Chủ Nhật, 28/12/2025
Zalo

Câu chuyện của MU: Sẵn sàng chưa Rio?

Thứ Tư 29/09/2010 13:34(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Kể từ khi mùa giải mới khởi tranh, Rio Ferdinand chưa thi đấu một phút nào tại Premier League. Anh mới chỉ được HLV Ferguson sử dụng trong 2 trận đấu nhẹ nhàng ở 2 đấu trường khác, Cúp Carling và Champions League. Tuy nhiên, rạng sáng ngày mai sẽ là thử thách khó khăn hơn rất nhiều cho trung vệ kỳ cựu này. M.U có chuyến hành quân bão táp tới TBN để đối mặt với Valencia.

Chấn thương dai dẳng đã khiến Rio vắng mặt trong phần lớn mùa giải trước. Thậm chí, nó còn cướp đi cơ hội tham dự World Cup (có lẽ là cuối cùng) của hậu vệ 31 tuổi này. Khi đã có thể trở lại, anh bị tước băng đội trưởng tại CLB và dường như cũng đánh mất cảm giác bóng cùng khả năng phán đoán của một trung vệ hàng đầu thế giới.

Ferdinand đã hoàn toàn sẵn sàng ra sân

Tuần trước, anh cho rằng cần ít nhất 5 trận đấu để tìm lại phong độ đích thực. “Tôi không biết còn bao lâu nữa mới có thể trở lại thời kỳ đỉnh cao”, Rio nói với báo chí, “Tôi đã ngồi ngoài và không làm gì trong một thời gian dài. Chấn thương cũng khiến tôi không phải là chính mình”. Đó là sự thật. Khán giả đã không còn thấy một Rio Ferdinand không-thể-thay-thế của quá khứ. 13 lần ra sân của cựu đội trưởng M.U ở mùa giải trước không chỉ làm người ta thất vọng về số lượng mà còn về chất lượng. Giờ đây, Vidic là sẽ thay thế Rio để đeo chiếc băng thủ quân, còn Evans, 22 tuổi, là người thế chỗ anh ở trung tâm hàng phòng ngự.

Tuy nhiên, bộ đôi này càng thi đấu càng khiến Sir Alex phải đau đầu. 3 trận đấu gần đây, lưới của M.U rung lên 6 lần với tần suất 2 lần/trận. Vidic thực sự là hòn đá tảng nhưng người đá cặp với anh thì lại khác. Evans, phát hiện của mùa 2008-2009, tiến bộ vượt bậc so với chính mình nhưng anh vẫn tỏ ra non nớt ở giải đấu đỉnh cao. Đó là chưa kể khả năng không chiến kém cỏi của cầu thủ trẻ này, vốn khiến M.U hứng chịu nhiều bàn thua từ tình huống cố định và bóng bổng. Trong tay HLV Ferguson vẫn còn một sự lựa chọn là Chris Smalling. Nhưng tân binh từ Fulham này cần thêm thời gian để hòa nhập với đội bóng mới. Vì vậy, Sir Alex sẽ buộc phải đặt niềm tin vào sự trở lại của Ferdinand.

Thực tế, chiến lược gia lão luyện người Scotland đã từng bước thực hiện điều này. Hồi đầu mùa, khi Ferdinand được cho là đã sẵn sàng nhưng HLV Ferguson vẫn cẩn thận cất giữ trung vệ đắt giá nhất trong lịch sử của CLB. Ông sợ chấn thương của Rio sẽ tái phát và sẽ lại khiến M.U “sống trong sợ hãi”. Phải mất một tháng sau, ngày 15/9, Rio mới có trận ra mắt khi M.U tiếp Rangers trên sân nhà. Dù trận mở màn Champions League kết thúc với tỷ số hòa 0-0 thất vọng, nhưng Sir Alex cũng có thể hài lòng khi hàng phòng ngự dưới sự chỉ đạo của Rio, trong bối cảnh Vidic vắng mặt, đã giữ được sạch lưới. Một tuần sau, Rio có trận đấu thứ 2 khi M.U dễ dàng đánh bại Scunthorpe với tỷ số 2-5 tại cúp Carling. Những tưởng anh sẽ tiếp tục xuất hiện trong cuộc đối đầu với Bolton 3 ngày sau đó, nhưng Sir Alex đã để dành con bài này cho trận đấu khó khăn với Valencia. Những cạm bẫy nguy hiểm chắc chắn sẽ được giăng đầy tại Mestalla vào ngày mai và Rio Ferdinand ơi, anh đã sẵn sàng chưa?

(Theo Thể Thao Văn Hoá)
 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Muốn lên đỉnh, đội hình phải co cụm: Trào lưu mới của Premier league?

Muốn lên đỉnh, đội hình phải co cụm: Trào lưu mới của Premier league?

Muốn lên đỉnh, đội hình phải co cụm: Trào lưu mới của Premier league?

Trong một mùa giải diễn ra ngay trước thềm World Cup, phong độ tốt của một cầu thủ người Anh thường được nhìn nhận chủ yếu qua lăng kính đội tuyển quốc gia. Những màn trình diễn ấn tượng của Morgan Rogers trong màu áo Aston Villa, cùng cuộc tranh luận liệu anh có xứng đáng đá chính ở vị trí số mười cho Tam Sư thay vì Jude Bellingham (cái tên đứng thứ 3 trong cuộc đua Quả Bóng Vàng năm ngoái) là một ví dụ điển hình.

Đây là Dorgu mà CĐV Man Utd chờ đợi!

Đây là Dorgu mà CĐV Man Utd chờ đợi!

Đây là Dorgu mà CĐV Man Utd chờ đợi!

Trận đấu duy nhất của Premier League trong ngày Boxing Day khép lại với khoảnh khắc định đoạt mang tên Patrick Dorgu. Cú vô lê chân trái của cầu thủ 21 tuổi mang về chiến thắng tối thiểu và đưa đội bóng của Ruben Amorim vươn lên vị trí thứ năm, thứ hạng cao nhất của họ ở mùa giải này. Nhưng phía sau bàn thắng ấy là một câu chuyện lớn hơn, câu chuyện về sự thay đổi hiếm hoi trong tư duy chiến thuật của Amorim và một phiên bản Dorgu hoàn toàn khác.

Xem thêm
top-arrow
X