Thứ Bảy, 04/04/2026
Zalo

Bóng đá Italia trong cuộc cải tổ: Roberto Baggio trở lại

Thứ Tư 04/08/2010 14:44(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Mũ phớt, kính đen, áo jacket nhà binh và hoa tai, Roberto Baggio xuất hiện trước cửa trụ sở LĐBĐ Italia (FIGC) như một tay lãng tử phiêu diêu. Nhưng anh (vẫn mãi là anh) không đến đây để thăm anh bạn cũ Albertini, người hiện là Phó chủ tịch FIGC, mà đến để nhận nhiệm vụ. Chiều nay, sau buổi họp báo ra mắt, “Roby huyền thoại” sẽ chính thức trở thành tân Giám đốc kỹ thuật của FIGC.

Baggio vẫn thế, như 6 năm về trước, khi anh chính thức chia tay sự nghiệp cầu thủ. Vẫn gương mặt ấy, bộ ria mép ấy, ánh mắt ấy. Có khác gì chăng, chỉ là vóc dáng đẫy đà hơn và mái tóc đã rất nhiều sợi bạc. Nhưng nếu nhìn từ đằng sau, khó có thể nhận ra cựu ngôi sao Italia. Không còn số 10 trên lưng áo, tất nhiên, và không còn chùm tóc “đuôi ngựa thần thánh”. Sau ngày giải nghệ, Roby từng nói rằng anh đã chia tay chùm tóc ấy, bởi mỗi lần nhìn thấy nó hay nghĩ đến nó, là đôi chân anh lại muốn chạy như bay ra sân cỏ. Không còn “đuôi ngựa”, Roberto Baggio của ngày hôm nay có dáng “quan chức” hơn hẳn, nhưng điều đó chỉ có ý nghĩa khi anh bước vào các phòng họp báo với tư cách Giám đốc kỹ thuật mới của FIGC, còn trên sân, nơi anh đang dốc sức “ngốn” hết giáo trình học nghề HLV của UEFA, vẫn thấy dáng Baggio thưở nào.

Liệu Roberto Baggio có thể giúp cải tổ bóng đá Italia


Lần gần nhất người hâm mộ Việt Nam được thấy Baggio trên tivi có lẽ là từ ngày 16/5/2004, ngày anh chơi trận đấu cuối cùng trong nghiệp cầu thủ trên sân Milan (Brescia của anh thua 2-4). Hôm đó, đội trưởng Roby bắt tay với người đồng nhiệm Paolo Maldini. Hôm nay, hai huyền thoại của Azzurri ấy sẽ lại bắt tay nhau, nhưng với vai trò của hai cộng sự được tín nhiệm trong công cuộc phục sinh niềm tự hào Italia. Maldini, Antonio Cabrini và Luca Antognoni – những tên tuổi nổi bật trong quá khứ, đều được kỳ vọng sẽ sử dụng kinh nghiệm, uy tín và tâm huyết của họ để tìm lại sức mạnh cho màu áo thiên thanh. Nhưng trong khi bộ ba này làm việc trực tiếp cùng HLV Prandelli ở đội tuyển, thì Baggio sẽ đứng đầu bộ phận kỹ thuật cho cả Liên đoàn. Cùng trở lại FIGC lần này còn có cựu danh thủ Gianni Rivera, giữ chức Giám đốc phụ trách công tác đào tạo trẻ, và cựu HLV lừng danh Arrigo Sacchi, người chịu trách nhiệm phối hợp các đội tuyển trẻ và đội Olympic.

Ý tưởng đưa Roberto Baggio trở lại với bóng đá được nhà cầm quân lão làng Renzo Ulivieri, người hiện giữ chức Chủ tịch Hiệp hội HLV Italia, đưa ra từ cách đây ba tháng, sau một cuộc trò chuyện với Baggio. Roby cũng bày tỏ thiện ý, dù rằng anh từng từ chối một vị trí trong ban lãnh đạo Inter để nuôi ý tưởng trở thành huấn luyện viên chuyên nghiệp. Vì thế, tại trụ sở FIGC hôm qua, các bên chỉ mất chưa đầy 2 giờ đồng hồ để đạt được thỏa thuận được hầu hết người hâm mộ Azzurri ủng hộ và chờ đợi. Chủ tịch FIGC Giancarlo Abete cho biết “Chúng tôi muốn có một nhân vật dày dạn kinh nghiệm sân cỏ. Ví như Michel Platini, người đã lên chức chủ tịch UEFA. Baggio có thể đóng góp rất nhiều cho bộ phận kỹ thuật”. Baggio đáp lại “Tôi đã sẵn sàng. Đây là một cuộc chơi mới đối với tôi, một thách thức khó khăn. Nếu có trái bóng trong chân, có lẽ công việc sẽ dễ dàng hơn, nhưng tôi tin đây cũng là một thử thách thú vị. Tôi sẽ phải đảm đương một số lĩnh vực nhưng trước hết, tôi cần hiểu rõ rất nhiều thứ”.

