Chủ Nhật, 13/09/2026
Zalo

Brazil đại bại từ tâm lý "ngang cơ"

Thứ Tư 09/07/2014 07:37(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Người ta đã nói quá nhiều về việc Luiz Felipe Scolari “thực dụng hóa” ĐTQG Brazil ra sao mà quên mất rằng, ở đó vẫn có những đặc điểm không thể thay đổi. Tiếc rằng, ngày hôm nay, chính những đặc điểm đó đã giết chết đội chủ nhà World Cup 2014.

Tai họa từ tâm lý ngang cơ

Khi các nhà cái châu Á đưa ra tỉ lệ “chấp” trước trận cầu Brazil – Đức, họ hẵn đã xét đến những yếu tố ngoài chuyên môn như ưu thế chủ nhà, tâm lý quyết thắng... bởi trên thực tế, Brazil ở thế yếu hơn rất nhiều trước Đức. Họ mất đi thủ lĩnh tinh thần Thiago Silva và thủ lĩnh chuyên môn Neymar, trong khi địch thủ thì đầy đủ nhân sự cần thiết. Ấy vậy mà Brazil và Đức không hề có trái bóng “chấp” nào, hai bên được đánh giá sòng phẳng ngang nhau.

Scolari đã chết vì quá tự tin vào năng lực của Brazil
Scolari đã chết vì quá tự tin vào năng lực của Brazil

Đau đớn thay, HLV Luiz Felipe Scolari cũng không nằm ngoài tâm lý “ngang cơ” với đối thủ. Ngay từ đầu trận đấu, ông đã cho phép các học trò đẩy lên cao để chơi pressing như thường lệ. Họ buộc phải thể hiện rằng mình là một ông lớn như đối thủ, cũng giống như việc Neymar phải mặc áo số 10, phải đá đúng vị trí số 10 vậy.

Trước một tập thể Đức có kỹ thuật cá nhân rất tốt, cộng thêm cảm quan vị trí tuyệt vời đã giúp họ luôn luôn có khoảng cách phù hợp giữa các tuyến. Toàn bộ tập thể trở nên gắn kết thành một và họ dễ dàng né những pha áp sát của đối thủ. Giữa các tuyến của Đức, khoảng cách luôn luôn chỉ nằm trong 5-10 mét. Biểu hiện rõ ràng nhất cho khả năng giữ cự ly này là pha bóng ở phút thứ 8 khi Miroslav Klose nhận pha treo bóng từ Jerome Boateng, người khi ấy đã dâng cao và chỉ còn cách khung thành Brazil khoảng 35 mét.

Việc Brazil dâng cao pressing để lộ ra rất nhiều khoảng trống sau lưng, và Đức đã khai thác suất xắc bằng những pha phản công bén gọn. Thông thường, cùng với David Luiz, Thiago Silva sẽ đóng vai càn quét những trái bóng của đối thủ, nhưng hôm nay anh không thể ra sân. Dưới thảm cỏ xanh, Dante vụng về bở hơi tai mà vẫn không sao bao quát hết giúp David Luiz. Ở tình huống phút thứ 42, Luiz sau khi rê qua 2 người thì để mất bóng và... lật đật chạy về, thay vì được Dante bọc lót.

Lẽ ra, nếu mang một tâm lý “cửa dưới” hoặc chí ít là nắm được những yếu thế của bản thân về lực lượng, hẳn HLV Scolari sẽ cho đội lùi sâu hơn, dàn ra hai hàng ngang để chiến đấu như cách họ đã làm trước những Mexico, Chile. Hulk và Bernard trong hiệp một đã dâng lên rất cao và gần như không hỗ trợ chút nào cho phòng ngự. Làm sao có thể chống lại Đức nhịp nhàng nếu để các hậu vệ biên đơn độc?

Hàng thủ Brazil đã trải qua một ngày ác mộng
Hàng thủ Brazil đã trải qua một ngày ác mộng

Đức đâm thủng cánh phải Brazil

Thống kê cuối trận cho thấy, Đức tập trung tới 42% pha triển khai tấn công theo hướng cánh phải (so với 32% giữa sân và 23% bên trái). Dễ hiểu khi Mesut Ozil không đóng góp nhiều tiếng nói trong trận này, dù đã có một pha kiến tạo thành bàn. Anh phải thi đấu cùng cánh của Benedikt Howedes, trong khi đó Toni Kroos lại thường bó vào giữa sân thay vì di chuyển theo dọc phần sân bên trái. Hơn nữa, anh bị Maicon theo rất chặt, mà tình huống thứ 7 chính là tình huống rõ ràng nhất: Ozil tiến vào trung lộ, Maicon vẫn theo sát và tắc bóng dẫn đến tình huống nguy hiểm cho Brazil sau đó.

Ở cánh ngược lại – nơi Đức triển khai tấn công – bộ ba Philipp Lahm, Thomas Muller và Sami Khedira đã phối hợp cực hay để đánh vào vị trí của Marcelo. Sami Khedira thường xuyên dâng rất cao và lệch về cánh phải để giúp Muller có điều kiện xâm nhập vòng cấm dễ dàng hơn.

Tổng cộng bộ ba này đã chuyền thành công 87%, trong đó có 5 pha “dọn cỗ” cho đồng đội, 3 trong đó được chuyển hóa thành bàn thắng. Quá tuyệt? Không phủ nhận rằng các tiền vệ thủ của Brazil là Luiz Gustavo và Fernandinho đã thi đấu tệ khi chỉ thành công 25% trong số 10 pha tắc bóng ở hiệp một, nhưng rõ ràng họ không thể xoay sở nổi trước đồng loạt Kroos, Muller, Klose và Ozil tấn công vào vị trí của mình. Đức đã thắng, trong một ngày mà Scolari “thực dụng” không thể ép Brazil đá với chất “cửa dưới”.

