Thứ Năm, 02/04/2026
Zalo

David Moyes "muối mặt" trận ra mắt: Đầu không xuôi, đuôi có lọt?

Thứ Hai 15/07/2013 10:19(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Thất bại ngay trong trận ra mắt trước một đối thủ kém hơn hẳn về mọi mặt chắc chắn là khởi đầu tệ nhất có thể dành cho David Moyes. Một trận giao hữu chưa thể nói lên nhiều điều song nó đã dự báo về những sóng gió mà Moyes sẽ phải đối mặt.

MU và Everton như trời với đất

Thực tế, chuyện David Moyes được đích thân Sir Alex Ferguson lựa chọn cho vị trí “thuyền trưởng” ở Old Trafford đã gây sốc cho nhiều người. Đến MU, Moyes không chỉ là huấn luyện viên (coach) đơn thuần mà chính xác ông là người quản lí (manager), “cai quản” mọi vấn đề từ lớn tới nhỏ của “Quỷ đỏ”.

Tuy nhiên, MU không phải là Everton, nơi mà ban lãnh đạo và các CĐV chỉ chờ mong một suất dự cúp châu Âu mỗi mùa. Moyes buộc phải gồng mình lên vì nhiệm vụ giành những danh hiệu cao quí, ít thì Premier League, nhiều thì thêm Champions League hoặc thậm chí là mơ về cú ăn ba, ăn bốn.

HLV David Moyes
David Moyes đã, đang và sẽ phải đối mặt với áp lực kinh khủng khi dẫn dắt MU

Và đó là điều Moyes chưa từng có kinh nghiệm trong quá khứ. Suốt 11 năm tại vị ở Goodison Park, ông thầy người Scotland mới 1 lần duy nhất đưa The Toffees tới Champions League ở mùa giải 2005-2006 nhưng lại sớm bật bãi ngay từ vòng sơ loại thứ ba dưới tay Villarreal.

Lẽ ra, kịch bản tốt nhất mà Fergie nên dành cho Moyes phải là mời cựu HLV Everton về Old Trafford làm trợ lí 1 mùa trước khi cất nhắc chiến lược gia 50 tuổi ngồi lên “ghế nóng”. Tiếc thay, sức khỏe không cho phép ngài “máy sấy tóc” ở lại lâu hơn và Moyes đã sớm phải tiếp quản nhiệm vụ cực kì nặng nề như hiện tại.

Cũng vì sự khác biệt quá lớn giữa MU và Everton nên thất bại trong trận ra mắt của David Moyes trước Singha All Stars XI vừa qua mới bị “soi” kĩ đến thế. Nếu Everton mà thua như vậy, tất cả đều sẽ cho đơn thuần đó là một…trận thua mà thôi song với nửa “Đỏ” thành Manchester, câu chuyện lại diễn biến theo hướng khác hẳn.

Ngay tức khắc, đã xuất hiện những lời dèm pha từ mọi phía rằng Moyes còn “non và xanh” cho vị trí “chèo lái” MU. Chưa hết, việc Wayne Rooney bất ngờ bỏ tour du đấu để về nước Anh trị chấn thương cũng là một cơn đau đầu khác dành cho người kế nhiệm Sir Alex.

Với một người chuyên nghiệp như Moyes, rõ ràng là ông sẽ biết cách để tránh bị ảnh hưởng bởi những ý kiến chỉ trích lẫn “trù ẻo” đó. Dù vậy, chắc hẳn Moyes đã bắt đầu cảm nhận được sức ép kinh khủng mà ông phải đối mặt từ nay cho tới ngày cuối cùng (sớm muộn cũng sẽ đến) ở Old Trafford.

Đầu không xuôi, đuôi có lọt?

Trận thua trên đất Thái Lan vừa qua đúng là khởi đầu theo cách tệ nhất có thể của Moyes thời hậu Sir Alex. Dẫu chỉ là một trận giao hữu vô thưởng vô phạt song gục ngã trước đối thủ kém hơn rất nhiều về danh tiếng và đẳng cấp thì thật sự khó chấp nhận.

