Thứ Sáu, 03/04/2026
Zalo

ĐT Anh: Trẻ hóa cho tương lai

Thứ Hai 15/11/2010 09:05(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

6 năm trước, người ta gọi những Lampard, Gerard, Rooney là một Thế hệ Vàng của bóng đá Anh. Đấy là khi họ cùng nhau tham dự EURO 2004 và tỏa sáng. Nhưng 6 năm đã trôi qua, Thế hệ Vàng ấy hầu hết đã già nhưng chiến quả thu về trong màu áo Tam Sư vẫn chỉ là con số 0. Thế cho nên, đã tới lúc phải thay đổi.

Dòng máu trẻ

Rạng sáng 14/11, danh sách ĐT Anh đã được Fabio Capello công bố. Trong đó, ấn tượng đặc biệt nhất chính là sự xuất hiện của 4 tân binh lần đầu lên tuyển: Carroll (Newcastle), Henderson (Sunderland), Smalling (M.U), Bothroyd (Cardiff).

Cũng trong bản danh sách này, người ta còn thấy sự góp mặt của Foster (Birmingham), Gibbs (Arsenal), Richards (Man City), Wilshere (Arsenal). Tổng cộng, nếu so sánh với thành phần ĐT Anh được triệu tập cho trận đấu gần nhất, Capello đã gọi thêm tới 9 người. Đấy là một thay đổi không thể không ghi nhận.

Chris Smalling - Tương lai của ĐT Anh

Cũng cần phải khẳng định, Capello có cơ sở khi đặt niềm tin vào “dòng máu trẻ” này. Như Carroll chẳng hạn. Dù mới bị chấn thương khiến có nguy cơ bị loại khỏi trận giao hữu với ĐT Pháp nhưng ai cũng thấy ở tuổi 21, Carroll đang khuấy động Premiership bằng những màn trình diễn thuyết phục trong màu áo Newcastle.

Henderson cũng thế. Tiền vệ đang được cả M.U lẫn Man City ngắm nghía đã chơi quá hay tại Sunderland. Mới 20 tuổi, Henderson sẽ là người mà Capello nhất thiết phải quan tâm khi nghĩ đến ngày chia tay của những Gerrard, Lampard. Và cũng sẽ không phải quá lời nếu nói, chính Carroll hay Henderson cùng với Smalling (21), Gibbs (21), Hart (23), Richards (22), Adam Johnson (23), Milner (24), Walcott (21), Ashley Young (25), Wilshere (18), Agbonlahor (24) mới là lực lượng chính mà Capello (và có thể cả người kế nhiệm ông nữa) cần dựa vào khi hướng tới EURO 2012 và World Cup 2014.

Tất yếu

Sự xuất hiện ồ ạt của những cầu thủ trẻ trong một trận giao hữu thật ra không phải là bất ngờ lớn. Vì bản chất của giao hữu dù sao cũng nhằm để thử nghiệm. Nhưng với hoàn cảnh cụ thể của ĐT Anh thì việc Capello triệu tập nhiều “tân binh” càng vô cùng cấp thiết. Vì có một sự thật cần thừa nhận: thế hệ Vàng của Terry, Ferdinand, Ashley Cole, Gerrard, Lampard … đang đi gần tới điểm cuối của sự nghiệp và nhiều khả năng họ cũng sẽ chỉ là một thế hệ thất bại kế tiếp.

Chưa bao giờ người ta nghi ngờ đẳng cấp của lứa cầu thủ tài năng ấy. Nhưng khát khao thể hiện ở ĐTQG lại luôn là thứ quá xa xỉ với họ. Và vì thế mà những màn trình diễn nhợt nhạt cứ xuất hiện ở hết giải đấu này tới giải đấu khác. Sự thất vọng bao trùm và bây giờ, khi họ đều đã bước sang lứa tuổi 30, chẳng còn lý do gì để níu kéo nữa.

Thực tế thì những Terry, Ferdinand, Lampard hay Gerrard thời gian gần đây cũng đã chịu gánh nặng của tuổi tác rồi. Bằng chứng cụ thể: Lampard vẫn đang dưỡng thương (nghỉ thi đấu từ tháng 8) còn Terry, Ferdinand, Gerrard nay nhập viện, mai ngồi nhà. Thế nên, cứ cho là họ vẫn đủ sức đá được ở EURO 2012 đi chăng nữa thì Capello cũng không thể không tính đến những phương án dự phòng ngay từ bây giờ.

Danh sách ĐT Anh: Foster (Birmingham), Hart (Man City), Green (West Ham); Gibbs (Arsenal), Cole (Chelsea), Terry (Chelsea), Jagielka (Everton), Lescott (Man City), Richards (Man City), Ferdinand (Man Utd), Smalling (Man Utd); Walcott (Arsenal), Wilshere (Arsenal), Young (Aston Villa), Gerrard (Liverpool), Barry (Man City), Johnson (Man City), Milner (Man City), Henderson (Sunderland); Agbonlahor (Aston Villa), Bothroyd (Cardiff), Carroll (Newcastle), Crouch (Tottenham), Carlton Cole (West Ham).
 
(Theo báo Bóng Đá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Năm 2011, Huyền thoại Roberto Baggio từng đặt lên bàn một đề án cải tổ toàn diện cho hệ thống đào tạo tài năng của bóng đá Italy. Nhưng rồi mọi thứ vẫn nằm đó, không được biến thành hành động. Và đến lúc này, cách vận hành của đội tuyển quốc gia cho thấy rõ một điều, con đường họ đang đi không hiệu quả.

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

“Chúng tôi đã không có phong độ tốt nhất, chúng tôi không tập trung hoàn toàn vào phòng ngự và triển khai bóng,” Viktor Gyokeres thốt lên hồi tháng 10 sau khi Thụy Điển nhận thêm một thất bại nữa ở vòng loại. “Vấn đề nằm ở thái độ. Chúng tôi không xứng đáng có được điều gì cả. Tất nhiên, đây là một thất bại ê chề.”

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Giữa đêm Zenica lạnh lẽo, Italia bước ra sân với hy vọng lớn lao về một tấm vé đến World Cup, nhưng rốt cuộc rời đi với đôi tay trắng và trái tim vỡ vụn. Từ bàn thắng sớm của Moise Kean đến chiếc thẻ đỏ định mệnh của Alessandro Bastoni, từ hơn 120 phút chống đỡ kiệt quệ đến loạt luân lưu đầy ám ảnh, tất cả hợp lại thành một tấn bi kịch. Nền bóng đá từng 4 lần đứng trên đỉnh thế giới thêm một lần gục ngã trong hành trình tìm lại ánh hào quang đã mất.

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic, cầu thủ lớn lên gần Milwaukee, bang Wisconsin đã trở thành người hùng của Bosnia và Herzegovina trong đêm thứ Ba định mệnh. Chính cú sút luân lưu quyết định của anh đã đưa đội tuyển này tới World Cup mùa hè năm nay, đồng thời dập tắt hy vọng của Italy, đội từng bốn lần vô địch thế giới.

Xem thêm
top-arrow
X