Thứ Sáu, 03/04/2026
Zalo

ĐT Anh: 8 trò, 1 thày, vạn hoài nghi

Thứ Tư 01/09/2010 08:58(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Khi báo chí hỏi Fabio Capello về trường hợp của Mikel Arteta, ông thẳng thừng: “Tôi chỉ nói chuyện về các cầu thủ Anh. Anh ta không phải người Anh”. Nhưng “nói chuyện về cầu thủ Anh” bây giờ thì… biết nói về ai?

Sở dĩ có câu hỏi ấy bởi trong buổi tập đầu tiên của Tam Sư trước thềm 2 trận đấu vòng loại EURO 2012, chỉ có… 8 cầu thủ tham dự. Một loạt các cầu thủ phải dành ngày đầu tiên của đợt tập trung để làm việc với đội ngũ y tế. Trong đó, nổi bật là 2 cái tên ở hàng phòng ngự: Phil Jagielka và Ashley Cole.

Hàng đống khó khăn và sức ép đang đè nặng lên Fabio Capello

Nếu Jagielka không đủ thể lực để đá 2 trận tới, viễn cảnh dành cho hàng phòng ngự đội tuyển Anh là rất xấu. Sau khi cặp trung vệ số 1, Rio Ferdinand và John Terry đều vắng mặt vì chấn thương, hậu vệ của Everton được xem là lựa chọn số 1 để đá cặp cùng Dawson nơi trung tâm hàng phòng ngự. Hiện trong tay Capello chỉ còn Matthew Upson và Ledley King là trung vệ chuyên biệt. Upson chưa bao giờ tạo ra cảm giác an toàn cho người Anh, còn King chưa bao giờ khỏe mạnh. Và khả năng Jagielka không thể thi đấu là rất cao, khi một nguồn tin của Everton khẳng định rằng “chấn thương anh ấy gặp phải là khá nặng”. Bên cạnh đó, nếu mắt cá của Ashley Cole không “ngoan ngoãn”, việc phải sử dụng Keiran Gibbs, cầu thủ không có suất đá chính ở Arsenal là mạo hiểm.

Trong số những cầu thủ ngồi “dự khán” buổi tập đầu tiên của đội tuyển Anh, còn có Crouch và Defoe. Cặp tiền đạo của Tottenham không phải là lựa chọn hàng đầu trên hàng công của Tam Sư lúc này, nhưng nếu họ không thể thi đấu, những toan tính của ông trong loạt trận rất quan trọng này cũng bị hạn chế rất nhiều.

Những ngày tháng ảm đạm của Capello cùng đội tuyển Anh đang khiến người ta nhớ lại thân phận của Steve McClaren cách đây 3 năm. Những dấu hiệu suy tàn đầu tiên của “triều đại” McClaren cũng đã đến y hệt như thế này. Hai trụ cột là Wayne Rooney và Rio Ferdinand vắng mặt trong các trận gặp Áo và Croatia, “người đàn ông cầm ô” đã phải tung ra sân một bộ tứ vệ chắp vá (Richards, Campbell, Lescott và Bridge), để rồi nhận thất bại rồi ra đi. Và còn thêm một điểm chung rất đáng chú ý nữa: ở thời điểm đó, sự nghi hoặc dành cho McClaren đã nhiều gấp bội những niềm tin.

Bây giờ, mọi nước đi của Capello đều được soi xét với những ánh mắt hoài nghi. Báo chí Anh cách đây 1 năm vẫn còn cố thuyết phục hàng triệu con người rằng mọi quyết định của ông thày Italia đều có lý của nó, giờ đặt ra muôn vàn câu hỏi. Tại sao không triệu tập Joe Cole? Tại sao phũ phàng từ chối Mikel Arteta, chỉ vì anh không phải cầu thủ gốc Anh? Tại sao không trao thêm cơ hội cho những cầu thủ trẻ thay vì một Michael Carrick mới chỉ đá cho M.U 16 phút kể từ đầu mùa? Nói chung, mọi động thái của Capello ở thời điểm này đều chênh vênh giữa cái lằn ranh của vô lý và có lý.

Nước Anh đang không chờ Capello chiến thắng. Họ chờ ông thất bại. Và nếu điều đó xảy ra, lưỡi máy chém sẽ rơi xuống đầy hoan hỉ.
 
(Theo báo Bóng Đá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Alexandre Pato: "Bóng đá không còn 'nghệ' như thời Ronaldinho, Ronaldo nữa...nhưng ta phải thích nghi nếu không muốn đào thải

Alexandre Pato: Bóng đá không còn 'nghệ' như thời Ronaldinho, Ronaldo nữa...nhưng ta phải thích nghi nếu không muốn đào thải

Alexandre Pato: "Bóng đá không còn 'nghệ' như thời Ronaldinho, Ronaldo nữa...nhưng ta phải thích nghi nếu không muốn đào thải

Alexandre Pato ngả lưng vào ghế và thả mình trôi ngược dòng thời gian về gần hai thập kỷ trước, trở lại với phiên bản của chính anh khi mới 17 tuổi, vào ngày đầu tiên đặt chân tới gã khổng lồ AC Milan của bóng đá Italy hồi mùa hè năm 2007. 

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Năm 2011, Huyền thoại Roberto Baggio từng đặt lên bàn một đề án cải tổ toàn diện cho hệ thống đào tạo tài năng của bóng đá Italy. Nhưng rồi mọi thứ vẫn nằm đó, không được biến thành hành động. Và đến lúc này, cách vận hành của đội tuyển quốc gia cho thấy rõ một điều, con đường họ đang đi không hiệu quả.

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

“Chúng tôi đã không có phong độ tốt nhất, chúng tôi không tập trung hoàn toàn vào phòng ngự và triển khai bóng,” Viktor Gyokeres thốt lên hồi tháng 10 sau khi Thụy Điển nhận thêm một thất bại nữa ở vòng loại. “Vấn đề nằm ở thái độ. Chúng tôi không xứng đáng có được điều gì cả. Tất nhiên, đây là một thất bại ê chề.”

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Giữa đêm Zenica lạnh lẽo, Italia bước ra sân với hy vọng lớn lao về một tấm vé đến World Cup, nhưng rốt cuộc rời đi với đôi tay trắng và trái tim vỡ vụn. Từ bàn thắng sớm của Moise Kean đến chiếc thẻ đỏ định mệnh của Alessandro Bastoni, từ hơn 120 phút chống đỡ kiệt quệ đến loạt luân lưu đầy ám ảnh, tất cả hợp lại thành một tấn bi kịch. Nền bóng đá từng 4 lần đứng trên đỉnh thế giới thêm một lần gục ngã trong hành trình tìm lại ánh hào quang đã mất.

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic, cầu thủ lớn lên gần Milwaukee, bang Wisconsin đã trở thành người hùng của Bosnia và Herzegovina trong đêm thứ Ba định mệnh. Chính cú sút luân lưu quyết định của anh đã đưa đội tuyển này tới World Cup mùa hè năm nay, đồng thời dập tắt hy vọng của Italy, đội từng bốn lần vô địch thế giới.

Xem thêm
top-arrow
X