Giờ đây, tất cả đang chờ xem phản ứng của Moyes sau cú sốc tại xứ Chùa Vàng. Chiến lược gia người Scotland cũng không bắt các Manucians phải chờ đợi lâu khi vừa đăng đàn khẳng định rằng MU sẽ cấp đủ tiền cho ông “nổ bom tấn” trên thị trường chuyển nhượng hè này với những mục tiêu đắt giá cỡ Cristiano Ronaldo hay Gareth Bale.

Moyes không suy nghĩ đơn giản với lời tuyên bố đó bởi lẽ, nếu chiêu mộ được một siêu sao tấn công, ông chẳng cần lo nghĩ nhiều tới tương lai của Wayne Rooney nữa. Mặt khác, thông tin MU sẵn sàng “phá két” hè này dường như đang hướng sự chú ý của dư luận ra ngoài sân cỏ.

Dù sao đi nữa, David Moyes cũng rất cần đến một kết quả tích cực trong trận đấu kế tiếp với A-League Stars trên đất Australia vào ngày 20/7 tới và xa hơn nữa là trong cả quá trình du đấu hè này cũng như phần “đề pha”của mùa bóng mới.

Chỉ mới một thất bại mà “giông tố” đã bắt đầu vần vũ trên đầu David Moyes thì thử hỏi, nếu MU tiếp tục thi đấu tệ hại trong thời gian tới, áp lực mà người đàn ông 50 tuổi phải chịu đựng sẽ lớn tới mức nào. Ngày xưa, Sir Alex từng trải qua hơn 3 năm trắng tay toàn diện trước khi hái được những “trái ngọt” đầu tiên tại Old Trafford nhưng ở thời này, rất khó có chuyện ban lãnh đạo MU kiên nhẫn đến thế với Moyes.

Khi đảm nhận trọng trách từ Fergie, David Moyes từng nói rằng ông đang sống trong một giấc mơ. Tuy nhiên, giấc mơ đó của Moyes hoàn toàn có thể trở thành cơn ác mộng ở “nhà hát”. Một khi “đầu đã không xuôi”, ông thầy này sẽ phải cố gắng rất nhiều nếu muốn “đuôi lọt”, hay nói cách khác chính là tìm cách để cho sự nghiệp dẫn dắt MU được bay cao.

(Theo Dân Trí)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

“Chúng tôi đã không có phong độ tốt nhất, chúng tôi không tập trung hoàn toàn vào phòng ngự và triển khai bóng,” Viktor Gyokeres thốt lên hồi tháng 10 sau khi Thụy Điển nhận thêm một thất bại nữa ở vòng loại. “Vấn đề nằm ở thái độ. Chúng tôi không xứng đáng có được điều gì cả. Tất nhiên, đây là một thất bại ê chề.”

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Giữa đêm Zenica lạnh lẽo, Italia bước ra sân với hy vọng lớn lao về một tấm vé đến World Cup, nhưng rốt cuộc rời đi với đôi tay trắng và trái tim vỡ vụn. Từ bàn thắng sớm của Moise Kean đến chiếc thẻ đỏ định mệnh của Alessandro Bastoni, từ hơn 120 phút chống đỡ kiệt quệ đến loạt luân lưu đầy ám ảnh, tất cả hợp lại thành một tấn bi kịch. Nền bóng đá từng 4 lần đứng trên đỉnh thế giới thêm một lần gục ngã trong hành trình tìm lại ánh hào quang đã mất.

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic, cầu thủ lớn lên gần Milwaukee, bang Wisconsin đã trở thành người hùng của Bosnia và Herzegovina trong đêm thứ Ba định mệnh. Chính cú sút luân lưu quyết định của anh đã đưa đội tuyển này tới World Cup mùa hè năm nay, đồng thời dập tắt hy vọng của Italy, đội từng bốn lần vô địch thế giới.

Không gì có thể khiến người ta quay lưng với Kanté

Không gì có thể khiến người ta quay lưng với Kanté

Không gì có thể khiến người ta quay lưng với Kanté

Ở tuổi 35, đáng ra người ta bắt đầu nói nhiều hơn về đoạn cuối sự nghiệp nhưng Kanté đã tái xuất trong màu áo đội tuyển Pháp. Anh đá chính, đeo băng đội trưởng trong chiến thắng trước Colombia và bằng chính sự hiện diện của mình, nhắc tất cả nhớ rằng có những giá trị không thể đo đếm bằng tuổi tác.

Xem thêm
top-arrow
X