Thứ Bảy, 04/04/2026
Zalo

John Terry lại đeo băng thủ quân ĐT Anh: Chẳng để làm gì

Thứ Hai 14/03/2011 12:58(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Báo chí Anh mấy ngày qua đưa tin HLV Fabio Capello đang xem xét trao băng đội trưởng ĐT Anh lại cho John Terry, nhưng điều đó có lẽ chẳng thể nào giải quyết được vấn đề gốc rễ hiện giờ của đội bóng áo trắng: một đội hình già cỗi, đầy những cầu thủ chấn thương và quyết tâm đã cạn kiệt.

Thật ra, sẽ không có vấn đề gì nếu Terry được coi như một người dự bị cho chiếc băng đội trưởng trong trường hợp Rio Ferdinand chấn thương. Nhưng việc chỉ định anh trở lại có lẽ là điều không nên. Sự cân nhắc của Capello không phải là vì ông cho rằng hiện đang xảy ra một cuộc khủng hoảng về người thủ lĩnh ở ĐT Anh mà việc trao băng đội trưởng cho Terry sẽ giải quyết được, cũng không phải vì ông cho rằng Terry là một nguồn cảm hứng mà tuyển Anh cần, đúng ở vị trí đội trưởng.

Việc Terry lại làm đội trưởng ĐT Anh không giải quyết nhiều vấn đề

Vấn đề có lẽ là Capello không thấy thoải mái khi Terry phải chứng kiến chiếc băng đội trưởng trao từ tay hết người này sang người khác, trong những trận giao hữu. Thậm chí Ashley Cole cũng được khoác chiếc băng đó trước anh. Trao băng đội trưởng cho Terry khi Ferdinand, Gerrard và Lampard vắng mặt có lẽ cũng chẳng gây hại gì lúc này. Bridge, nhân vật chính của vụ ầm ĩ giường chiếu một năm trước, trên thực tế coi như đã từ giã ĐTQG. Một năm đã trôi qua và như người ta vẫn nói, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương.

Với việc Barry sẽ sớm mất vị trí vào tay Wilshere, sẽ không còn mấy ứng viên đáng tin cậy nữa, và Rooney, theo Capello sẽ là đội trưởng tuyển Anh trong dài hạn, vẫn chưa thực sự sẵn sàng cho trách nhiệm đó. Nên Terry là người thích hợp nhất đóng vai thế chỗ vào thời điểm này. Cũng có những người cho rằng nếu Terry đã thích hợp đeo băng đội trưởng, thì tại sao không trao luôn nó cho anh. Trung vệ của Chelsea là đội trưởng tốt nhất, và anh cũng chơi hay nhất khi là đội trưởng.

Tuy nhiên, điều tưởng như có lý đó lại không hợp lý. Thứ nhất, không có lý do gì để tước băng đội trưởng của Ferdinand. Anh đã làm công việc của mình một cách có trách nhiệm và được các đồng đội tôn trọng. Người phó của anh, Gerrard, cũng thế. Hãy nhớ lại rằng Capello đã tước băng đội trưởng của Terry không chỉ vì vụ ngoại tình. Đó là hệ quả của hàng loạt bê bối. Hình ảnh của anh trong mắt giới truyền thông đã bị hủy hoại nghiêm trọng sao vụ Bridge, vụ làm cò ở sân tập Cobham của Chelsea và cả phản ứng của anh với các CĐV tại Premier League.Cơn bão chấn thương

Với Capello, như thế là quá nhiều áp lực và sự mất tập trung. Ông đã có đủ vấn đề trên sân bóng, và không muốn bị giới báo chí tò mò ở Anh dằn vặt về đời sống hôn nhân của các cầu thủ. Do đó, quyết định của HLV người Italia là hoàn toàn dễ hiểu. Vấn đề chỉ được lật lại do một lý do khách quan: những chấn thương liên tục của Rio Ferdinand khiến trung vệ của M.U mới chỉ chơi 4 trong 13 trận cho đội bóng áo trắng từ khi Terry bị trước băng đội trưởng.

Gerrard đã bước lên đảm nhiệm vai trò, từ vị trí đội phó ở World Cup, nhưng anh cũng gặp vấn đề với dây chằng sau một cuộc phẫu thuật gần đây và tiền vệ của Liverpool chắc chắn sẽ vắng mặt trong trận gặp Wales ở Cardiff ngày 26/3 tới đây. Trong khi đó, HLV Alex Ferguson của M.U cũng đã nói sẽ là “không khôn ngoan” nếu Capello triệu tập Ferdinand cho trận đấu này sau khi anh đã vắng mặt được 5 tuần lễ.

