Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Chung kết Champions League, còn 5 ngày: Berbatov hết cửa

Thứ Ba 24/05/2011 13:54(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Berbatov đã nhận danh hiệu Chiếc giày vàng Premier League 2010-11 với một tâm trạng khá chán chường. Chán không chỉ vì anh phải chia sẻ nó cùng với Carlos Tevez, mà còn vì tiền đạo này biết rõ cơ hội chơi trận chung kết Champions League là gần như không có.

Hiếm có đội bóng nào trên thế giới mà chân sút số một thường xuyên bị ruồng bỏ trên băng ghế dự bị và không được đoái hoài ở những trận cầu quan trọng. Nhưng với M.U và Berbatov, điều đó chẳng còn lạ lẫm gì nữa. Mùa giải thứ ba của tiền đạo người Bulgaria ở Old Trafford đã kết thúc với một danh hiệu cá nhân cho riêng anh, nhưng thật buồn là nó chỉ đơn thuần mang ý nghĩa thống kê.

Berbatov đã hết cửa được thi đấu ở trận chung kết

Sự thực là Berbatov đã trải qua một mùa giải đặc biệt. Với 20 bàn thắng, anh đã ghi được suýt soát số bàn của cả hai năm trước đó (21). Nã 5 bàn vào lưới Blackburn (7-1), anh cân bằng kỷ lục do Andy Cole, Shearer và Jermaine Defoe. Với 3 cú hat-trick, anh đã sánh ngang thành tích của "máy làm bàn" Ruud van Nistelrooy ở mùa 2002-2003. Xét về những con số thống kê, "số 9" đã có một mùa giải thành công nhất kể từ khi chuyển tới Old Trafford với cái giá kỷ lục 30,75 triệu bảng. Về danh hiệu, anh là đồng Vua phá lưới (cùng Tevez), được chọn vào đội hình tiêu biểu, đã vô địch Premier League và sắp tới có thể là Champions League.

Nhưng nếu như tính từ giai đoạn lượt về thì Berbatov chắc chắn nằm trong số những cái tên gây thất vọng nhất. 4 tháng kể từ khi lập cú đúp vào lưới Blackpool, Berbatov chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn (vào lưới Bolton và Fulham). Nếu Berbatov tịt ngòi, M.U sa sút thì người ta còn thấy được tầm ảnh hưởng của anh. Đằng này, khi anh im tiếng, Quỷ đỏ vẫn phăng phăng tiến bước, thậm chí còn bứt phá ngoạn mục. Người ta chỉ nhớ đến những bước chạy đầy nhiệt huyết của Rooney hay nụ cười rạng rỡ của Chicharito, chứ chẳng ai còn nhớ đến một lô bàn thắng của Berbatov ở giai đoạn một nữa.

Khi cần thì không có

Berbatov thường than phiền rằng anh không được sử dụng ở các trận cầu lớn. Sự thực là chỉ trong vòng 2 tháng (từ 1/3 đến 1/5), tiền đạo người Bulgaria đã góp mặt ở 6 cuộc đọ sức quan trọng, nhưng anh chìm nghỉm, và thậm chí còn không có một đường kiến tạo. M.U thua 4 (trước Chelsea, Liverpool, Man City và Arsenal), hòa 1 (Marseille) trong số đó. Thử hỏi làm sao Sir Alex có thể tin tưởng anh.

M.U đánh bại Blackpool 4-2 trong một trận đấu mà một cầu thủ hiếm khi ghi bàn như Anderson hay chuyên gia dự bị như Owen đều điền tên lên bảng tỷ số thì Berbatov lại vô duyên đến kỳ lạ. Sir Alex hiểu rõ khát khao độc chiếm danh hiệu Vua phá lưới của Berbatov nên đã để anh đá suốt cả 90 phút. Nhưng Berbatov đã tự tạo áp lực cho chính mình cho dù trận đấu ấy chả có gì căng thẳng, còn đối thủ thì yếu xìu. Ở Old Trafford, rất nhiều đường chuyền được nhắm đến đôi chân Berbatov, nhưng anh lại thiếu một sự dứt khoát cần thiết trong khâu cuối cùng: hoặc dứt điểm quá hiền, hoặc thiếu chính xác.

Sir Alex đã hứa rằng M.U sẽ tiếp Blackpool bằng một đội hình đủ mạnh với Berbatov dẫn đầu hàng công. Thực tế, chiến lược gia lão làng đã tiết kiệm khối sức cho hàng công Quỷ đỏ trước trận gặp Barcelona, bởi 99% Berbatov sẽ phải ngồi dự bị. Với một đội bóng triển khai bóng cực nhanh qua những đường đập nhả liên tục như Barca, phong cách rề rà của Berbatov khiến anh không có cửa. Nếu đá 1 tiền đạo, Rooney là lựa chọn số một, nếu chơi hai tiền đạo thì Rooney sẽ đá cặp cùng Chicharito.

Mà Berbatov phải ngồi ngoài ở Wembley cũng đáng. Anh có thể là Vua phá lưới tại Premier League, nhưng tất cả những gì đã thể hiện tại Champions League mùa này chỉ là một con số 0 tròn trĩnh. 7 trận đấu không một lần lập công, làm gì có cơ hội cho lần thứ 8, hả Berba!

 

3 mùa, 20 trận, 0 bàn thắng

Đó là lý do vì sao người ta khẳng định rằng Berbatov là một kẻ vô hại ở Champions League. Kể từ sau cú đúp vào lưới Celtic ngày 21/10/2008 (M.U thắng 3-0), tiền đạo người Bulgaria đã trải qua 20 trận đấu liên tiếp tịt ngòi tại đấu trường danh giá này.

Sau đây là chuỗi trận đáng thất vọng ấy:

Mùa 2008/09

15/11/08 Celtic - M.U 1-1
24/04/09 Inter - M.U 0-0
11/03/09 M.U - Inter 2-0
15/04/09 Porto - M.U 0-1
29/04/09 M.U - Arsenal 1-0
05/05/09 Arsenal - M.U 1-3
27/05/09 Barcelona - M.U 2-0

Mùa 2009/10

15/09/09 Besiktas - M.U 0-1
30/09/09 M.U - Wolfsburg 2-1
21/10/09 CSKA - M.U 0-1
10/03/10 M.U - Milan 4-0
30/03/10 Bayern - M.U 2-1
07/04/10 M.U - Bayern 3-2

Mùa 2010-11

29/10/10 Valencia - M.U 0-1
01/11/10 Burssaspor - M.U 0-3
24/11/10 Rangers - M.U 0-1
07/12/10 M.U - Valencia 1-1
23/02/11 Marseille - M.U 0-0
06/04/11 Chelsea - M.U 0-1
04/05/11 M.U - Schalke 4-1


(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Erling Haaland không khủng hoảng nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ là người phàm trần mà thôi

Erling Haaland không khủng hoảng nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ là người phàm trần mà thôi

Erling Haaland không khủng hoảng nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ là người phàm trần mà thôi

Erling Haaland không hề khủng hoảng. Chàng trai trẻ người Na Uy đang đứng trước viễn cảnh có được mùa giải thứ hai liên tiếp đoạt cú đúp danh hiệu quốc nội và giải thưởng Chiếc Giày Vàng của Premier League, một thành tích mà ngay cả Thierry Henry cũng chẳng làm được.

Xem thêm
top-arrow
X