Thứ Sáu, 10/05/2024Mới nhất
Zalo

Chung kết Champions League, còn 2 ngày: "M.U sẽ đá với 3 tiền vệ trung tâm"

Thứ Năm 26/05/2011 13:45(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Ferguson có Jose Mourinho, thì Guardiola có Cesc Fabregas. Thậm chí, dưới tư cách một… gián điệp, HLV người Bồ Đào Nha thậm chí còn không được đánh giá cao bằng tiền vệ của đội tuyển Tây Ban Nha. Thời điểm này, quả thực không thể tìm đâu ra người thứ hai vừa hiểu Barca lại vừa hiểu M.U như tiền vệ đội trưởng của Arsenal.

Cesc chẳng lạ gì Barca là điều đương nhiên. Là một cule từ tấm bé, trong một gia đình nhiều đời là cule, Cesc chưa bao giờ phủ nhận mình là một người yêu Barca từ tận đáy lòng, kể cả khi anh nghe theo lời Arsene Wenger chia tay La Masia sau 6 năm gắn bó (1997-2003) để chuyển sang chơi bóng ở xứ sở sương mù. Và trên đất Anh, M.U chính là đối thủ lớn nhất, nhiều duyên nợ nhất với Arsenal của Cesc, và, không nghi ngờ gì, cũng là đội bóng Anh ngoài Arsenal mà Cesc hiểu rõ nhất. Nhân dịp trở lại Barcelona nghỉ Hè và theo dõi giải F1 đang diễn ra, Cesc đã viết một bài cho tờ Mundo Deportivo. Không "mạnh dạn" tới mức mách Barca cách đánh bại M.U, tiền vệ người TBN chỉ nói rõ những điểm mạnh-yếu của "Quỷ đỏ", nhưng thế có thể cũng đã là quá nhiều với Pep.

Fabregas tư vấn cho Barca cách đánh bại MU

Nhiều sự lựa chọn

Cesc bảo, sẽ chỉ có 5 cầu thủ M.U chắc chắn đá chính ở Wembley là thủ môn Van der Sar, các trung vệ Rio Ferdinand, Vidic, hậu vệ trái Evra và tiền đạo Wayne Rooney. Lý do là trong tay HLV Ferguson hiện có quá nhiều sự lựa chọn cho mỗi vị trí. Riêng vị trí hậu vệ phải đã có 3 người có thể chơi được. "Vị trí hậu vệ phải có lẽ sẽ thuộc về một trong hai anh em nhà Da Silva, những người có lối chơi rất giống nhau", Cesc nói. "Nếu Ferguson đề cao kinh nghiệm và chọn O'Shea thì đó sẽ là một nỗi thất vọng lớn, và nó cho thấy ông ấy đang sợ hãi. Trong những trận Chung kết bạn phải dũng cảm. Tôi nghĩ rằng Fabio sẽ đá chính, bởi vì Rafael đã ra sân trong trận đấu cuối cùng ở Premier League".

Trên hàng tiền vệ, Ferguson hiện cũng đang có rất nhiều phương án kết hợp nhờ M.U quá dồi dào về nhân sự. Chỉ có Carrick có vẻ chắc suất. Cho các vị trí còn lại, Cesc đặc biệt đánh giá cao Park Ji-sung (lý do chính có lẽ là vì cầu thủ thường xuyên làm khổ Arsenal!). "Park là mẫu cầu thủ luôn chơi hay trong những trận đấu lớn. Anh ấy như thể không biết mệt". Ngoài ra, "cây trường sinh" Giggs cũng là một sự lựa chọn tuyệt vời. "Cá nhân tôi muốn anh ấy ra sân. Anh ấy xứng đáng với điều đó. Ba tháng vừa qua của Giggs quả là không thể tưởng tượng được, với những bàn thắng và những đường kiến tạo. Anh ấy có chậm đi, nhưng những phẩm chất khác thì vẫn còn đó".

Cesc cũng không loại bỏ khả năng Fletcher và Anderson đá chính. Theo anh, M.U chắc chắn sẽ sử dụng sơ đồ 3 tiền vệ trung tâm, "như họ vẫn thường làm trong những trận đấu với chúng tôi để đảm bảo sự chắc chắn". Trong sơ đồ này, không thể thiếu một người như Fletcher. "Fletcher là cầu thủ duy nhất trong đội hình M.U có thể chơi một kèm một với Xavi hay Iniesta. Nếu Ferguson muốn bắt chết một trong hai tiền vệ ấy của Barca, Fletcher chắc chắn sẽ có mặt".