Theo Thể Thao Văn Hoá

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Estevao phải học cách chờ đợi ở Stamford Bridge

Estevao phải học cách chờ đợi ở Stamford Bridge

Estevao phải học cách chờ đợi ở Stamford Bridge

Cách đây vài tuần, Carlo Ancelotti tới Stamford Bridge để theo dõi Estevao Willian, chàng trai trẻ mà mình tin có thể trở thành tương lai của bóng đá Brazil. Estevao Willian bước ra khỏi đường hầm Stamford Bridge, ngồi xuống ghế dự bị rồi 90 phút sau lại đi vào đường hầm, vẫn nguyên bộ đồ tập trên người.

Mac Allister và những ngày chờ đợi một cái gật đầu từ Anfield

Mac Allister và những ngày chờ đợi một cái gật đầu từ Anfield

Mac Allister và những ngày chờ đợi một cái gật đầu từ Anfield

Trong bóng đá, nếu đã lên tiếng, bạn cũng phải biết cách chứng minh bằng đôi chân. Và sau cuộc họp báo khá sôi nổi trước trận gặp Atletico Madrid, nơi Alexis Mac Allister nói nhiều về việc Liverpool không đề nghị anh hợp đồng mới trong mùa hè, tiền vệ người Argentina đã trả lời theo cách thuyết phục nhất: ghi một bàn thắng tuyệt đẹp, giúp Liverpool thắng 2-1. 

Vẻ đẹp của bóng đá đôi khi chỉ nằm ở một cái nhấc chân

Vẻ đẹp của bóng đá đôi khi chỉ nằm ở một cái nhấc chân

Vẻ đẹp của bóng đá đôi khi chỉ nằm ở một cái nhấc chân

Dimitar Berbatov không phải kiểu người lúc nào cũng tràn năng lượng, và cách ông dùng từ cũng giống hệt phong cách chơi bóng: tại sao phải dùng 100 từ khi một từ là đủ? Trong một cuộc trò chuyện qua Zoom thời Covid với The Guardian, Berbatov từng được hỏi liệu bóng đá có thực sự dễ dàng với ông như vẻ ngoài hay không. Câu trả lời chỉ vỏn vẹn một chữ: “Có.” Không màu mè, không cố tỏ ra ngạo mạn. Đơn giản là với Berbatov, bóng đá thực sự dễ.

Ông nội không còn ở đó, nhưng giấc mơ của ông vẫn đi cùng Pedri

Ông nội không còn ở đó, nhưng giấc mơ của ông vẫn đi cùng Pedri

Ông nội không còn ở đó, nhưng giấc mơ của ông vẫn đi cùng Pedri

Tôi thề, chưa bao giờ có một người hâm mộ bóng đá nào cuồng nhiệt hơn ông tôi. Tôi biết tất cả những ai đang đọc bài viết này ở Tây Ban Nha sẽ lắc đầu và nói: “Không, không, không, chú tôi mới là người cuồng nhiệt nhất.” Nhưng tôi nói thật, nếu bạn có cơ hội gặp ông tôi, bạn sẽ hiểu.

Loris Karius: Đứng dậy từ những đổ vỡ

Loris Karius: Đứng dậy từ những đổ vỡ

Loris Karius: Đứng dậy từ những đổ vỡ

Cái tên Loris Karius từng gợi lên ký ức kinh hoàng. Đêm Kiev năm 2018, hai sai lầm nghiêm trọng của thủ môn người Đức khiến Liverpool bại trận 1-3 trước Real Madrid trong trận chung kết UEFA Champions League. Từ một thủ môn trẻ từng được kỳ vọng, Karius bỗng trở thành hiện thân cho những sai lầm. Nhưng sau biết bao dâu bể cuộc đời, Karius đang hồi sinh mạnh mẽ tại Schalke 04.

Chelsea của Xabi Alonso: Ghi bàn như một đội đua vô địch, kiểm soát trận đấu như một đội tầm trung

Chelsea của Xabi Alonso: Ghi bàn như một đội đua vô địch, kiểm soát trận đấu như một đội tầm trung

Chelsea của Xabi Alonso: Ghi bàn như một đội đua vô địch, kiểm soát trận đấu như một đội tầm trung

Nếu chỉ nhìn vào kết quả, Chelsea đang khởi đầu mùa giải theo cách rất tích cực. Sau ba trận đầu tiên dưới thời Xabi Alonso, họ có số điểm cao thứ tư Premier League, chỉ đứng sau Arsenal, Manchester City và Hull City. 

Mauricio Pochettino: "Chelsea nên bị tước chức vô địch Premier league 2016/17 và trao lại cho Tottenham"

Mauricio Pochettino: Chelsea nên bị tước chức vô địch Premier league 2016/17 và trao lại cho Tottenham

Mauricio Pochettino: "Chelsea nên bị tước chức vô địch Premier league 2016/17 và trao lại cho Tottenham"

Mauricio Pochettino cho rằng Chelsea nên bị tước chức vô địch Premier League mùa 2016/17 vì những vi phạm quy định tài chính và danh hiệu ấy phải được trao lại cho Tottenham, đội bóng mà ông dẫn dắt về nhì mùa giải đó.

Xem thêm
top-arrow
X