Thứ Hai, 06/05/2024Mới nhất
Zalo

Cuộc chiến Inter - Bayern: Đánh giá tương quan sức mạnh

Thứ Năm 20/05/2010 17:59(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Cuối tuần này, người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới sẽ được chiêm ngưỡng một trận chung kết Champions League có thể không hấp dẫn nhất nhưng sẽ hứa hẹn đầy kịch tính và không ít diễn biến khó lường. Ai cũng nóng lòng được chờ đón xem Jose Mourinho và Loius Van Gaal sẽ sử dụng "ngón đòn" gì để hạ gục đối thủ nhằm mục tiêu: ghi tên mình vào lịch sử như là một trong số những đội hiếm hoi lập được kỳ tích: đoạt cùng lúc 3 danh hiệu quý giá nhất mà bất cứ đội bóng nào ở châu Âu có thể mơ tới trong một mùa giải (chức VĐQG, cúp QG và Champions League). Hãy cùng đánh giá tương quan sức mạnh giữa 2 đội trên mọi tuyến.

Thủ môn

Inter Milan: Julio Cesar rõ ràng là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Kể từ khi tới thành Milano vào năm 2005, Cesar nhanh chóng chiếm lấy vị trí số 1 trong khung gỗ của đội bóng và tiếng tăm của anh dần lan rộng ra khắp lục địa già. Với sự có mặt của Cesar, Inter hoàn toàn yên tâm về chốt chặn cực kỳ tin cậy nơi khung gỗ và luôn là đội để thủng lưới ít nhất Serie A. 5 Scudetto liên tiếp mà Nerazzurri giành được cùng với tấm vé vào chung kết Champions League mùa này đều có công sức đóng góp không nhỏ của Cesar. Dino Zoff, thủ thành người Italia xuất sắc nhất mọi thời đại, đã nhận xét về "hậu bối" Cesar như sau: "Cậu ta có sự nhạy cảm tuyệt vời trong việc chọn vị trí. Cesar cực kỳ giỏi trong những pha băng lên cản phá và có thể chỉ huy hiệu quả hàng phòng ngự. Cùng với Buffon, cậu ta không có đối thủ cạnh tranh xứng tầm ở Italia và thế giới". Chắc chắc hàng công của Bayern sẽ phải rất vất vả để đánh bại được con người này.

Đánh giá: 9/10

Inter - Bayern: Cuộc chiến để trở thành đội bóng vĩ đại

Bayern Munich: Ở Đức, Hans-Jörg Butt có thể được đánh giá khá cao nhưng tại đấu trường châu Âu, anh chỉ được liệt vào hạng "bình thường" và bị đánh giá là thiếu quyết đoán. Butt không gây được nhiều ấn tượng ở các trận đấu gặp Fiorentina và MU tại những vòng trước. Tại ĐTQG, anh phải núp sau hai cái bóng quá lớn của Oliver Kahn và Jens Lehmann trong suốt một thời gian dài nhưng khi được trao cơ hội, thủ môn đã 35 tuổi này cũng không thuyết phục được HLV trưởng Joachim Loew và chưa chắc đã là thủ thành chính thức của ĐT Đức ở kỳ WC 2010 sắp tới. Dù sao, mùa giải vừa qua, Butt cũng chơi khá tốt và kinh nghiệm dày dạn của anh sẽ giúp ích nhiều cho "Hùm xám". Đánh giá: 7/10

