Chủ Nhật, 22/02/2026
Zalo

Đội hình tiêu biểu lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League

Thứ Sáu 17/09/2010 17:05(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Champions League mùa giải 2010-2011 đã bắt đầu khởi tranh và loạt trận mở màn đã diễn ra đầy hấp dẫn, sôi động, tràn ngập bàn thắng. Nhà ĐKVĐ Inter Milan đã để lại thất vọng khi chỉ có được trận hoà có phần may mắn trên đất Hà Lan, "Quỷ đỏ" thành Manchester cũng không làm sao vượt qua được Rangers ngay tại thánh địa Old Trafford. Trái ngược với sự chật vật của MU và Inter, 3 đội (Arsenal, Barcelona, Chelsea) đều ra quân tưng bừng với những thắng lợi đậm đà, đầy thuyết phục. Dưới đây là 11 gương mặt xuất sắc nhất của loạt trận đầu tiên do tờ Goal bình chọn

Thủ môn: Andriy Dykan (Spartak Moscow)

Mặc cho những lời khuyên can, HLV Valeri Karpin, một cựu danh thủ nổi tiếng của bóng đá Nga những năm trước, vẫn quyết định sử dụng thủ thành người Ukraine, Dykan dù thời gian gần đây, anh bắt không được tốt. Và sự tin tưởng của ông đã được đền đáp xứng đáng. Dykan đã chơi một trân như "lên đồng", ra vào hợp lý, xử lý chính xác và không biết bao lần cứu thua cho đội nhà. Nhờ thế, Spartak mới có thể rời khỏi Velodrome với 3 điểm trong tay, thành tích trên sân khách ấn tượng nhất trong lượt trận vừa qua của Champions League.

Đội trưởng Darijo Srna ghi bàn duy nhất, mang về chiến thắng cho Shakhtar

Hậu vệ: Darijo Srna (Shakhtar Donetsk)

Với khả năng công - thủ toàn diện, tuyển thủ Croatia 28 tuổi đã gây ra nhiều khó khăn cho đội bóng Serbia, Partizan bên hành lang cánh phải. Dấu ấn lớn nhất của Srna là pha sút phạt tuyệt đẹp, đưa bóng vòng qua hàng rào và nắm gọn trong lưới trước nỗ lực tuyệt vọng của thủ thành Partizan, đem về bàn duy nhất cho đội chủ nhà. Giờ đây, hẳn Shakhtar đã cảm thấy may mắn khi không để mất người đội trưởng xuất sắc vào tay những đội bóng lớn trong kỳ chuyển nhượng vừa rồi.

Hậu vệ: David Weir (Rangers)

Đã ở cái tuổi xưa nay hiếm trong làng túc cầu giáo (40 tuổi) nhưng trông David Weir vẫn rất tráng kiện, tràn đầy sức mạnh và chưa bao giờ hết khao khát cống hiến. Bằng chứng là trong chuyến làm khách của MU, Weir đã chỉ huy rất tốt hàng phòng ngự nhờ vào khả năng phán đoán tình huống, tố chất lãnh đạo cùng kinh nghiệm thi đấu dày dạn. Cả trận, hầu như đội bóng thành Manchester không tạo ra nổi một pha bóng nguy hiểm nào trong khu vực 16m50 vì bất lực trước tuyến phòng ngự được tổ chức tốt với hạt nhân chính là David Weir.

Hậu vệ: Holger Badstuber (Bayern Munich)

Vốn xuất thân là một hậu vệ trái nhưng từ đầu mùa giải tới nay, HLV Van Gaal thường xuyên sử dụng Badstuber cho vị trí trung vệ và cầu thủ người Đức đã làm quen rất nhanh với vai trò mới. Chính Badstuber đã vô hiệu hoá "Hoàng tử thành Rome" Francescto Totti, ngòi nổ quan trọng nhất của AS Roma. Ngoài ra, Badstuber còn thực hiện cú đá phạt, tạo cơ hội cho Miroslav Klose ấn định tỷ số 2-0. Chính vì thế, sau trận đấu, chiến lược gia người Hà Lan đã hết mực khen ngợi Badstuber.

