Thứ Hai, 15/06/2026
Zalo

Inter dễ dàng vào chung kết FIFA Club World Cup: Rũ bỏ áp lực

Thứ Sáu 17/12/2010 12:06(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Chiến thắng 3-0 khá dễ dàng trước Seongnam - nhà vô địch châu Á, đã đưa Inter bước vào trận chung kết giải VĐTG cấp CLB. Quan trọng hơn, màn trình diễn “3 sao” ấy giúp Inter của Rafa Benitez rũ bỏ rất nhiều áp lực và khó khăn đang đè nặng trên vai.

Trước khi bước vào trận đấu với Seongnam, Inter của Benitez đứng trước rất nhiều áp lực và những nghi ngờ về cơ hội giành chiến thắng. Đó là hệ quả của những ngày ngập trong nỗi thất vọng, với một loạt kết quả muối mặt (thua 2 trận liên tiếp trước khi đến châu Á). Thất bại đầy bất ngờ của Internacional - đội được dự báo sẽ vào chung kết, trước Mazembe càng khiến nhiều người có thêm cơ sở để cho rằng Inter cũng sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo trong cuộc trỗi dậy của những thế lực Phi - Á.

Inter Milan tạm thời giải toả sức ép

Nhưng, với sự trở lại của một loạt trụ cột trên tất cả các tuyến, Inter đã cho thấy tất cả đã sai lầm khi nghĩ họ cũng rơi vào vòng xoáy như Internacional. Với đẳng cấp của ứng viên lớn nhất cho ngôi quán quân, Inter tạo ra sự khác biệt chỉ chưa đầy 3 phút kể từ khi bóng lăn. Pha ghi bàn của Stankovic, sau tình huống phối hợp tấn công tuyệt đẹp được khơi nguồn từ hành lang trái, đã lột tả hết sự khác biệt giữa hai đội.

Không chỉ vượt trội về sức mạnh, Inter còn sở hữu một thứ vũ khí quan trọng mà Seongnam không có: khát khao vượt qua cuộc khủng hoảng nặng nề. Trong hoàn cảnh Sneijder dính chấn thương khá nặng và không thể quay lại sân (bị đau khi đá chưa đầy 1 phút), Inter như không chịu một tổn thất nào. Vẫn là lối chơi hừng hực lửa, sự chủ động và tâm trạng tự tin, Inter tiếp tục bùng nổ để khép lại trận bán kết thứ hai bằng những bàn thắng của đội trưởng Zanetti và Milito.

Lần đầu tiên kể từ sau chiến thắng 4-0 trước Bremen trên sân nhà Giuseppe Meazza, trong khuôn khổ vòng bảng Champions League, Inter mới có một trận đấu dễ dàng đến thế. Đội quân của HLV Benitez không phải chịu nhiều áp lực từ phía các cầu thủ châu Á. Khu trung tuyến của Inter làm chủ hoàn toàn cuộc chơi. Trong khi đó, trở lại sân cỏ sau gần 2 tháng vắng mặt, thủ thành Julio Cesar gần như không phải hoạt động chân tay.

Vượt trên sức ép

Đúng là Seongnam quá yếu, không giống lối đá bay bổng khi đại diện Hàn Quốc đánh bại đội chủ nhà Al-Wahda, nhưng điều đó không thể phủ nhận một gương mặt đã được cải thiện nhiều của Inter. Đội quân của Benitez nhập cuộc bằng một tinh thần đầy quyết tâm, thi đấu với niềm khát khao cháy bỏng nhằm xua tan những ngày lạnh giá.

Những gì Inter bỏ ra được đổi lại bằng một kết quả tích cực. Chiến thắng trước Seongnam đưa đội bóng áo sọc xanh - đen tiến vào chung kết, và mở rộng hơn nữa cánh cửa đến với chiếc Cúp VĐ. Nhưng trên tất cả là niềm vui về mặt tinh thần. Chủ tịch Massimo Moratti nở nụ cười rất tươi; gương mặt HLV Benitez giãn ra chứ không còn đanh lại như trước, kèm theo đó là tiếng thở phào; trong lúc các cầu thủ chơi bóng với tâm trạng đầy thoải mái mà nhiều tháng rồi họ không thể hiện được.