Hàng phòng ngự

Inter Milan: Chỉ cần qua 2 trận đấu với Barcelona cũng đủ để chứng minh Inter đang sở hữu hàng thủ thuộc vào diện "khó nhằn" nhất châu Âu với những hậu vệ vững chãi như bức tường thành, vô cùng tinh quái và luôn đảm bảo an toàn tối đa cho cầu môn. Maicon có thể thua kém phần nào Daniel Alves ở khả năng dâng lên tấn công nhưng về trình độ phòng thủ, anh hơn người đồng hương hẳn một cái đầu. Chính vì thế, chẳng có gì khó hiểu khi Maicon được coi là hậu vệ phải toàn diện nhất thế giới hiện nay và luôn được HLV Carlos Dunga tin tưởng ở Selecao. Lucio vừa mới đến đã ngay lập tức trở thành thủ lĩnh hàng phòng ngự và khẳng định anh chưa hết thời như cách nghĩ của đội bóng cũ Bayern Munich. Lucio đặc biệt xuất sắc khi chơi Champions League trong khi người đá cặp Walter Samuel đã lấy lại được danh hiệu "hòn đá tảng" từng khiến biết bao tiền đạo ở Italia phải khiếp vía. Còn lão tướng đội trưởng Javier Zanetti qua bao nhiêu năm trời vẫn thi đấu máu lửa, nhiệt tình và đầy sung sức như khi còn trai trẻ. Dù đã ở tuổi 36, anh vẫn nằm trong nhóm những cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất cho Nerazzurri. Messi đã tắt điện khi gặp Zanetti và liệu rằng Arjen Robben có rơi vào tình trạng tương tự. Đánh giá: 8/10

Lucio - Samuel: Bức tường thành của Inter

Bayern Munich: Đây là tuyến mang lại nhiều mối lo nhất cho Louis van Gaal. Thực ra, việc Bayern có mặt ở trận cuối cùng phần nhiều là nhờ vào hàng công bùng nổ cùng yếu tố may mắn chứ họ không thể trông mong nhiều vào hàng thủ không được chắc chắn cho lắm. Chỉ có 2 trận bán kết với Lyon là hàng thủ đội bóng nước Đức chơi hiệu quả. Đến thời điểm này, Bayern đã thủng lưới 13 bàn (con số này của Inter là 9). Hậu vệ cánh hàng đầu Bundesliga trong nhiều năm qua, Phillip Lahm được kỳ vọng sẽ "bắt chết" được ngòi nổ Wesley Sneijder của đối thủ và "hộ pháp" Daniel van Buyten sẽ phải giải quyết được bài toán Diego Milito, chân sút ghi bàn đáng sợ nhất Inter. Đánh giá: 6/10

Hàng tiền vệ

Inter Milan: Trái tim trong lối chơi của Nerazzurri mùa này là tiền vệ người Hà Lan, Wesley Sneijder. Inter đã lãi to khi chỉ mất có 15 triệu Euro mà mang về một nhạc trưởng đầy tài năng với trình độ tổ chức trận đấu siêu việt và quan trọng nhất, cực kỳ phù hợp với đội bóng. Mourinho đã lựa chọn đúng người cho vị trí còn thiếu duy nhất trong đội hình nhằm mục tiêu chinh phục châu Âu. Tại Champions League mùa này, anh đã đóng góp 3 bàn thắng cùng 5 đường chuyền thành bàn, chứng tỏ tầm ảnh hưởng của Sneijder lớn lao như thế này. Và trên SVĐ quen thuộc Bernabeu tại trận chung kết, quyết tâm của Sneijder càng tăng lên gấp bội nhằm thể hiện cho Real thấy họ đã sai lầm thế nào khi không biết cách tận dụng năng lực của anh. Nhưng Sneijder sẽ chẳng thể toả sáng nếu phía dưới không có những chiến binh âm thầm như Cambiasso hay Motta. Chiếc thẻ đỏ ở trận bán kết lượt về khiến Motta phải vắng mặt và trọng trách lớn lao được đặt lên vai Cambiasso, một cựu cầu thủ khác của Real Madrid song các Interista có thể yên tâm bởi Cambiasso vẫn chưa suy giảm phong độ. Đánh giá: 8/10

Sneijder - Robben: Hai người bạn lâu năm giờ đứng hai bờ chiến tuyến

Bayern Munich: Giống như người đồng đội ở ĐTQG Sneijder ở phía bên kia chiến tuyến, Robben chính là ngôi sao sáng nhất của Bayern Munich và là cầu thủ sẽ được Inter chăm sóc kỹ càng nhất. Niềm hy vọng vô địch của Bayern dồn cả vào Robben, nhất là khi Franck Ribery không thể ra sân do án treo giò. Robben có thể không có nhãn quan chiến thuật tốt như Sneijder nhưng bù lại anh có kỹ thuật siêu hạng, sự bùng nổ đúng lúc và những cú sút xa trái phá. Cựu tiền vệ của Chelsea và Real đã ghi hai bàn thắng có tính chất quyết định cho "Hùm xám" ở vòng 1/8 và tứ kết nên nhiều CĐV đang trông đợi, Robben "ma thuật" sẽ làm được điều tương tự ở trận cuối. Và không thể bỏ qua, đội trưởng Van Bommel, người cung cấp chất thép cho hàng tiền vệ Bayern. Sự thành bại của đại diện xứ Bavaria sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cuộc chiến giành giật khu trung tuyến mà Van Bommel sẽ đóng vai trò chính. Đánh giá: 8/10