Hậu vệ: Marcelo (Real Madrid)

Trong thế trận áp đảo hoàn toàn của Los Blancos, Marcelo không mấy khi phải bận tâm đến nhiệm vụ phòng ngự mà anh thường xuyên dâng lên tấn công hệt như một cầu thủ ở tuyến trên (thực ra Marcelo có thể chơi tốt ở cả vị trí hậu vệ lẫn tiền vệ cánh). Nhiều pha tấn công nguy hiểm của Real đều có sự hiện diện của hậu vệ người Brazil. Trận đấu này đã giúp Marcelo ghi điểm trong mắt Jose Mourinho và chắc chắn anh sẽ có một suất thường xuyên trong đội hình Real gồm toàn siêu sao.

Cesc Fabregas: Mãi là linh hồn của Arsenal

Tiền vệ: Theo Janssen (Twente)

Chàng cầu thủ 29 tuôi có cái "kèo trái" khéo léo chính là người khởi xướng mọi đợt lên bóng của đội chủ nhà và phần nào làm lu mờ người đồng hương Wesley Sneijder, tiền vệ nắm vai trò tương tự ở Inter Milan. Janssen đã thực hiện cú sút phạt đẹp mắt, làm bó tay thủ thành hàng đầu thế giới hiện nay, Julio Cescar. Sau đó, anh còn có một pha đá phạt khác, suýt chút nữa thành bàn nếu Cesar không phản xạ xuất thần. Cũng chính Janssen là người sút phạt góc trong tình huống Diego Milito đá phản lưới nhà. Những đóng góp của Janssen đã giúp nhà vô địch Hà Lan giành được kết quả ấn tượng trong lần đầu tiên được thi đấu tại Champions League: cầm chân "kẻ thống trị" châu Âu mùa trước với cú ăn ba vĩ đại.

 

Tiền vệ: Tino Costa (Valencia)

Costa được coi là phát hiện mới của Valencia mùa này. Được đội bóng Tây Ban Nha mua về từ CLB Montpellier (Pháp) hồi mùa hè vừa qua với giá trị chuyển nhượng 6,5 triệu Euro nhằm thay thế cho David Silva chuyển sang Man City, Costa đã hoà nhập rất nhanh với môi trường mới và giờ đã trở thành quân bài chủ chốt của HLV Unai Emery. Costa sở hữu đầy đủ những phẩm chất điển hình của một cầu thủ đến từ xứ sở Tango: kỹ thuật cơ bản tốt và nhãn quan chiến thuật. Bên cạnh đó, Costa còn có khả năng sút từ xa vừa mạnh vừa chuẩn xác. Toàn bộ châu Âu đã được chứng kiến sở trường này của Costa trong chiến thắng khó tin 4-0 trên sân của nhà vô địch Thổ Nhĩ Kỳ, Bursaspor (thông thường các đội bóng, gồm cả ông lớn đều gặp rất nhiều khó khăn khi thi đấu tại TNK và có thắng cũng chỉ thắng sát nút mà thôi). Phút 16, từ cự ly 30m, Costa nã phát đại bác khủng khiếp, phá tung mành lưới đội chủ nhà. Tiếp đó, anh còn thi triển trình độ sút phạt siêu hạng nhưng tiếc thay bóng lại dội vào xà ngang và Aduritz có mặt đúng chỗ, đánh đầu vào lưới trống.

Tiền đạo: Lionel Messi (Barcelona)

Màn trình diễn trong thắng lợi 5-1 trước Panathinaikos tại Nou Camp đã giúp Messi giành thêm được nhiều "phiếu bầu" trong cuộc đua tranh tới danh hiệu cá nhân cao quý "Quả bóng vàng thế giới" (hợp nhất của 2 giải thưởng "Quả bóng vàng châu Âu" và "Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới") sẽ được trao vào cuối năm. Trong số 5 bàn thắng của "gã khổng lồ" xứ Catalan, Messi trực tiếp ghi 2 bàn, kiến tạo 2 bàn khác. Đó là cón chưa tính đến một lần, anh dứt điểm trúng xà ngang và lần khác thì sút hỏng một quả phạt 11m. Messi thực sự là cơn ác mộng của hàng thủ đội bóng Hy Lạp và chắc chắn, danh sách "nạn nhân" của anh trong mùa này sẽ còn kéo dài nữa.