Hôm qua, khi rời trụ sở FIGC, Roberto Baggio vẫn là một công dân Italia như gần 60 triệu người khác. Anh thậm chí đã đi tàu đến trung tâm huấn luyện Coverciano ở gần Firenze, nơi anh sẽ chính thức được giới thiệu trên cương vị mới vào hôm nay và sẽ chính thức bắt tay vào việc từ ngày 6/8 tới, thay cho Azeglio Vicini, nhà cầm quân từng là thầy của chính anh tại World Cup 1990. Một người 43 tuổi thay cho một người 77 tuổi. Chỉ riêng khía cạnh đó thôi, sự lạc quan cũng đã nhìn thấy trước rồi.
 

 

Roberto Baggio

Sinh ngày 18/2/1967 tại Caldogno, Italia
Các CLB: Vicenza (1982-85), Fiorentina (1985-1990), Juventus (1990-1995), Milan (1995-1997), Bologna (1997-98), Inter (1998-2000), Brescia (2000-2004).
Đã 56 lần khoác áo đội tuyển Italia, ghi 27 bàn thắng. Baggio là cầu thủ Italia duy nhất ghi bàn trong 3 kỳ World Cup (1990, 1994, 1998) với tổng cộng 9 bàn. Thành tích: Vô địch Italia 1994-1995, 1995-1996, Cúp UEFA 1993, Cúp Italia 1995, á quân World Cup 1994, hạng Ba World Cup 1990.
Danh hiệu: Quả bóng Vàng châu Âu 1993, Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA 1993
.


(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Pro Gabriel Jesus và cái kết chia tay Arsenal được định sẵn ở mùa hè 2026

Gabriel Jesus và cái kết chia tay Arsenal được định sẵn ở mùa hè 2026

Pro Gabriel Jesus và cái kết chia tay Arsenal được định sẵn ở mùa hè 2026

Gabriel Jesus sẽ bước vào năm hợp đồng cuối cùng với Arsenal ở mùa hè 2026. Và anh từng thổ lộ trước truyền thông rằng bản thân muốn được gia hạn hợp đồng để tiếp tục cống hiến cho Pháo thủ thành London. Thế nhưng, đó đơn giản chỉ là nguyện vọng cá nhân của chân sút người Brazil.

Asian Cup 2027: Tuyển Việt Nam và kỳ vọng phá vỡ mọi giới hạn

Asian Cup 2027: Tuyển Việt Nam và kỳ vọng phá vỡ mọi giới hạn

Asian Cup 2027: Tuyển Việt Nam và kỳ vọng phá vỡ mọi giới hạn

Sau chiến thắng vang dội 3-1 trước Malaysia tại sân Thiên Trường vào tối 31/3/2026, đội tuyển Việt Nam đã nhận được rất nhiều lời khen từ giới chuyên môn cũng như người hâm mộ. Và khi tấm vé đến Saudi Arabia vào năm tới đã nằm gọn trong tay, câu hỏi đặt ra là: Với công thức của Kim Sang-sik, chúng ta sẽ đi xa đến đâu?

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Năm 2011, Huyền thoại Roberto Baggio từng đặt lên bàn một đề án cải tổ toàn diện cho hệ thống đào tạo tài năng của bóng đá Italy. Nhưng rồi mọi thứ vẫn nằm đó, không được biến thành hành động. Và đến lúc này, cách vận hành của đội tuyển quốc gia cho thấy rõ một điều, con đường họ đang đi không hiệu quả.

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

“Chúng tôi đã không có phong độ tốt nhất, chúng tôi không tập trung hoàn toàn vào phòng ngự và triển khai bóng,” Viktor Gyokeres thốt lên hồi tháng 10 sau khi Thụy Điển nhận thêm một thất bại nữa ở vòng loại. “Vấn đề nằm ở thái độ. Chúng tôi không xứng đáng có được điều gì cả. Tất nhiên, đây là một thất bại ê chề.”

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Giữa đêm Zenica lạnh lẽo, Italia bước ra sân với hy vọng lớn lao về một tấm vé đến World Cup, nhưng rốt cuộc rời đi với đôi tay trắng và trái tim vỡ vụn. Từ bàn thắng sớm của Moise Kean đến chiếc thẻ đỏ định mệnh của Alessandro Bastoni, từ hơn 120 phút chống đỡ kiệt quệ đến loạt luân lưu đầy ám ảnh, tất cả hợp lại thành một tấn bi kịch. Nền bóng đá từng 4 lần đứng trên đỉnh thế giới thêm một lần gục ngã trong hành trình tìm lại ánh hào quang đã mất.

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic, cầu thủ lớn lên gần Milwaukee, bang Wisconsin đã trở thành người hùng của Bosnia và Herzegovina trong đêm thứ Ba định mệnh. Chính cú sút luân lưu quyết định của anh đã đưa đội tuyển này tới World Cup mùa hè năm nay, đồng thời dập tắt hy vọng của Italy, đội từng bốn lần vô địch thế giới.

Xem thêm
top-arrow
X