Một đối thủ đáng gờm

Người ta vẫn bảo M.U mùa này chỉ là tập hợp của những cầu thủ thường thường, nhưng Cesc không tin điều đó. Theo tiền vệ của Arsenal, M.U không hề thiếu những cá nhân xuất chúng. Trong khung gỗ, "Van der Sar là một huyền thoại. Anh ấy luôn chơi rất hay trong những trận cầu lớn". Ở hàng thủ, Vidic và Rio là "những chuyên gia thực thụ, và đều rất mạnh mẽ. Kết quả của cuộc đối đầu giữa bộ đôi này với Messi sẽ quyết định trận Chung kết". Ở phía trên, ngoài Rooney, Cesc còn khuyên các hậu vệ Barca đặc biệt chú ý đến tiền vệ phải của M.U, dù đó là Nani hay Valencia. "Nani rất khó nắm bắt, có thể xử lý tốt bằng cả hai chân, và rất nguy hiểm trong những tình huống di chuyển vào giữa rồi dứt điểm. Valencia thì cực nhanh, và tạt bóng hết sức ổn định".

Về lối chơi tập thể, theo Cesc, điểm mạnh của M.U là những pha phản công ở tốc độ cao. "Khi không có bóng, họ co lại thành từng nhóm nhỏ, chơi gần nhau và được tổ chức rất tốt. Nhưng khi có bóng thì họ phóng về phía trước như những phi cơ. Đó là lối chơi theo kiểu Anh truyền thống". Ngoài ra, Barca còn phải đặc biệt cẩn thận với những tình huống cố định, vốn cũng là là điểm mạnh của M.U. Tóm lại, đó là "một đối thủ nguy hiểm".

Con số

6 Cesc Fabregas từng có 6 năm tập luyện ở lò La Masia của Barca, từ 1997 đến 2003. Trong thời gian này, anh là đồng đội của những người hiện đang là trụ cột trong màu áo Barca như Pique và Messi.
100 Cesc Fabgegas đã có tổng cộng 8 mùa giải khoác áo Arsenal. Trong 8 mùa này, anh chơi 303 trận, ghi được 57 bàn và có tròn 100 pha kiến tạo cho "Pháo thủ" trên tất cả các đấu trường.

Puyol sẽ phẫu thuật sau Chung kết

Đội ngũ y tế của Barca cho hay trung vệ đội trưởng Carles Puyol sẽ được phẫu thuật để giải quyết dứt điểm chấn thương đầu gối trái sau khi trận Chung kết ở Wembley kết thúc. Ngày mổ chưa xác định, nhưng sẽ rơi vào 31/5 hoặc 2/6. Các bác sỹ ở Barca cũng nói rằng dù không có được 100% thể lực, Puyol vẫn có thể ra sân từ đầu trong trận Chung kết với M.U. Như đã biết, Puyol dính chấn thương từ trong trận gặp Racing hồi cuối tháng 1, và mãi tới ngày 16/4, khi Barca gặp Real Madrid ở Liga, anh mới trở lại. Trận ấy, Puyol bất ngờ được đá chính, nhưng sau đó bị tái phát chấn thương và không thể có mặt trong trận Chung kết Cúp Nhà Vua.


 



 (Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

48 trận bất bại của Bayer Leverkusen là chiến tích phi thường đến mức nào?

48 trận bất bại của Bayer Leverkusen là chiến tích phi thường đến mức nào?

48 trận bất bại của Bayer Leverkusen là chiến tích phi thường đến mức nào?

Có vẻ như đối với Bayer Leverkusen vô địch Bundesliga vẫn là chưa đủ thỏa mãn. Ý nghĩa của chiến tích này không chỉ đơn thuần là một danh hiệu, mà đó còn là chức vô địch quốc gia đầu tiên trong lịch sử 119 năm của Die Werkself, là dấu chấm hết cho sự thống trị kéo dài tới 11 mùa giải liên tiếp của Bayern Munich, là một chiến thắng ngoạn mục trước một đối thủ có quỹ lương cao gấp 4 lần quỹ lương của họ.

Real Madrid vào chung kết Champions League: Bản lĩnh nhà vua

Real Madrid vào chung kết Champions League: Bản lĩnh nhà vua

Real Madrid vào chung kết Champions League: Bản lĩnh nhà vua

“ Bóng đá là một trò chơi đơn giản, 22 người đuổi theo một quả bóng trong 90 phút, và cuối cùng, người Đức luôn luôn là người chiến thắng”. Đây là thông điệp đầy cay đắng mà Gary Lineker đã thốt ra sau khi tuyển Anh của ông thất bại trước người Đức sau loạt luân lưu ở vòng bán kết World Cup Italia 1990.

Xem thêm
top-arrow
X