Mesut Ozil: Nhạc trưởng mới của Real Madrid

Tiền đạo: Mesut Ozil (Real Madrid)

Sự vắng mặt của Kaka đã tạo cơ hội cho tiền vệ trẻ người Đức khẳng định tài năng của mình. Và Ozil đã chứng tỏ những gì anh trình diễn ở World Cup 2010 trong màu áo tuyển Đức không phải là "toả sáng nhất thời" mà đó là những dấu hiệu cho thấy một ngôi sao mới sắp sửa xuất hiện trên bầu trời bóng đá thế giới. Trong con người Ozil, hội tụ đủ mọi yếu tố cấu thành nên một số 10 thiên tài: thông minh, tinh quái, khả năng đọc trận đấu, kỹ thuật và những đường chuyền sát thủ. Tại chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Ajax, Ozil chính là linh hồn trong lối chơi của Real Madrid chứ không phải là Ronaldo, Di Maria hay bất cứ một cái tên nào khác. Ozil điều phối bóng, giữ nhịp độ tấn công và có mặt trong hầu hết những đợt uy hiếp. Chính anh là người kiến tạo bàn thắng thứ 2 của Gonzalo Higuain. Cái tên Mesut Ozil đã bắt đầu được các CĐV Los Blancos hát vang trên các khán đài sân Bernabeu.

Tiền đạo: Nicolas Anelka (Chelsea)

Nhiều người đã lo ngại Chelsea sẽ gặp không ít khó khăn trên đất Slovakia trước chủ nhà MSK Zilina đang hừng hực khí thế trong lần đầu được chơi ở Champions League, nhất là khi trong đội hình thiếu vắng chân sút số 1 Didier Drogba (được nghỉ ngơi hoàn toàn). Thế nhưng, mối lo đó đã nhanh chóng tan biến bởi Nicolas Anelka đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Anh là người mở màn cho chiến thắng 4-1 của The Blues bằng đường chuyền dọn cỗ cho Essien lập công rồi tiếp đó, tận tay lập một cú đúp. Sau trận, Carlo Ancelotti đã hết lời ca ngợi cậu học trò người Pháp bởi còn gì vui mừng hơn khi Anelka đang nỗ lực chứng tỏ vai trò của mình ở Chelsea.

  • Bảo Phương

Tiền vệ: Cesc Fabregas (Arsenal)

"Pháo thủ" thành London là đội để lại nhiều ấn tượng nhất trong lượt trận đầu tiên khi hủy diệt Braga tới 6-0 và ngôi sao sáng nhất của họ không ai khác ngoài đội trưởng Cesc Fabregas. Bỏ lại sau lưng một mùa hè biến động với câu chuyện um xùm "đi hay ở", tiền vệ người Tây Ban Nha đã rất nhanh chóng tìm lại phong độ đỉnh cao chỉ sau vài trận ngắn ngủi. Tại Emirates vào đêm thứ 4, Fabregas đã mặc sức phô diễn trình độ cao của một nhạc trưởng tài ba, tầm cỡ thế giới. Không chỉ lập được cú đúp mà trong cả 4 bàn thắng còn lại, Fabregas đều góp sức vào đó. Do vậy danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất lượt đầu tiên" khó thoát khỏi tay Cesc.

Có thể bạn quan tâm

Đội tuyển Việt Nam trước viển cảnh làm mới ở đợt hội quân tháng 3/2026

Đội tuyển Việt Nam trước viển cảnh làm mới ở đợt hội quân tháng 3/2026

Đội tuyển Việt Nam trước viển cảnh làm mới ở đợt hội quân tháng 3/2026

Vào lúc này, HLV Kim Sang-sik hẳn là đang lên danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam cho trận đại chiến quan trọng với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027. Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong đợt hội quân lần này không chỉ nằm ở những gương mặt kỳ cựu, mà còn là sự xuất hiện của nhóm cầu thủ trẻ.

