Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Juventus & ấn tượng Peace Cup: Còn nhiều việc phải làm

Thứ Ba 28/07/2009 14:06(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Dư vị của chiến thắng quốc tế đầu tay, 2-1 trước Sevilla ở trận mở màn Peace Cup, vẫn còn quá ngọt ngào với Ciro Ferrara. Đó là trận thắng có thể xem là hoàn hảo trong hoàn cảnh Juventus vẫn đang “chập chững” với sơ đồ chiến thuật 4-3-1-2 và còn phải đối phó với những thiếu thốn nhân lực. Sự hoàn hảo đó có thể khiến nảy sinh những ngộ nhận, dù rằng chỉ với một trận thắng, Juventus đã là đội ấn tượng nhất trong số những tên tuổi đáng chú ý ở Peace Cup 2009.

Đã có bộ khung?

Trước tiên, cần điểm lại những thu hoạch của Juventus sau trận thắng Sevilla ở sân Sanchez Pizjuan. Thủ môn Alex Manninger đã có một trận đấu hết sức xuất sắc, đủ khiến “người nhện” Buffon phải cảm thấy lo lắng về vị trí không thể xâm phạm của anh. Hàng thủ, đặc biệt là Zebina và Chiellini, đã gần như có lại phong độ đỉnh cao. Tuyến giữa, với Tiago và Camoranesi gây ấn tượng, đã giúp Juventus đảm bảo được lối chơi chủ động trong toàn bộ trận đấu. Hàng công, với sức mạnh và sự năng nổ của bộ đôi tiền đạo Amauri – Iaquinta, kết hợp cùng những nguy hiểm được tạo từ chân của hộ công Del Piero (đặc biệt trong các pha bóng đá phạt), đã luôn đặt khung thành đối phương ở mức báo động. Tâm lý của cả đội đã có những cải thiện đáng mừng sau hai trận hòa bị chỉ trích. Cộng với ấn tượng đáng kể mà lực lượng trẻ, đặc biệt là tiền đạo Immobile, đã thể hiện ở những trận trước đó, có thể nói HLV Ferrara đã có lời giải cho phần lớn những suy tính của mình.

 

Sau vài trận giao hữu, bộ khung Juventus mùa giải mới gần như đã được định hình. Ở hàng thủ, nhu cầu một hậu vệ trái không đến nỗi quá cấp thiết nữa sau khi Grygera đã chơi không tồi khi bất ngờ được bố trí đá ở cánh đối diện với sở trường của anh, trong khi Zebina cho thấy anh chưa phải đã hết “hạn sử dụng” và Cannavaro cùng Chiellini là không thể thay thế ở trung lộ. Ở hàng công, chỉ Trezeguet là không có cơ hội. Tuyến giữa chắc chắn có mặt hai tân binh đắt giá Felipe Melo và Diego, Sissoko cũng chắc suất và vị trí còn lại là sự cạnh tranh của Marchisio, Zanetti, Camoranesi và Tiago, trong đó tiền vệ người Bồ đã gây ấn tượng khá mạnh thời gian vừa qua. Công việc duy nhất còn lại của Ferrara, trên lý thuyết, là ghép những mảnh còn thiếu mang tên Melo, Diego vào bức tranh gần như đã hoàn tất. Với đẳng cấp của bộ đôi tiền vệ Brazil, đó xem ra không phải là nhiệm vụ khó khăn gì cho nhà cầm quân 42 tuổi.

Nhưng thuốc thử chưa đúng liều?

Nhưng thực tế không luôn luôn “mượt mà” như trên giấy tờ. Trận thắng của Juventus trở nên kém giá trị hơn rất nhiều khi ở trận thứ hai, Sevilla cũng không đủ sức vượt qua Seongnam, đội bóng Hàn Quốc bị đánh giá thấp nhất bảng A. Thậm chí đội chủ nhà cũng chẳng có nổi một bàn thắng vì luôn tỏ ra thiếu tự tin trong những cú dứt điểm, qua đó hạ thấp màn trình diễn của những Manninger, Cannavaro, Chiellini hay Grygera ở trận ra quân. Năng lực thực sự của hàng thủ, vốn luôn là tuyến đóng vai trò quyết định trong thành tích của Juve, có lẽ sẽ chỉ được kiểm chứng khi họ đối mặt với Real Madrid ở trận bán kết vào ngày 31/7 tới. Tuy nhiên, với phong độ tệ hại của “Galacticos 2.0” trong hai trận vừa qua, chưa chắc Juve đã có cơ hội gặp họ và nếu có gặp, đó cũng chưa chắc đã phải là thuốc thử đúng liều cho đội quân của Ferrara.

