Đây là trận đấu mà huấn luyện viên Pep Guardiola không đứng nơi đường biên quen thuộc, mà lặng lẽ quan sát từ xa vì án cấm chỉ đạo. Sự vắng mặt ấy, thoạt nhìn, tạo nên một khoảng trống vô hình, và trong khoảng 30 phút đầu tiên, Manchester City thực sự chơi với cảm giác chông chênh. Họ vẫn kiểm soát bóng, nhưng thiếu độ sắc bén trong những đường chuyền cuối cùng. Không gian chưa được khai thác triệt để, còn nhịp độ thì có phần rời rạc.
Ở phía đối diện, Liverpool lại cho thấy sự nguy hiểm rõ rệt hơn trong những khoảnh khắc chuyển đổi trạng thái. Tốc độ của Hugo Ekitike và sự mềm mại trong xử lý của Florian Wirtz khiến hàng thủ đội chủ nhà nhiều phen chao đảo. Nhưng bóng đá luôn có những bước ngoặt bất ngờ.
Cuối hiệp 1, Nico O'Reilly mang về quả phạt đền sau khi bị Virgil van Dijk truy cản trái phép trong vòng cấm. Mọi ánh mắt đổ dồn về Erling Haaland - người bước lên chấm 11m với dáng vẻ điềm tĩnh. Cú sút lạnh lùng của tiền đạo người Na Uy không cho thủ môn Giorgi Mamardashvili bất kỳ cơ hội nào.
![]() |
Sự tự tin trở lại với The Citizens gần như ngay lập tức. Họ đẩy cao nhịp độ, các vị trí di chuyển linh hoạt hơn, và trước giờ nghỉ, cách biệt đã được nhân đôi. Từ cánh phải, Antoine Semenyo thực hiện một quả tạt chuẩn chỉ, và Haaland xuất hiện đúng lúc, băng cắt đánh đầu về góc xa. Đó là một pha dứt điểm mang đậm bản năng của một trung phong hàng đầu.
Bước sang hiệp 2, Man City dễ dàng dìu cuộc chơi theo ý mình. Họ từng bước bóp nghẹt mọi hy vọng phản kháng của Liverpool. Khi Semenyo nâng tỉ số lên 3-0, trận đấu gần như đã an bài, nhưng điểm nhấn cuối cùng vẫn thuộc về Haaland. Phút 57, bóng từ chân anh khẽ chạm xà ngang rồi lăn vào lưới, như một dấu chấm hoàn hảo cho buổi trình diễn chói ngời về phương diện cá nhân.
Sau một vài trận đấu có phần trầm lắng trước đó, Haaland đã trở lại với phiên bản đáng sợ nhất của mình. Anh không còn là một “số 9” tĩnh, chỉ chờ đợi cơ hội, mà liên tục di chuyển để kéo giãn cấu trúc phòng ngự đối phương. Trước cặp trung vệ Virgil van Dijk và Ibrahima Konate, Haaland không chọn đối đầu trực diện, mà thường xuyên lùi nhẹ hoặc lệch sang các hành lang trong, tạo ra những khoảng trống khiến đối thủ khó kiểm soát. Những pha chạy chỗ chéo làm cự ly đội hình Liverpool bị xô lệch, mở ra không gian cho tuyến hai, đồng thời tự đặt mình vào vị trí thuận lợi để dứt điểm.
![]() |
Haaland đóng vai trò như một điểm neo theo chiều dọc - nơi các đường bóng có thể hướng tới hoặc từ đó mở ra những phương án tấn công khác. Anh không cần chạm bóng quá nhiều, song mỗi lần tham gia đều mang tính quyết định. Bên cạnh đó, khả năng pressing của chàng trai sinh năm 2000 cũng được cải thiện rõ rệt, góp phần giúp Man City duy trì thế trận ngay từ tuyến đầu. Đó là hình ảnh của một tiền đạo không chỉ giỏi săn bàn, mà còn hiểu cách vận hành của cả hệ thống.
Chiến thắng trước Liverpool đưa Manchester City tiến vào bán kết FA Cup. Trước đó, dù đã dừng bước tại UEFA Champions League, nhưng The Citizens kịp giành danh hiệu Carabao Cup để xoa dịu nỗi buồn và đang bám đuổi quyết liệt Arsenal tại Premier League. Trong hành trình ấy, Erling Haaland được xem là trung tâm của mọi tham vọng, là điểm tựa để binh đoàn áo xanh hướng tới những đỉnh cao tiếp theo.

Robbie Fowler đã cáo buộc Ibrahima Konate có thái độ chán nản, trong trận thua 0-4 của Liverpool trước Man City tại FA Cup.

Liverpool đã để thua 0-4 trên sân của Man City ở tứ kết FA Cup mùa giải 2025/26, HLV Arne Slot cũng đã lên tiếng về thất bại của Lữ đoàn đỏ.

Chia sẻ sau thất bại 0-4 trước Man City tại vòng tứ kết FA Cup, đội trưởng Virgil van Dijk đã không giấu nổi sự thất vọng về màn thể hiện của đội nhà.
Trên đường Pitch


Liverpool
Man City
Erling Haaland