Lampard cũng không khác, khi trải qua mùa giải với rất nhiều khó khăn về thể lực và không giấu giếm ý định dành ít thời gian hơn cho tuyển Anh khi mà Chelsea đang sa sút. Terry, ở tuổi 30, trẻ hơn so với Gerrard và Ferdinand, nhưng thực ra cũng có những vấn đề của riêng anh và trên thực tế, không có gì bảo đảm trung vệ này sẽ chắc chắn có mặt ở Euro 2012, khi nhiệm vụ vượt qua vòng loại có lẽ đã sắp hoàn thành.

Một cách ngắn gọn, vấn đề với Capello lúc này không phải là đội trưởng nào, mà là đội bóng nào, cho giải đấu lớn ở Ba Lan và Ukraine, có thể là giải cuối cùng của ông cùng tuyển Anh.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Pro Gabriel Jesus và cái kết chia tay Arsenal được định sẵn ở mùa hè 2026

Gabriel Jesus và cái kết chia tay Arsenal được định sẵn ở mùa hè 2026

Pro Gabriel Jesus và cái kết chia tay Arsenal được định sẵn ở mùa hè 2026

Gabriel Jesus sẽ bước vào năm hợp đồng cuối cùng với Arsenal ở mùa hè 2026. Và anh từng thổ lộ trước truyền thông rằng bản thân muốn được gia hạn hợp đồng để tiếp tục cống hiến cho Pháo thủ thành London. Thế nhưng, đó đơn giản chỉ là nguyện vọng cá nhân của chân sút người Brazil.

Asian Cup 2027: Tuyển Việt Nam và kỳ vọng phá vỡ mọi giới hạn

Asian Cup 2027: Tuyển Việt Nam và kỳ vọng phá vỡ mọi giới hạn

Asian Cup 2027: Tuyển Việt Nam và kỳ vọng phá vỡ mọi giới hạn

Sau chiến thắng vang dội 3-1 trước Malaysia tại sân Thiên Trường vào tối 31/3/2026, đội tuyển Việt Nam đã nhận được rất nhiều lời khen từ giới chuyên môn cũng như người hâm mộ. Và khi tấm vé đến Saudi Arabia vào năm tới đã nằm gọn trong tay, câu hỏi đặt ra là: Với công thức của Kim Sang-sik, chúng ta sẽ đi xa đến đâu?

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Năm 2011, Huyền thoại Roberto Baggio từng đặt lên bàn một đề án cải tổ toàn diện cho hệ thống đào tạo tài năng của bóng đá Italy. Nhưng rồi mọi thứ vẫn nằm đó, không được biến thành hành động. Và đến lúc này, cách vận hành của đội tuyển quốc gia cho thấy rõ một điều, con đường họ đang đi không hiệu quả.

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

“Chúng tôi đã không có phong độ tốt nhất, chúng tôi không tập trung hoàn toàn vào phòng ngự và triển khai bóng,” Viktor Gyokeres thốt lên hồi tháng 10 sau khi Thụy Điển nhận thêm một thất bại nữa ở vòng loại. “Vấn đề nằm ở thái độ. Chúng tôi không xứng đáng có được điều gì cả. Tất nhiên, đây là một thất bại ê chề.”

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Giữa đêm Zenica lạnh lẽo, Italia bước ra sân với hy vọng lớn lao về một tấm vé đến World Cup, nhưng rốt cuộc rời đi với đôi tay trắng và trái tim vỡ vụn. Từ bàn thắng sớm của Moise Kean đến chiếc thẻ đỏ định mệnh của Alessandro Bastoni, từ hơn 120 phút chống đỡ kiệt quệ đến loạt luân lưu đầy ám ảnh, tất cả hợp lại thành một tấn bi kịch. Nền bóng đá từng 4 lần đứng trên đỉnh thế giới thêm một lần gục ngã trong hành trình tìm lại ánh hào quang đã mất.

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic, cầu thủ lớn lên gần Milwaukee, bang Wisconsin đã trở thành người hùng của Bosnia và Herzegovina trong đêm thứ Ba định mệnh. Chính cú sút luân lưu quyết định của anh đã đưa đội tuyển này tới World Cup mùa hè năm nay, đồng thời dập tắt hy vọng của Italy, đội từng bốn lần vô địch thế giới.

Xem thêm
top-arrow
X