Thứ Bảy, 14/02/2026
Zalo

Chuyện của Del Piero và Totti: Thông điệp của những số 10

Thứ Năm 13/08/2009 14:53(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Phong độ tốt của Del Piero và đặc biệt là Totti trong các trận đấu mùa Hè đã làm dậy lên những suy luận về sự trở lại của họ ở ĐT Italia. Nhưng cơ hội đó là bao nhiêu phần trăm và thực sự Azzurra có cần đến họ không?

Gần như cùng một lúc, những số 10 gạo cội của calcio, vì những lí do khác nhau không có mặt trong ĐT Italia, bắn những tín hiệu đầy tự tin cho Lippi: Chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể để quay lại ĐTQG. Del Piero, không còn được Lippi trọng dụng đã lâu, vừa thể hiện một phong độ ấn tượng trong những trận đấu giao hữu đầu mùa của Juve, dù ít khi được đá tiền đạo sở trường. Totti, dường như không còn bị dày vò bởi những nỗi ám ảnh chấn thương, đã ghi 4 bàn thắng góp vào chiến thắng chung cuộc 10-2 của Roma trước Gent lại vòng sơ loại Europa League. Người đội trưởng Juve cho tất cả thấy là anh nghiêm túc và mạnh mẽ đến thế nào ngay cả khi mùa bóng mới còn chưa diễn ra. Totti đang chứng tỏ một tình trạng thể lực đầy hứa hẹn sau 2 năm vật vã với những chấn thương gót chân và đầu gối từng khiến phong độ và tinh thần của Roma cũng đánh đu theo những chu kì vắng mặt của anh. Đối với Del Piero, anh chưa bao giờ thể hiện sự sa sút về tinh thần. Đối với Totti, tạm thời thể lực không còn là một vấn đề lớn nữa.

Cơ hội nào cho Del Piero và Totti trong màu áo Azzurri?

Del Piero đã gia hạn hợp đồng thêm một năm nữa, đến 2011 và cứ thế mỗi năm sẽ kí thêm lần nữa cho đến khi anh thấy đã đến lúc kết thúc. Totti kí một hợp đồng mới thêm 5 năm nữa, để rồi sẽ giải nghệ ở tuổi 38 và trở thành quan chức của CLB. Bằng cách ấy, những người đội trưởng đeo áo số 10 sẽ đi trọn con đường với đội bóng của mình. Đấy còn hơn là một sự tôn vinh. Nhưng những tham vọng của họ vẫn chưa hết. Del Piero muốn nhìn thấy Scudetto và nhất là vinh quang Champions League. Totti muốn vượt qua cái mốc 200 bàn thắng ở Serie A (đang có 178 bàn). Mùa bóng 2009-10, do đó, sẽ là nền tảng quan trọng để họ thuyết phục Lippi cho sự trở lại ĐT, nếu không phải của cả hai, thì sẽ là một trong số họ.

Trở lại Azzurra sau lần cuối cùng góp mặt (và thất bại) ở EURO 2008 là mục tiêu số một của Del Piero. Nhưng anh không nói điều đó ra mồm, vì số 10 của Juve là một người tự trọng, và anh không muốn gây sức ép cho ông thầy cũ. Totti, từ giã màu Thiên thanh sau World Cup 2006 với lí do “để tập trung sức lực cho Roma”, nay khát khao trở lại vì đây cũng là World Cup cuối cùng của anh. Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn, Totti nói: “Bây giờ tôi hoàn toàn khỏe khoắn, nếu Lippi gọi triệu tập tôi, tôi sẽ suy nghĩ 1 nghìn lần trước khi nói không...”. Một sự khẳng định về câu trả lời “có”. Kết luận: nếu những chấn thương “tha bổng” anh, thì sau khi Italia vượt qua vòng loại, nhiều khả năng Totti sẽ được gọi.

Nhưng Italia có thực sự cần họ vào thời điểm này không? Đúng là sau thất bại thảm hại ở Confed Cup, Italia cần tiến hành một loạt những thay đổi lớn trong một cuộc chạy đua với thời gian, nhưng Lippi không thể đùa cợt với những chỉ trích liên quan đến độ tuổi của Azzurra bằng việc đưa trở lại hai “ông nội” đã 35 và 33 tuổi. Song nếu hoàn cảnh thực sự đòi hỏi, Lippi sẽ làm. Vấn đề là ai sẽ trở lại, cả hai hay chỉ một người. Trong cuộc chơi ấy, Totti nhỉnh hơn Del Piero. Sự thật là Italia không còn tính sáng tạo và linh hoạt chiến thuật như thời World Cup 2006 nữa. Sự từ giã của Totti sau giải là lí do khiến Donadoni và sau đó Lippi phải sử dụng sơ đồ 4-3-3 không còn bóng dáng “số 10”. Sơ đồ ấy đã phá sản hoàn toàn ở EURO 2008 và Confed Cup 2009.

Việc áp dụng lại sơ đồ 4-4-1-1, công thức chiến thắng ở World Cup 2006, là hoàn toàn khả thi nếu Totti quay về với màu áo Thiên thanh. Nhưng điều đó còn phụ thuộc rất nhiều vào phong độ và thể lực của anh mùa này. Xét cho cùng, đây mới chỉ là tháng 8 và phong độ tốt của hai “số 10” không chứng tỏ quá nhiều điều, ngoại trừ thông điệp muốn quay lại ĐT Italia. Nỗi khát khao chứng tỏ mình ấy là đáng ghi nhận. Cánh cửa vào ĐTQG vẫn chưa đóng lại với Del Piero và Totti cho giải đấu lớn cấp thế giới cuối cùng trong sự nghiệp của họ. Quả bóng nằm trong chân họ.
 