Hàng tiền đạo

Inter Milan: Nhiều khả năng, đội bóng sọc xanh - đen sẽ lại tung ra sơ đồ 3 tiền đạo dù rằng chưa chắc họ đã chơi tấn công. Diego Milito dĩ nhiên là sự lựa chọn đầu tiên. Không mạnh về tốc độ, kỹ thuật cũng chỉ ở mức khá nhưng tiền đạo người Argentina lại có giác quan săn lùng bàn thắng tuyệt vời cùng khả năng dứt điểm chuẩn xác không chê vào đâu được. Dù đây mới là mùa đầu tiên Milito khoác áo một CLB lớn thực sự và được tiếp cận với môi trường bóng đá đẳng cấp cao nhất nhưng anh đã không bị ngợp và nhanh chóng khẳng định bản năng sát thủ. Đứng thứ hai trong danh sách "Vua phá lưới" Serie A mùa vừa rồi, Milito còn 4 lần nổ súng ở Champions League. Thi đấu bên cạnh Milito chắc chắn sẽ là Samuel Eto'o. Không còn xuất sắc như thời kỷ đỉnh cao, Eto'o vẫn là "cầu thủ của những trận đấu lớn" khi luôn biết toả sáng đúng lúc đội bóng cần. Biết đâu đấy, chỉ cần một khoảnh khắc, Eto'o sẽ mang về danh hiệu vô địch mà Inter chờ đợi bấy lâu nay. Cái tên còn lại có thể là Goran Pandev. Cầu thủ người Macedonia rất có thể chính là thứ "vũ khí bí mật" mà Mourinho muốn dành cho đối thủ. Đánh giá: 8/10

Hoàng tử Diego Milito sẽ lại toả sáng

Bayern Munich: Từng bị coi chỉ là cầu thủ dự bị cho cặp Klose - Gomez nhưng bằng nỗ lực tuyệt vời, Olic dần chiếm được cảm tình của Van Gaal. Với 7 bàn thắng ghi được đến thời điểm này tại Champions League (chỉ xếp sau Lionel Messi), rõ ràng Ivica Olic là mũi nhọn đáng gờm nhất của Bayern. Mình anh tàn phá Lyon ở trận bán kết lượt về bằng một cú hattrick. Ngoài ra, tiền đạo người Croatia còn ghi hai bàn thắng có ý nghĩa hết sức quan trọng ở vòng tứ kết gặp MU. Vì thế, có thể yên tâm "bé hạt tiêu" Olic sẽ lại bùng cháy vào đêm thứ 7 tới khi có người đá cặp ăn ý, Thomas Muller. Mùa giải này, chàng cầu thủ mới 20 tuổi người Đức đã thăng tiến vượt bậc và trở thành hiện tượng của Bundesliga. Giờ, trong sơ đồ của Bayern không thể thiếu Muller và anh đã được triệu tập vào ĐTQG, Muller sẽ đá lùi và cùng với Robben, tạo thành gọng kìm hỗ trợ cho Olic. Nếu Inter bỏ qua Muller, đó sẽ là một sai lầm lớn. Đánh giá: 7/10.

