Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Chung kết Champions League: Những con số & đêm Madrid huyền ảo

Thứ Sáu 21/05/2010 08:35(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Chắc chắn sẽ rất nhiều bất ngờ và khó dự đoán, nhưng trước một trận đấu đặc biệt như cuộc thư hùng tại Bernabeu người ta đang cố tìm ra lời giải thông qua những con số khô cứng, nhưng đầy ý nghĩa...

Các nhà cái: Tin vào Inter

Theo các nhà cái thì cơ hội của Inter rõ ràng hơn nhiều so với Bayern, đặc biệt là sau khi đội bóng Đức kháng án bất thành vụ Ribery. Theo đó, tỷ lệ thắng của Inter sau 90 phút là 2,15 (đặt 1 ăn 2,15 lần), trong khi của Bayern là 3,2. Với tỷ số hòa sau 90 phút tại Bernabeu có tỷ lệ là 3,3. Đối với những người tin vào kịch bản chung kết Champions League 1999 sẽ tái hiện, nghĩa là Bayern sẽ dẫn trước trong hiệp 1 và để thua ngược trong hiệp 2, tỷ lệ sẽ lên tới 22,42 lần.

Mourinho và các học trò được đánh giá cao hơn

Dù đang sở hữu hàng công ấn tượng và có lối chơi thiên về tấn công, nhưng theo các nhà cái, khả năng Inter ghi bàn trước vẫn cao hơn. Tỷ lệ cho việc đội bóng Italia ghi bàn trước là 1,8 lần trong khi của đội bóng Đức là 2,3 lần.

Chỉ số Castrol: Bayern vô địch

Trái ngược hoàn toàn với nhận định của các nhà cái là chỉ số Castrol, một chỉ số vừa được hãng dầu nhớt Castrol đưa vào áp dụng để đánh giá phong độ của các cầu thủ (tương tự như BXH FIFA dành cho các ĐTQG). Theo đó, xét đối đầu của Bayern và Inter trên từng vị trí thì tỷ lệ thắng áp đảo 8-3 nghiêng về đội bóng Đức với “hiệu số” 479 điểm.

Sự chênh lệch được thể hiện rõ ràng qua những cuộc đối đầu giữa những ngôi sao lớn nhất của 2 đội. Robben (xếp vị trí thứ 10 trên BXH Castrol với 823 điểm) hơn người đồng hương Sneijder (137, 677) tới 147 điểm. Trong khi hat-trick bàn thắng vào lưới Lyon giúp Olic bỏ xa Eto’o với khoảng cách 134 điểm. Nhưng cũng nên nhớ rằng, tại tứ kết, Chelsea cũng từng áp đảo Inter với tỷ số 8-3 nhưng rốt cuộc đội bóng của Mourinho mới là những người chiến thắng với tổng tỷ số 3-1.

Cả Châu Âu: Một trận đấu khó khăn

Khi tờ Kicker đặt câu hỏi “Ai là nhà vô địch châu Âu 2010” cho các nhân vật nổi tiếng, những đối thủ đã bị Inter và Bayern loại trên con đường tới Madrid mùa này, người ta rút ra được một kết luận: cho dù Inter hay Bayern giành chiến thắng thì đó chắc chắn là một trận đấu cực kỳ khó khăn cho cả hai đội và sẽ rất khó có cách biệt nhiều hơn 1 bàn thắng. Theo đó, trong 37 nhân vật trả lời câu hỏi của Kicker, có 18 người cho rằng Bayern sẽ đăng quang trong khi 19 người ủng hộ Inter.

Trong số những người ủng hộ Bayern có Lothar Mathaeus, cầu thủ người Đức từng chơi cho cả 2 đội bóng, tiền vệ Ben Arfa (Pháp) của Marseille, tiền vệ Ballack (Đức) của Chelsea. Trong khi Inter thậm chí nhận được sự ủng hộ của cả những người Milan như phó chủ tịch Galliani, hay Shevchenko. Nhưng như Galliani thì “sẽ chẳng có gì vui nếu Inter đánh bại Bayern trên chấm phạt đền” bởi khi đó Serie A vẫn bị Bundesliga qua mặt trên BXH 5 năm của UEFA.

Cơ hội: 51% cho Inter

Xét cho cùng, trong một trận cầu đặc biệt, mọi chuyện có thể được quyết định chỉ sau một pha bóng. Và cả Inter lẫn Bayern đều đang có được những ưu thế riêng để tự mình nắm bắt cơ hội.

Inter không chỉ có hàng thủ chắc chắn hơn Bayern (9 so với 13 bàn thua) mà còn tỏ ra rất nguy hiểm trong giai đoạn từ phút 31 đến phút 45 với 16 bàn thắng (so với 2 của Bayern). Vũ khí của họ không chỉ là Eto’o, cầu thủ đã ghi bàn ở 2 trận chung kết mà cả Milito, người đã nổ súng ở tất cả các vòng đấu mùa này. Trong khi sức mạnh hàng công của Bayern được thể hiện rõ ràng hơn khi rời xa Allianz Arena. Thực tế, đội bóng của van Gaal đã “nổ súng” ở tất cả các chuyến làm khách ở mùa này. Khả năng kiểm soát bóng cũng là điểm mạnh của Bayern với trung bình 58% mỗi trận, so với 45% của Inter.
 
(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Erling Haaland không khủng hoảng nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ là người phàm trần mà thôi

Erling Haaland không khủng hoảng nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ là người phàm trần mà thôi

Erling Haaland không khủng hoảng nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ là người phàm trần mà thôi

Erling Haaland không hề khủng hoảng. Chàng trai trẻ người Na Uy đang đứng trước viễn cảnh có được mùa giải thứ hai liên tiếp đoạt cú đúp danh hiệu quốc nội và giải thưởng Chiếc Giày Vàng của Premier League, một thành tích mà ngay cả Thierry Henry cũng chẳng làm được.

Xem thêm
top-arrow
X