Thứ Sáu, 24/04/2026
Zalo

Cassano đã đến Milan: Nghi lễ trưởng thành

Thứ Ba 28/12/2010 13:55(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Hợp đồng của Cassano với Milan chỉ chính thức có hiệu lực vào đầu tuần tới, khi thị trường cầu thủ mở cửa ngày 3/1, nhưng ngay từ hôm qua, anh đã được Sampdoria cho phép đến Milan sớm để kịp tham dự chuyến tập huấn mùa đông ở Dubai, UAE.

Đúng 11h30 ngày 27/12, Cassano có mặt ở trung tâm huấn luyện Milanello của Milan và được đón chào bởi rất nhiều đồng đội mới, trong đó có Ibrahimovic, người từ nay sẽ là đối tác lớn của anh trên hàng công Milan. Với kiểu tóc hiền lành và chiếc túi quai chéo đeo trên người, Cassano trông “bẽn lẽn” như một cậu học trò cấp hai, chứ không phải một cầu thủ đã 28 tuổi và đã từng gây náo loạn từ Roma cho đến Real Madrid rồi Sampdoria. Hôm qua, anh được phép mang hình ảnh đó, nhưng từ hôm nay, khi Milan bắt đầu công cuộc tập luyện trong nắng ấm Dubai, Cassano sẽ phải là một người khác, trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn.

Cassano tại phi trường thành Milano

Theo tin từ Tuttosport, Cassano đã gây ra những rắc rối đầu tiên ở Milan ngay từ lúc còn chưa khoác chiếc áo tập của đội bóng mới, khi anh đề nghị Milan tiếp nhận Agostino Tibaudi, huấn luyện viên thể lực riêng của anh trong nhiều năm qua. Phía Milan đã tức khắc từ chối, bởi họ tin rằng với những chuyên gia về huấn luyện thể lực hàng đầu và một Milan Lab trứ danh, mọi khúc mắc về thể lực của Cassano sẽ được giải quyết ổn thỏa. Trước nay, Milan chỉ có ngoại lệ duy nhất là nhân nhượng những cầu thủ Brazil về quê để tham vấn bác sỹ của ĐT Brazil Luis Runco, một trong những bác sỹ thể thao giỏi nhất thế giới, mỗi khi họ gặp chấn thương phức tạp.

Cassano hứa hẹn là một cầu thủ quan trọng của Milan, nhưng điều đó không có nghĩa là anh muốn làm gì thì làm giống như ở các đội bóng cũ. Roma đã quá nhân nhượng cá tính hoang tàng của Cassano, Real Madrid đã phạm một sai lầm (với riêng Cassano) khi đưa về Capello – người đã khiến “FanAntonio” vùng vằng bỏ Roma, còn Sampdoria quá bất ổn về mặt quản lý trong 3 năm qua. Milan là một chế tài khác. Truyền thống đối nhân xử thế ở Milan khiến nhiều người e ngại Cassano có thể phá hỏng nó khi đến đây, nhưng nếu bộ đôi Berlusconi-Galliani quyết định dung nạp cựu ngôi sao Sampdoria, họ hẳn đã tin rằng sẽ cải huấn được sự ngỗ nghịch của Cassano. Sau khi buộc Ronaldinho phải dính kỷ luật thép, HLV Allegri cho thấy ông có đủ khả năng thuần phục “Ngựa hoang” Cassano.

Cassano đã 28 tuổi. Đã đến lúc anh phải chứng tỏ sự trưởng thành của mình, điều mà người ta rất kỳ vọng vào anh sau đám cưới với Carolina, người mà anh tự nhận là “nếu không có cô ấy, chắc tôi đã vào tù”. Đã đến lúc Cassano phải hiểu, quậy phá ở Milan chỉ thiệt cho bản thân anh. Ở Roma, Madrid hay Sampdoria, anh đã từng tự coi mình là “sao”, nhưng ở Milan, anh chỉ là một cầu thủ như bao cầu thủ khác (lương Cassano còn thấp hơn lương của Flamini hay Thiago Silva). Nếu anh không biết ứng xử khéo léo cả trong và ngoài sân cỏ, tương lai phải ngồi đếm thời gian trên ghế dự bị là khó tránh khỏi.

