Thứ Sáu, 03/04/2026
Zalo

Inter Milan: Mỏi thể xác, mệt tinh thần

Thứ Tư 01/09/2010 08:40(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Inter đã khởi đầu mùa bóng một cách đáng thất vọng khi bỏ lỡ cơ hội “ăn Sáu” sau thất bại trong trận tranh Siêu Cúp châu Âu, và lại vừa bị Bologna cầm hòa trong trận ra quân ở Serie A.

Đó chưa phải là thảm họa bởi trong 3 mùa giải liên tiếp gần đây, Inter cũng đều bị đối thủ yếu hơn cầm chân trong trận mở màn mùa bóng mới, nhưng đều đăng quang vào cuối mùa. Hơn thế nữa, ngoại trừ Milan, những “ông lớn” còn lại của bóng đá Italia là Juventus, Roma và Fiorentina cũng không thể thắng trận ra quân, khiến Inter không có cảm giác bị tụt lại nhiều so với các đối thủ. Và thực tế, Inter cũng chơi không quá tệ. Họ mất điểm một phần vì thủ môn Viviano của Bologna quá xuất sắc. Nhưng trên một khía cạnh khác, việc Inter hụt bước không chỉ khiến tất cả thất vọng, mà còn gây cho không ít Interista cảm giác chán chường, khi người ta vốn đã không mấy tin tưởng vào khả năng của Benitez. Hay nói đúng hơn, có lẽ vì cái bóng của Mourinho quá lớn!

Bộ mặt chung của Inter thời gian gần đây

Nếu mùa bóng này kết thúc một cách đáng quên với Inter thì chắc chắn lỗi không chỉ ở Benitez, bởi dù được thừa hưởng nền tảng đội bóng cực tốt từ người tiền nhiệm, nhưng ông đã không được tạo điều kiện tối đa để đưa đội bóng tiếp tục chinh phục những đỉnh cao. Có cảm giác dù luôn nói ngược lại, nhưng BLĐ Inter dường như đã có phần thỏa mãn với “Cú ăn Ba” lịch sử hồi cuối mùa trước. Ai cũng hiểu Inter sẽ không thể mạnh như mùa trước sau sự ra đi của người thuyền trưởng đại tài Mourinho, nhưng BLĐ Nerazzurri hầu như không có động thái nào để ngăn chặn việc đó.

Kể từ sau lễ đăng quang huy hoàng ở Madrid, Inter đã phải chào tạm biệt Mourinho, Balotelli và suýt mất cả Maicon, nhưng họ chỉ đón về đúng một cái tên sáng giá là Benitez. Nhưng chính danh tiếng của Benitez cũng chỉ được tô vẽ nên nhờ thành tích huy hoàng trong quá khứ, chứ bản thân ông không hề có chiến công nào đáng kể trong suốt 5 mùa bóng liên tiếp gần đây. Trong khi đó, không lần nào các Interista có dịp đón ngôi sao lớn ở ga đến của phi trường Malpensa như hồi Hè 2009! Nếu không phải vì BLĐ Inter đã cảm thấy thỏa mãn, thì tại sao?

Tan trận, Benitez nói đội bóng của ông đã mỏi mệt và cần phải được tăng cường lực lượng khẩn trương. Đúng, nhiều khả năng là Inter đã được chuẩn bị không tốt và chưa kịp hồi phục thể lực sau trận đấu với Atletico. Nhưng điều nguy hiểm hơn là rất có thể Nerazzurri đã mỏi mệt về tinh thần khi họ gắng sức trong suốt giai đoạn cuối mùa trước, và không còn 100% khát khao chiến thắng sau khi giành được mọi vinh quang (chỉ còn thiếu chức VĐTG các CLB). Tuy nhiên, theo như chính Benitez nói trên Corriere dello Sport, GĐTT Branca nói rằng thời gian cho kỳ chuyển nhượng mùa Hè đã hết và Benitez sẽ phải đợi tới đầu năm tới mới được tăng cường lực lượng. Vâng, đợi đến mùa Xuân, chỉ mong rằng khi đó mọi chuyện không quá muộn!
 
(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Năm 2011, Huyền thoại Roberto Baggio từng đặt lên bàn một đề án cải tổ toàn diện cho hệ thống đào tạo tài năng của bóng đá Italy. Nhưng rồi mọi thứ vẫn nằm đó, không được biến thành hành động. Và đến lúc này, cách vận hành của đội tuyển quốc gia cho thấy rõ một điều, con đường họ đang đi không hiệu quả.

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

“Chúng tôi đã không có phong độ tốt nhất, chúng tôi không tập trung hoàn toàn vào phòng ngự và triển khai bóng,” Viktor Gyokeres thốt lên hồi tháng 10 sau khi Thụy Điển nhận thêm một thất bại nữa ở vòng loại. “Vấn đề nằm ở thái độ. Chúng tôi không xứng đáng có được điều gì cả. Tất nhiên, đây là một thất bại ê chề.”

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Giữa đêm Zenica lạnh lẽo, Italia bước ra sân với hy vọng lớn lao về một tấm vé đến World Cup, nhưng rốt cuộc rời đi với đôi tay trắng và trái tim vỡ vụn. Từ bàn thắng sớm của Moise Kean đến chiếc thẻ đỏ định mệnh của Alessandro Bastoni, từ hơn 120 phút chống đỡ kiệt quệ đến loạt luân lưu đầy ám ảnh, tất cả hợp lại thành một tấn bi kịch. Nền bóng đá từng 4 lần đứng trên đỉnh thế giới thêm một lần gục ngã trong hành trình tìm lại ánh hào quang đã mất.

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic, cầu thủ lớn lên gần Milwaukee, bang Wisconsin đã trở thành người hùng của Bosnia và Herzegovina trong đêm thứ Ba định mệnh. Chính cú sút luân lưu quyết định của anh đã đưa đội tuyển này tới World Cup mùa hè năm nay, đồng thời dập tắt hy vọng của Italy, đội từng bốn lần vô địch thế giới.

Xem thêm
top-arrow
X