Alessandro Del Piero (34 tuổi): Tội đồ EURO 2000

Thủ quân của Juve hiện là cầu thủ có số lần khoác áo ĐT Italia nhiều thứ 4 trong lịch sử với 91 trận, ghi 27 bàn. Anh đã liên tục tham dự các giải đấu lớn, bắt đầu từ EURO 96. Nhưng gần như Del Piero chưa bao giờ tỏa sáng tại những giải đấu này. Tại EURO 2000, anh đã bỏ lỡ 2 cơ hội nâng tỷ số khi đội nhà đang dẫn 1-0, để rồi Italia thua ngược 1-2. Đến giờ này, vẫn nhiều người rách cứ Del Piero sau những tình huống vô duyên đó, kể cả khi sau này Italia đã giành chức vô địch World Cup 2006, nơi anh góp 1 bàn trong trận bán kết thắng Đức 3-1. Tại giải lớn gần nhất, EURO 2008, anh hầu như chỉ được vào sân từ ghế dự bị và không ghi được bàn nào.

Francesco Totti (32 tuổi): Tội đồ World Cup 2002

Lần đầu tiên Totti được ra sân trong màu áo Thiên thanh là ở vòng loại EURO 2000. Trong trận chung kết với Pháp, dù Italia thua nhưng anh vẫn được tiểu ban kỹ thuật bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Nhưng đến World Cup 2002 thì anh đã gây thất vọng tràn trề khi lĩnh thẻ đỏ ở trận gặp Hàn Quốc, góp phần dẫn tới việc đội nhà bị loại sớm. Ở EURO 2004, anh tiếp tục bị chỉ trích sau vụ nhổ nước bọt vào mặt Poulsen của Đan Mạch, và Italia thì bị loại ngay từ vòng bảng. Chỉ đến World Cup 2006, Totti mới tạo được ảnh hưởng khi kiếm được quả penalty ở phút cuối trận gặp Australia, đưa Italia vào tứ kết. Azzurra vô địch và anh được bầu vào đội hình tiêu biểu. Sau giải này, anh tuyên bố từ giã đội tuyển.

(Theo Thể Thao Văn Hóa)
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Marinakis là người phải chịu trách nhiệm cho mớ hỗn độn của Forest mùa này

Marinakis là người phải chịu trách nhiệm cho mớ hỗn độn của Forest mùa này

Marinakis là người phải chịu trách nhiệm cho mớ hỗn độn của Forest mùa này

Tuần này tự nhiên lại có lợi cho hình ảnh của Ange Postecoglou. Bị sa thải hai lần trong 5 tháng nghe rất tệ. Nhưng khi cả hai CLB thay ông bằng người khác rồi cũng lại sa thải tiếp trong cùng một mùa, người ta bắt đầu nghĩ khác. Có khi không phải Ange là vấn đề, mà là cái ghế ở những nơi đó vốn đã quá bất ổn.

Đêm ác mộng của Barcelona

Đêm ác mộng của Barcelona

Đêm ác mộng của Barcelona

Barcelona bước vào chuyến làm khách tại Riyadh Air Metropolitano tại bán kết lượt đi Cúp Nhà vua Tây Ban Nha với tâm thế của một đội bóng đang sống trong những ngày tươi đẹp. Phong độ ổn định cùng chuỗi trận tích cực khiến nhiều người tin rằng tập thể của Hansi Flick đang đi đúng quỹ đạo. Nhưng bóng đá luôn ẩn chứa những khúc ngoặt nghiệt ngã. Trước Atletico Madrid, mọi giá trị tích cực mà Barcelona tích lũy suốt thời gian qua sụp đổ chỉ trong 45 phút đầu tiên.

Mikel Arteta và Arsenal sẽ rất nhớ Kai Havertz

Mikel Arteta và Arsenal sẽ rất nhớ Kai Havertz

Mikel Arteta và Arsenal sẽ rất nhớ Kai Havertz

Mới đây, trong cuộc họp báo diễn ra trước trận đấu với Brentford, đích thân HLV Mikel Arteta đã lên tiếng xác nhận thông tin Havertz bị tái phát chấn thương cơ, dự kiến phải nghỉ thi đấu từ 3-4 tuần. Đó rõ ràng là đòn giáng mạnh vào tham vọng chinh phục danh hiệu của Arsenal ở mùa giải này, nhất là sau khi Pháo thủ thành London đã mất sự phục vụ của tiền vệ Mikel Merino đến hết mùa giải vì chấn thương bàn chân.

Liệu Man City có "dám" để Haaland nghỉ ngơi?

Liệu Man City có dám để Haaland nghỉ ngơi?

Liệu Man City có "dám" để Haaland nghỉ ngơi?

Cơn khát bàn thắng gần đây của Haaland chỉ vỏn vẹn hai pha lập công trong 12 trận, một con số gần như không tưởng so với tiêu chuẩn của chính anh. Chính vì thế, đã có những ý kiến từ nhiều phía cho rằng tiền đạo người Na Uy nên được rút khỏi đội hình xuất phát của Manchester City một thời gian.

Sao đội bạn không dám đôi công với Arsenal?

Sao đội bạn không dám đôi công với Arsenal?

Sao đội bạn không dám đôi công với Arsenal?

“Arsenal đá chán ngắt” Đó là lời chê mà Mikel Arteta và các học trò phải nghe suốt phần lớn mùa này, khi nhiều khán giả trung lập và fan của các đội đối thủ than phiền rằng sân Emirates thiếu hẳn sự phấn khích. Paul Scholes thậm chí còn nói Arsenal sẽ là đội bóng nhàm chán nhất từng vô địch Premier League.

Xem thêm
top-arrow
X