Khi mà áp lực đang từng bước được xóa đi, để thay vào đó là sự phấn khích và tự tin, Inter hứa hẹn sẽ tìm lại sức mạnh vốn có của một nhà VĐ. Có chiến thắng, có niềm tin cũng như hy vọng. Nếu tiếp tục kéo dài niềm vui trong trận chung kết vào cuối tuần này, một khả năng rất cao, tâm trạng của Inter sẽ thêm phần thoải mái hơn. Từ đó, những ngày nghỉ lễ Giáng sinh sẽ rất có ích với thầy trò HLV Benitez, và là sự chuẩn bị không thể tốt hơn trước khi quay lại với sân chơi Serie A vào đầu năm mới.

Sau cơn mưa trời lại sáng. Khi những trụ cột đồng loạt quay lại, từ Julio Cesar, Chivu đến Milito, nụ cười chiến thắng cũng quay lại ngự trên gương mặt nhà ĐKVĐ châu Âu. Như Chủ tịch Moratti tuyên bố, đây là Inter mà ông chờ đợi suốt từ đầu mùa hè, sẽ không còn gì ngăn được đội quân của Benitez tiến đến những thắng lợi khác?
 
(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Ma Rốc đã gọi những người con xa xứ trở về như thế nào?

Ma Rốc đã gọi những người con xa xứ trở về như thế nào?

Ma Rốc đã gọi những người con xa xứ trở về như thế nào?

Trận hòa 1-1 trước đội bóng giàu truyền thống nhất lịch sử World Cup – Brazil đã cho thấy khát vọng và thực lực của Ma Rốc. Đáng ngạc nhiên hơn, họ trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử Cúp Thế Giới xuất phát với không một cầu thủ nào sinh ra trên đất nước của mình.

Một Brazil chưa trọn vẹn hình hài

Một Brazil chưa trọn vẹn hình hài

Một Brazil chưa trọn vẹn hình hài

Brazil khởi đầu World Cup 2026 bằng trận hòa trước Morocco, kết quả phản ánh rõ thực trạng của Selecao dưới thời Carlo Ancelotti: giàu tiềm năng nhưng vẫn còn nhiều mảnh ghép chưa hoàn thiện. Trước đối thủ sở hữu lối chơi kỷ luật và sắc bén, đội bóng áo vàng - xanh bộc lộ không ít hạn chế trong vận hành chiến thuật, dù vẫn cho thấy khả năng tạo khác biệt nhờ khoảnh khắc thiên tài của các ngôi sao.

Canada có điểm số lịch sử, nhưng mọi thứ mới chỉ bắt đầu

Canada có điểm số lịch sử, nhưng mọi thứ mới chỉ bắt đầu

Canada có điểm số lịch sử, nhưng mọi thứ mới chỉ bắt đầu

Canada không thể giành chiến thắng trong ngày ra quân ở bảng B World Cup 2026, nhưng trận hòa trước Bosnia & Herzegovina vẫn mang ý nghĩa đặc biệt. Cuối cùng, “Les Rouges” cũng có được điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đồng thời cho thấy những tín hiệu tích cực dưới thời Jesse Marsch.

Chuyện những "Lão già gân" tuổi tứ tuần ở World Cup 2026

Chuyện những Lão già gân tuổi tứ tuần ở World Cup 2026

Chuyện những "Lão già gân" tuổi tứ tuần ở World Cup 2026

Khi bước sang tuổi 40, hầu hết các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đều đã nói về sự nghiệp của mình bằng “thì quá khứ”. Trong suốt 22 kỳ FIFA World Cup trước đây, chỉ có duy nhất một cầu thủ không phải thủ môn được đứng trên sân khấu lớn nhất thế giới túc cầu ở độ tuổi ngoài 40: Roger Milla của Cameroon.

Xem thêm
top-arrow
X