vợ người mẫu Elen Rivas và mối tình với ngôi sao dẫn chương trình truyền hình Christine Bleakley. Nguyên nhân đầu tiên, là do Lampard muốn dành nhiều thời gian hơn cho Chelsea, khi đội bóng áo xanh đang sa sút và cuộc chinh phục Champions League, danh hiệu mà anh đang rất khát khao, vẫn còn đầy thách thức.

Kể từ tháng 11/2003, Lampard đã đá chính 66 trong số 69 trận của tuyển Anh mà anh không bị chấn thương. Không thể phủ nhận đó là một thống kê ấn tượng, nhưng trên thực tế, Lampard không nhận được gì nhiều, bất chấp những cống hiến của anh, ngoài hết giải đấu thất bại này đến giải đấu thất bại khác. Tương tự như vậy, trong khi Chelsea đã vào tới tứ kết Champions League mùa này và đang chuẩn bị cho cuộc quyết đấu với kình địch M.U, thì ngay cả khi tuyển Anh có vượt qua được vòng loại, không mấy người dám đặt cược vào họ trong giải đấu lớn ở Ba Lan và Ukraine, nơi gần như chắc chắn sẽ có mặt Đức, Hà Lan và TBN.

Một cách ngắn gọn, trong khi tuyển Anh cần sự đổi mới, và Lampard cần nhiều thời gian và sức lực hơn cho CLB của anh, thì sự chia tay, dù có thể buồn bã, đôi khi là cần thiết cho cả hai.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Abdukodir Khusanov: Trông thư sinh, nhưng là một chiến binh!

Abdukodir Khusanov: Trông thư sinh, nhưng là một chiến binh!

Abdukodir Khusanov: Trông thư sinh, nhưng là một chiến binh!

Trong chiến thắng sát nút của Manchester City trước Burnley, ánh đèn sân khấu không chỉ tập trung vào bàn thắng của siêu tiền đạo Erling Haaland, mà còn hướng về phía trung vệ Abdukodir Khusanov. Chàng trai trẻ người Uzbekistan vẫn lặng lẽ khẳng định giá trị bằng sự điềm tĩnh, chắc chắn và khả năng đọc trận đấu ấn tượng.

Nico O'Reilly vs Arsenal: Một màn trình diễn khiến Pháo thủ thất điên bát đảo

Nico O'Reilly vs Arsenal: Một màn trình diễn khiến Pháo thủ thất điên bát đảo

Nico O'Reilly vs Arsenal: Một màn trình diễn khiến Pháo thủ thất điên bát đảo

Ba mùa giải trước, sau khi trải qua nhiều mức độ thành công khác nhau trong việc biến đổi các hậu vệ cánh thành tiền vệ trung tâm hoặc tiền vệ trung tâm thành hậu vệ cánh, Pep Guardiola cuối cùng cũng có cơ hội đưa một cầu thủ được đào tạo đúng chuẩn cho lối đá ấy vào đội hình. 

Martin Ødegaard là đội trưởng nhưng Declan Rice mới là thủ lĩnh của Arsenal

Martin Ødegaard là đội trưởng nhưng Declan Rice mới là thủ lĩnh của Arsenal

Martin Ødegaard là đội trưởng nhưng Declan Rice mới là thủ lĩnh của Arsenal

Có một khoảnh khắc rất đáng chú ý ngay sau tiếng còi mãn cuộc trong trận Arsenal thua Manchester City 1-2 hôm Chủ nhật. Declan Rice ngồi sụp xuống, suy ngẫm về thất bại. Khi ngẩng lên nhìn đội trưởng Martin Ødegaard, anh lắc đầu và nói: “Hả? Chưa xong đâu.”

Haaland tỏa sáng trước Arsenal: Khi bản lĩnh lớn hơn cả một bàn thắng

Haaland tỏa sáng trước Arsenal: Khi bản lĩnh lớn hơn cả một bàn thắng

Haaland tỏa sáng trước Arsenal: Khi bản lĩnh lớn hơn cả một bàn thắng

Nhân vật xuất sắc nhất vòng đấu tại Ngoại hạng Anh? Chắc chắn không có gì phải nghi ngờ. Erling Haaland xứng đáng với mọi lời tán dương, không chỉ vì anh đã ghi bàn thắng quyết định cho Manchester City trong trận đại chiến trên đỉnh bảng xếp hạng với Arsenal.

Xem thêm
top-arrow
X