Trưởng thành hơn về mặt tính cách, và trưởng thành hơn về khía cạnh cầu thủ. Suốt 5 năm qua kể từ khi rời Roma, anh coi như đã xa rời môi trường bóng đá đỉnh cao, nhưng kể từ nay, nếu muốn trở thành một cái gì đó trong lịch sử Milan, đội bóng lớn có lẽ là cuối cùng trong sự nghiệp của anh, Cassano cần học cách chứng tỏ mình ở các giải đấu lớn, các trận đấu sống còn. HLV đội tuyển Italia Cesare Prandelli, người rất ủng hộ Cassano đến Milan, đã tỏ ra lạc quan “Năm 2010 sẽ là của Cassano và Balotelli”. Đó là lời nhắn nhủ, là kỳ vọng, là thách thức cho chân sút tân binh của “Rossoneri”.

Những bãi cát dài ở Dubai là nơi đã giúp Ronaldo rồi Beckham hồi sinh sự nghiệp của họ với màu áo Milan trong những năm qua. Bây giờ sẽ đến lượt Cassano, trong những bài test đầu tiên về sự trưởng thành.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Abdukodir Khusanov: Trông thư sinh, nhưng là một chiến binh!

Abdukodir Khusanov: Trông thư sinh, nhưng là một chiến binh!

Abdukodir Khusanov: Trông thư sinh, nhưng là một chiến binh!

Trong chiến thắng sát nút của Manchester City trước Burnley, ánh đèn sân khấu không chỉ tập trung vào bàn thắng của siêu tiền đạo Erling Haaland, mà còn hướng về phía trung vệ Abdukodir Khusanov. Chàng trai trẻ người Uzbekistan vẫn lặng lẽ khẳng định giá trị bằng sự điềm tĩnh, chắc chắn và khả năng đọc trận đấu ấn tượng.

Nico O'Reilly vs Arsenal: Một màn trình diễn khiến Pháo thủ thất điên bát đảo

Nico O'Reilly vs Arsenal: Một màn trình diễn khiến Pháo thủ thất điên bát đảo

Nico O'Reilly vs Arsenal: Một màn trình diễn khiến Pháo thủ thất điên bát đảo

Ba mùa giải trước, sau khi trải qua nhiều mức độ thành công khác nhau trong việc biến đổi các hậu vệ cánh thành tiền vệ trung tâm hoặc tiền vệ trung tâm thành hậu vệ cánh, Pep Guardiola cuối cùng cũng có cơ hội đưa một cầu thủ được đào tạo đúng chuẩn cho lối đá ấy vào đội hình. 

Martin Ødegaard là đội trưởng nhưng Declan Rice mới là thủ lĩnh của Arsenal

Martin Ødegaard là đội trưởng nhưng Declan Rice mới là thủ lĩnh của Arsenal

Martin Ødegaard là đội trưởng nhưng Declan Rice mới là thủ lĩnh của Arsenal

Có một khoảnh khắc rất đáng chú ý ngay sau tiếng còi mãn cuộc trong trận Arsenal thua Manchester City 1-2 hôm Chủ nhật. Declan Rice ngồi sụp xuống, suy ngẫm về thất bại. Khi ngẩng lên nhìn đội trưởng Martin Ødegaard, anh lắc đầu và nói: “Hả? Chưa xong đâu.”

Haaland tỏa sáng trước Arsenal: Khi bản lĩnh lớn hơn cả một bàn thắng

Haaland tỏa sáng trước Arsenal: Khi bản lĩnh lớn hơn cả một bàn thắng

Haaland tỏa sáng trước Arsenal: Khi bản lĩnh lớn hơn cả một bàn thắng

Nhân vật xuất sắc nhất vòng đấu tại Ngoại hạng Anh? Chắc chắn không có gì phải nghi ngờ. Erling Haaland xứng đáng với mọi lời tán dương, không chỉ vì anh đã ghi bàn thắng quyết định cho Manchester City trong trận đại chiến trên đỉnh bảng xếp hạng với Arsenal.

Xem thêm
top-arrow
X