Thứ Tư, 11/02/2026
Zalo

Juventus: Khủng hoảng hàng thừa

Thứ Hai 27/07/2009 09:03(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Trong danh sách 24 cầu thủ thuộc đội hình 1 của Juventus, thì có tới 10 tiền vệ. Về mặt lý thuyết, Bianconeri đang có tuyến giữa thuộc loại mạnh nhất Serie A, nhưng sẽ không đơn giản nếu HLV Ferrara muốn vận hành trơn tru cỗ máy này…

Cả 2 sự tăng cường Diego và Felipe Melo đều nhằm tăng cường sức mạnh hàng tiền vệ. Với đẳng cấp và tài năng của 2 ngôi sao người Brazil, đây đều là những bản hợp đồng chất lượng và ít ai nghi ngờ khả năng thành công của họ trong màu áo Juventus. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ, tới thời điểm này, Bianconeri mới đẩy được Marchioni sang Fiorentina, khiến quân số tiền vệ hiện đã lên tới 10 người, chiếm gần 42% số lượng cầu thủ trong đội hình 1. Trong khi đó, tân HLV Ferarra theo đuổi sơ đồ 4-3-1-2 nên ông sẽ chỉ có 4 tiền vệ được ra sân thường xuyên. Không khó để chỉ ra 4 cái tên chắc suất đó là: Felipe Melo, Sissoko, Camoranesi (hoặc Marchisio) và Diego. Ai dám chắc những người còn lại không bất mãn vì bỗng nhiên mất vị trí bởi những tân binh?

Đội hình mạnh nhất của Juventus mùa tới

Trong đó đáng kể nhất là trường hợp của Marchisio. Cầu thủ trẻ mới 23 tuổi này chơi khá tốt trong mùa giải trước và có chỗ đứng vững chắc ở đội hình 1 dưới thời Ranieri. Cần biết rằng, Marchisio cùng với Sissoko là 2 tiền vệ được ra sân nhiều nhất mùa 08/09 (cùng 32 trận). Tuy nhiên, với sự có mặt của Melo, vị trí chính thức của Marchisio đang bị đe dọa nghiêm trọng. Nếu Ferrara sử dụng đội hình 4-2-3-1 thì chắc chắn Marchisio phải ngồi dự bị bởi anh không thể cạnh tranh được với cặp tiền vệ phòng ngự Melo - Sissoko. Cơ hội chỉ có với Marchisio nếu Ferrara dùng sơ đồ 4-3-1-2. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp này, thì Marchisio cũng phải cạnh tranh với Camoranesi.

Kế đến là Christian Poulsen, tiền vệ người Đan Mạch chỉ xếp sau Sissokho và Marchisio về số lần ra sân ở mùa bóng trước (29 lần). Nhưng hiện tại, Poulsen chỉ là lựa chọn thứ 5 của Ferrara cho vị trí tiền vệ trung tâm. Mùa Hè năm sau đã là VCK World Cup 2010, Poulsen cần được ra sân thường xuyên để được đảm bảo một suất trên tuyển Đan Mạch (đang dẫn đầu bảng 1), nên khó có chuyện anh chấp nhận ngồi dự bị. Juventus sẵn sàng để Poulsen ra đi nhằm giảm quỹ lương (đang hưởng 3 triệu euro/mùa) nhưng chưa đội bóng nào chịu rước cầu thủ 29 tuổi này. Ngoài ra còn là trường hợp của Giovinco, Tiago…

Trong chiến thắng 2-1 của Juventus trước Sevilla ngay trên đất TBN, khi Diego, Melo và Sissoko chưa thể ra sân thì 4 tiền vệ đá chính của Bianconeri là Camoranesi, Tiago, Marchisio và Zanetti. Bộ tứ này đã chơi khá tốt, bảo vệ thắng lợi cho Juventus nên khó có chuyện họ chấp nhận ngồi dự bị chỉ bởi những người mới đến. Sẽ có sự cạnh tranh quyết liệt trên hàng tiền vệ Juventus…

10 tiền vệ của Juve

Cristiano Zanetti, Hasan Salihamidzic, Claudio Marchisio, Christian Poulsen, Tiago Mendes, Camoranesi, Giovinco, Sissoko, Diego, Melo.

(Theo báo Bóng Đá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Tottenham: Đôi khi danh hiệu không phải thước đo tuyệt đối để đánh giá thành công

Tottenham: Đôi khi danh hiệu không phải thước đo tuyệt đối để đánh giá thành công

Tottenham: Đôi khi danh hiệu không phải thước đo tuyệt đối để đánh giá thành công

Một đội bóng được đánh giá nằm trong Top 6 đội bóng mạnh nhất Premier League nhưng mùa giải trước chỉ xếp thứ 17, còn mùa này cũng đang ngụp lặn ở vị trí thứ 15. Đó là hình ảnh nực cười để nói về Tottenham, nhà đương kim vô địch Europa League nhưng đang chìm sâu trong khủng hoảng.

Erling Haaland: Hổ không gầm tưởng rừng xanh vô chủ!

Erling Haaland: Hổ không gầm tưởng rừng xanh vô chủ!

Erling Haaland: Hổ không gầm tưởng rừng xanh vô chủ!

Chiến thắng 2-1 trước Liverpool ở vòng 25 Premier League 2025/26 không chỉ giúp Manchester City tiếp tục nuôi hy vọng trong cuộc đua vô địch, mà còn ghi dấu khoảnh khắc “quái vật” Erling Haaland xé toang bức màn im lặng, thức tỉnh đúng lúc The Citizens cần một cú đấm quyết định.

Không phải Arbeloa hay siêu sao nào, Antonio Pintus mới là người nắm giữ vận mệnh chiến dịch 2025/26 của Real Madrid

Không phải Arbeloa hay siêu sao nào, Antonio Pintus mới là người nắm giữ vận mệnh chiến dịch 2025/26 của Real Madrid

Không phải Arbeloa hay siêu sao nào, Antonio Pintus mới là người nắm giữ vận mệnh chiến dịch 2025/26 của Real Madrid

Sau màn trình diễn hỗn loạn đến mức tầm thường của Real Madrid hôm Chủ Nhật tuần trước, khi họ phải rất chật vật mới giành được 3 điểm trước một Rayo Vallecano chỉ còn 9 người trên sân bằng chiến thắng sát nút 2-1, HLV trưởng Alvaro Arbeloa đã “tranh thủ” điểm xuyết vài nét hài hước duyên dáng khi nhắc nhở những khán giả đang lăm le trút “gạch đá” xuống đầu ông rằng: “Nghe này, tôi nào phải Pháp sư Gandalf!” 

Xem thêm
top-arrow
X