Thách thức lớn chờ Đình Bắc, Trung Kiên và thế hệ U23 Việt Nam

Thách thức lớn chờ Đình Bắc, Trung Kiên và thế hệ U23 Việt Nam

Thách thức lớn chờ Đình Bắc, Trung Kiên và thế hệ U23 Việt Nam

Bóng đá trẻ Việt Nam vừa trải qua một hành trình đáng nhớ, nhưng phía trước U23 Việt Nam là một chặng đường khắc nghiệt hơn rất nhiều, bởi thành công ở cấp độ trẻ chưa bao giờ là tấm vé đảm bảo cho vị trí vững chắc tại ĐT quốc gia.

Từ người hùng Champions League đến kẻ vô danh ở tuổi 30: Chuyện gì đã xảy ra với Origi?

Từ người hùng Champions League đến kẻ vô danh ở tuổi 30: Chuyện gì đã xảy ra với Origi?

Từ người hùng Champions League đến kẻ vô danh ở tuổi 30: Chuyện gì đã xảy ra với Origi?

Divock Origi rơi vào cảnh không có câu lạc bộ kể từ khi hợp đồng của anh bị AC Milan chấm dứt vào tháng 12. Với tư cách cầu thủ tự do, kỳ chuyển nhượng tháng Giêng tưởng như là cơ hội hoàn hảo để anh khởi động lại sự nghiệp. Thế nhưng trong khi xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang Paris vào cuối tháng Một, tuyển thủ Bỉ với 32 lần khoác áo đội tuyển quốc gia vẫn chưa tìm được bến đỗ mới.

Déjà vu hay cơn ác mộng tồi tệ nhất của Arsenal có đang thành hiện thực?

Déjà vu hay cơn ác mộng tồi tệ nhất của Arsenal có đang thành hiện thực?

Déjà vu hay cơn ác mộng tồi tệ nhất của Arsenal có đang thành hiện thực?

Có một câu hát đang theo Arsenal khắp mọi nơi những ngày này. Châm chọc, gai góc, cốt để xoáy sâu vào lòng tự ái của họ. “Lại về nhì nữa rồi, ole, ole”, một khúc hát, một lời mỉa mai và một lời tiên đoán tàn nhẫn, tất cả gói gọn trong một câu.

Anthony Gordon đã viết lại các kỷ lục của Champions League trong đêm nay

Anthony Gordon đã viết lại các kỷ lục của Champions League trong đêm nay

Anthony Gordon đã viết lại các kỷ lục của Champions League trong đêm nay

Newcastle đến sân Tofiq Bahramov Republican khi lực lượng bị ảnh hưởng. Họ vắng 8 cầu thủ đội một, trong đó có đội trưởng Bruno Guimarães. Quãng đường 2.529 dặm mà đội hình của Howe di chuyển tới Azerbaijan là chuyến làm khách xa nhất của một đội bóng Anh trong lịch sử Champions League. Dù vậy, họ không hề có dấu hiệu mệt mỏi sau chuyến bay sáu giờ từ Tyneside.

CLB Nam Định: Từ vị thế vô địch tới nỗi lo rơi vào cuộc đua trụ hạng

CLB Nam Định: Từ vị thế vô địch tới nỗi lo rơi vào cuộc đua trụ hạng

CLB Nam Định: Từ vị thế vô địch tới nỗi lo rơi vào cuộc đua trụ hạng

Trong ký ức của những người yêu bóng đá thành Nam, buổi chiều rực nắng tại Thiên Trường ngày nâng cao chiếc cúp vô địch V-League 2024/25 vẫn còn vẹn nguyên sự kiêu hãnh. Thế nhưng chỉ sau vài tháng, ánh hào quang ấy đang mờ dần, nhường chỗ cho những sự lo âu về màn thể hiện kém sức sống của đội nhà.

Xem thêm
top-arrow
X