Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Đợi chờ Alex Del Piero: Để làm đẹp con số thống kê, hay để chiến thắng?

Thứ Bảy 26/11/2011 16:07(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Chỉ cần ra sân một phút trong trận đấu với Lazio, Del Piero cũng sẽ được tính là đã có trận đấu thứ 700 trong sự nghiệp chuyên nghiệp ở cấp CLB (14 với Padova, còn lại với Juventus), một cột mốc lịch sử với chính anh và đội bóng có lẽ anh sẽ chia tay mùa hè này, sau gần 20 năm gắn bó.

Del Piero trước cột mốc 700 trận

Việc đuổi theo và sau đó phá kỉ lục về số trận đấu chuyên nghiệp trong đời cầu thủ của P.Maldini (859 trận) có lẽ không còn khả thi nữa, nhưng việc anh củng cố vị trí thứ 2 trong danh sách những cầu thủ Ý đá nhiều trận nhất chắc chắn được thực hiện, bởi anh đang bỏ rất xa những Totti (618 trận) và Inzaghi (617). Nếu tính thêm cả 103 trận trong màu áo Thiên thanh (91 trong ĐTQG, 12 ở đội U21), tổng số trận mà Del Piero đá trong sự nghiệp đã vượt qua con số 800. Những số liệu thống kê ấy đủ để nói lên khá nhiều về một huyền thoại bóng đá, người đã có một ảnh hưởng không nhỏ trong lịch sử Juve nói riêng và calcio nói chung.

Mấy hôm trước, anh bảo, anh sẽ chơi cho đến tuổi 40, nghĩa là sau Juve, anh sẽ còn đá bóng nữa. Vấn đề là ở đâu. Báo chí Ý viết rằng, sức cám dỗ ở Mỹ thật lớn. Ở đấy, anh là một trong số hiếm hoi những cầu thủ bóng đá ra đường mà người ta có thể bắt dừng lại để xin chữ kí, một tấm ảnh, hoặc đơn giản chỉ là một cái bắt tay. Hơn thế nữa, Alex yêu nước Mỹ. Anh thường xuyên đến đó trong những kì nghỉ hè. Điều quan trọng nữa với những siêu sao vẫn còn muốn có thu nhập cao và ảnh hưởng lớn (Beckham và Henry hiểu rất rõ điều này), là giải nhà nghề Mỹ MLS có chất lượng kĩ thuật tốt, số lượng khán giả đến sân và xem truyền hình ngày càng tăng trong khi các trận đấu lớn ở đấy lúc nào cũng trong tình trạng “sold-out” (bán sạch vé). Nhà tân vô địch MLS Los Angeles Galaxy hiện đã sẵn sàng trải thảm đỏ rước anh về, sau khi vừa chia tay Beckham. NY/NJ Metrostar cũng muốn có anh. Các CLB châu Âu (toàn đội trung bình) vẫn đang chạy dài sau 2 đại gia Mỹ này. Nhưng mục tiêu số 1 của Alex bây giờ vẫn là Juve và không để những tin đồn chuyển nhượng làm cho mất tập trung.

Anh đề ra rất nhiều điều phải làm: 1) lấy lại vị trí đá chính, 2) ghi bàn thắng đầu tiên trong mùa giải và bàn đầu tiên ở SVĐ mới, 3) ra đi nhưng phải có ít nhất một danh hiệu bỏ túi. Mùa này, anh mới ra sân 8/10 trận ở Serie A, chỉ 2 trong đó là đá chính, 6 trận còn lại trận nào cũng chưa đầy 20 phút trên sân, tính chung lại là anh chưa đá trận nào đủ 90 phút. Và anh, ở trận đấu với Lazio, trận đấu có “hương vị” Scudetto, muốn được trao một cơ hội tỏa sáng trước đội bóng anh đã 15 lần đối mặt (ghi 5 bàn). Nếu không nên cơm cháo gì ở trận này, thì đây cũng chỉ là cơ hội cho con số 700.

Các trận của Del Piero: từ 1 đến 699
 

Số trậnNgày        Trận                 Số bàn thắng
 

1         15/3/1992Messina-Padova1-0
100   14/1/1996Juventus-Bari 1-1đã có 25 bàn
200     26/4/1998Juventus-Inter 1-051
300    22/9/2001Lecce-Juventus 0-027
400    15/2/2004Juventus-Reggina 1-052
500    16/9/2006Juventus-Vicenza 2-144
600     31/1/2009Juventus-Cagliari 2-356
699      20/11/2011Juventus-Palermo 3-030

Tổng cộng: 699 trận, 285 bàn thắng

 (Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Erling Haaland không khủng hoảng nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ là người phàm trần mà thôi

Erling Haaland không khủng hoảng nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ là người phàm trần mà thôi

Erling Haaland không khủng hoảng nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ là người phàm trần mà thôi

Erling Haaland không hề khủng hoảng. Chàng trai trẻ người Na Uy đang đứng trước viễn cảnh có được mùa giải thứ hai liên tiếp đoạt cú đúp danh hiệu quốc nội và giải thưởng Chiếc Giày Vàng của Premier League, một thành tích mà ngay cả Thierry Henry cũng chẳng làm được.

Xem thêm
top-arrow
X