Huấn luyện viên

Jose Mourinho: Chính thức khởi nghiệp HLV chưa đầy 10 năm mà bảng thành tích của Mourinho vô cùng đáng nể: 6 chức VĐQG (Bồ Đào Nha, Anh, Italia), một cúp UEFA và một Champions League thế nhưng không phải ai trong làng túc cầu giáo cũng thực sự công nhận tài năng của Mourinho bởi đơn giản số lượng người ghét ông đông chẳng kém gì người hâm mộ ông. Tại sao ư? Đó là do cá tính quá đặc biệt của chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Ông sẵn sàng đối đầu, thách thức, đôi co với tất cả, không từ một người nào và rất hay có những hành động kỳ quặc. Ông phớt lờ mọi lời chỉ trích (rằng ông quá thực dụng và làm phá hỏng vẻ đẹp của bóng đá bằng lối chơi đặt phòng ngự lên trên hết)  và và chỉ lặng lẽ "cười vào mũi" những kẻ đố kỵ bằng thành tích trên sân cỏ. Bất kể thế nào, Mourinho là con người đáng được kính trọng vì mấy ai làm được như ông: chạm vào đâu, chỗ đó lập tức biến thành vàng. Đánh giá: 10/10

Mourinho có ăn được "thầy" Van Gaal

Louis Van Gaal: Gia nhập đội ngũ HLV sớm hơn nhiều so với Mourinho, thậm chí có thể coi là một những người thày thực tế đầu tiên của "Người đặc biệt" (Mourinho từng làm trợ lý cho Van Gaal ở Barcelona), vậy mà lý lịch của Van Gaal không hoành tráng hơn bao nhiêu. Song không vì thế mà phủ nhận tài năng của chiến lược gia lão luyện người Hà Lan. Ông cũng từng đăng quang ở Champions League cùng Ajax vào mùa giải 1994-1995 và ngay mùa đầu tiên dẫn dắt Bayern, đã đưa đội bóng đến cú đúp danh hiệu trong nước dù lúc đầu, suýt chút nữa bị sa thải do phong độ kém cỏi. Không lắm chiêu như Mourinho, Van Gaal luôn đề cao tính kỷ luật, khoa học trong lối chơi và luôn biết phát hiện ra những sức mạnh tiềm ẩn trong từng cầu thủ. Ngoài ra, vốn là người Hà Lan, nên ông nắm quá rõ chiến thuật "tấn công tổng lực" đặc trưng, cộng thêm đã thấm nhuần được tinh thần bất khuất của người Đức, khiến Bayern dưới bàn tay Van Gaal trở thành đối thủ cực kỳ phức tạp và rất khó nắm bắt. Mourinho có thể tóm được "bài vở" của Guardiola nhưng với Van Gaal, là một câu chuỵện hoàn toàn khác. Đánh giá: 9/10

Như vậy, tính tổng điểm, Inter trội hơn Bayern (43/50 so với 36/50) nhưng bóng đá đâu phải là phép cộng số học giản đơn, Không có gì bảo đảm đội được đánh giá cao hơn đã chắc gì nắm được phần thắng. Có thế, môn Thể thao Vua mới giữ được sự hấp dẫn của nó.

  • Bảo Phương

Có thể bạn quan tâm

Cesc Fabregas chập chững trên hành trình cầm quân: “Tôi muốn đi đến tận cùng với ý tưởng của mình”

Cesc Fabregas chập chững trên hành trình cầm quân: “Tôi muốn đi đến tận cùng với ý tưởng của mình”

Cesc Fabregas chập chững trên hành trình cầm quân: “Tôi muốn đi đến tận cùng với ý tưởng của mình”

Ở Como 1907, bạn có thể gọi Cesc Fabregas là trợ lý HLV hoặc đồng sở hữu CLB đều chính xác. Đội bóng này là dự án gần nhất trong chặng đường bóng đá của cựu danh thủ Tây Ban Nha trong quãng thời gian cuối sự nghiệp và sau khi giải nghệ.

Gabriel Martinelli: Thay đổi để thích nghi hoặc ngồi dự bị!

Gabriel Martinelli: Thay đổi để thích nghi hoặc ngồi dự bị!

Gabriel Martinelli: Thay đổi để thích nghi hoặc ngồi dự bị!

Cầu thủ chạy cánh người Brazil chắc chắn sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến khốc liệt để đòi lại vị trí chính thức trong đội hình xuất phát của HLV Mikel Arteta tại Arsenal, nhất là khi “người đóng thế” Leandro Trossard đang làm rất tốt mỗi khi được trao cơ hội.

Xem thêm
top-arrow
X