Dù vậy, để chắc chắn có mặt ở trận bán kết, Juve cũng cần ít nhất không để thua đại diện châu Á Seongnam Ilhwa trong trận đấu đêm nay. Nhiều khả năng những tân binh Diego và Felipe Melo sẽ được tung ra sân ở một thời điểm nào đó trong trận đấu, bởi trước khi đụng độ với một đối thủ xứng tầm “đại gia” như Real Madrid, Ferrara cần phải có một cái nhìn tương đối về đội ngũ chính thức mà ông dự định sử dụng trong thời gian tới. Một trận kịch chiến với Real sẽ chỉ có ý nghĩa khi Juve đưa ra sân đội hình tối ưu, với tất cả những gì được trông đợi nhất. Tuy nhiên, đưa vào Diego đồng nghĩa với việc Ferrara phải cân đối lại hàng công, khi Del Piero khó lòng chịu ngồi ngoài sân nhìn đàn em thể hiện, còn phá vỡ kết cấu Iaquinta – Amauri vừa thể hiện được những tấn tượng ở trận gặp Sevilla cũng là một điều không nên làm chút nào.

Ciro Ferrara đã thẳng thắn “Chúng tôi đến đây để giành chức vô địch, bất kể đối thủ có là Real Madrid hay đội nào khác. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều việc phải làm trước khi đối mặt với Cristiano Ronaldo”. 


01h30 ngày 29/7, sân Chapin Jerez: Juventus - Seongnam Ilhwa

Đã đến lúc Diego ra sân?

Những thông tin về tình hình chấn thương của tân binh Diego, cho đến thời điểm này, vẫn chưa có gì rõ ràng, dù rằng theo Corriere dello Sport, tiền vệ này đã vượt qua được chấn thương cơ để có thể ra sân (trước trận Sevilla, cũng có những tin cho rằng Diego đã khỏi nhưng anh vẫn vắng mặt). Người ta đã liên tục hy vọng để rồi cũng liên tục thất vọng khi trong suốt một tuần qua, anh vắng mặt trong cả 4 trận đấu đã qua của Juventus. Nhưng tiền vệ người Brazil không thể biến mất mãi, bởi nếu thế, rất có thể anh sẽ bị lãng quên ngay từ khi còn chưa kịp khiến người ta phải nhớ đến mình. Bị lãng quên bởi vì người hâm mộ đã chán ngán cái cảm giác mong chờ anh ra sân để rồi phải thất vọng, và bị lãng quên bởi sau chiến thắng 2-1 đầy tự tin trước Sevilla hôm 24/7 vừa qua, Juventus đã cho thấy họ vẫn có thể vững bước khi không có Diego.

Diego cũng cần phải ra sân để bắt đầu chứng tỏ được những tuyên bố mới đây của anh (tôi xứng đáng với mức giá 24 triệu euro mà Juventus đã bỏ ra) là không khoa trương. Không nghi ngờ gì nữa, anh vẫn sẽ là cầu thủ được kỳ vọng nhất của Juve trong mùa giải sắp diễn ra dù Felipe Melo mới là người cao giá nhất của thị trường cầu thủ Italia mùa hè này. Diego phải ra sân để bắt đầu làm sống lại hình ảnh của một số 10 đích thực, thứ mà các bianconeri không được chứng kiến suốt 8 năm qua, kể từ khi Zidane bỏ sân Delle Alpi mà đi. Hay đơn giản chỉ là anh cần phải ra sân để thể hiện mình trước “nghị sĩ” Del Piero, người rất trông đợi được kết hợp (và cạnh tranh) với anh trên hàng công của Juventus.

Đội hình xuất phát dự kiến của Juventus: Buffon – Zebina, Cannavaro, Chiellini, Molinaro – Felipe Melo, Tiago, Marchisio – Diego – Amauri, Del Piero

Có thể bạn quan tâm

Erling Haaland không khủng hoảng nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ là người phàm trần mà thôi

Erling Haaland không khủng hoảng nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ là người phàm trần mà thôi

Erling Haaland không khủng hoảng nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ là người phàm trần mà thôi

Erling Haaland không hề khủng hoảng. Chàng trai trẻ người Na Uy đang đứng trước viễn cảnh có được mùa giải thứ hai liên tiếp đoạt cú đúp danh hiệu quốc nội và giải thưởng Chiếc Giày Vàng của Premier League, một thành tích mà ngay cả Thierry Henry cũng chẳng làm được.

Xem thêm
top-arrow
X