Chủ Nhật, 13/09/2026
Zalo

Berlusconi bị chỉ trích vì “nổ”: Chỉ tại...cái giường

Thứ Bảy 07/05/2011 14:54(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Phấn khích về việc Milan sắp giành được Scudetto mùa giải này, Chủ tịch Silvio Berlusconi của đội bóng áo sọc đỏ-đen đã tuyên bố hôm 4/5 rằng sau những gì đã làm cho Milan, ông xứng đáng được đặt tên cho sân bóng của đội. Ngay lập tức, người đứng đầu đất nước Italia phải hứng chịu búa rìu dư luận.

“Tôi sẽ chỉ nói về Scudetto khi Milan đã giành được nó, nhưng nếu điều đó xảy ra, đấy sẽ là danh hiệu lớn thứ 27 của đội dưới sự lãnh đạo của tôi. Milan đã là đội bóng thành công nhất thế giới và điều đó giúp tôi trở thành vị chủ tịch giàu thành tích hơn bất cứ ai. Chủ tịch có nhiều danh hiệu thứ hai, sau tôi, là Santiago Bernabeu của Real Madrid. Ông ấy được đặt tên cho một sân bóng, nên tôi nghĩ tôi cũng xứng đáng được đặt tên cho sân bóng của Milan” - Berlusconi nói trên show truyền hình “Porta a Porta” tối 4/5.

Ngay lập tức, phát ngôn của Berlusconi bị quy chụp là ông muốn đổi tên sân Giuseppe Meazza (tên cũ là San Siro) hiện nay thành tên của mình. Những người phản ứng dữ dội nhất tất nhiên là giới tifosi của Inter, kình địch không đội trời chung với Milan nhưng lại dùng chung sân. Trên trang web của nhật báo Gazzetta dello Sport, rất nhiều bình luận mang tính công kích Berlusconi, đại loại như “Đúng là một gã hề”, “Ông ta chẳng là gì hết”, “Tại sao ông ta không ra lệnh đổi luôn tên đi?”… Hôm qua, đích thân một thành viên trong gia đình huyền thoại Meazza lên tiếng chỉ trích ông chủ Milan.



Federico Jaselli, cháu ngoại của cầu thủ bóng đá cho đến nay vẫn được xem là vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Italia, nói với giọng mỉa mai: “Tôi chẳng phải là người thù ghét gì Berlusconi. Ông ta, cũng như vô số người khác, có những thói xấu, trong đó có chứng hoang tưởng và luôn tự tâng bốc bản thân. Về chuyện này, tôi chỉ có thể cười. Mẹ tôi cũng thế. Đấy có lẽ là một câu bông đùa thôi, bởi vì tên tuổi của ông ngoại tôi là không thể thay thế. Tôi rất thất vọng vì một số nhà báo đến bây giờ vẫn gọi đấy là sân San Siro thay vì là sân Giuseppe Meazza”. “Tôi tin tưởng rằng không ai cho phép Berlusconi đổi tên sân, kể cả ngài Thị trưởng thành phố vốn được bầu bởi chính phủ Berlusconi. Khi chúng ta nói về bóng đá, thì Meazza là Meazza”.

Silvio Berlusconi không đưa ra phản hồi nào bởi vì ông không cần phải làm thế, khi những gì ông muốn nói đã bị xuyên tạc. Là người đứng đầu Italia, Berlusconi hiểu rõ hơn ai hết điều luật trong hiến pháp Italia chỉ cho phép một công trình công cộng mang tên một danh nhân nào đó khi người này đã qua đời tối thiểu 10 năm (chính vì thế mà nguyện vọng được đổi tên sân San Paolo thành sân Diego Maradona của hội đồng thành phố Napoli đã bị bác bỏ tức khắc). Ngày cái tên Silvio Berlusconi “đến hạn” có thể được đặt tên cho một sân bóng là tương lai mà bản thân ông chủ Milan không bao giờ muốn biết, nên việc hiểu sai ý của ông trở thành một điều lố bịch cho tất cả.

Berlusconi chỉ muốn nhấn mạnh những công lao mà ông đã làm được và tự thưởng cho mình một vinh dự (ai mà không tự hào?). Nếu thành quả của Bernabeu được ghi nhận bằng tên sân bóng của Real Madrid, thì đương nhiên là Berlusconi xứng đáng được nhận một sự tôn vinh tương tự. Những cống hiến của ông không chỉ là cho Milan, mà cho cả nền bóng đá Italia và hình ảnh đại chúng của đất nước này nữa. Sẽ không có thời kỳ Calcio trở thành trung tâm bóng đá thế giới những năm cuối thế kỷ 20 nếu thiếu “Grande Milan” của Silvio. Vinh quang của Berlusconi chắc chắn là mơ ước của mọi ông chủ bóng đá khác, dù họ có muốn thổ lộ hay không.

Chẳng ai phủ nhận những gì Berlusconi đã làm, nhưng tại sao ông vẫn bị ghét bỏ, bị chỉ trích? Nguyên nhân duy nhất có lẽ chỉ là vì ông đã tự hủy hoại thanh danh và hình ảnh của mình vì hàng loạt bê bối tình ái thời gian gần đây, điều mà một vị Thủ tướng không bao giờ được phép dính vào.

Con số

25 Silvio Berlusconi vừa tổ chức “Đám cưới bạc” với Milan hôm 20/2 vừa qua, kỷ niệm tròn 25 năm ông lãnh đạo đội bóng (20/2/1986 - 20/2/2011).

26 Milan dưới thời chủ tịch Berlusconi đã giành tổng cộng 26 danh hiệu vô địch lớn nhỏ, trong đó có 7 Scudetto, 5 Cúp C1/Champions League, 3 Cúp LLĐ/Cúp TG các CLB, 5 Siêu cúp châu Âu, 1 Cúp Italia & 5 Siêu Cúp Italia.

85 Sân Giuseppe Meazza (San Siro) năm nay tròn 85 “tuổi”. Nó được khánh thành vào ngày 19/9/1926 và vốn là sân nhà của AC Milan. Từ năm 1947, Milan và Inter sử dụng chung làm sân nhà.

 (Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Estevao phải học cách chờ đợi ở Stamford Bridge

Estevao phải học cách chờ đợi ở Stamford Bridge

Estevao phải học cách chờ đợi ở Stamford Bridge

Cách đây vài tuần, Carlo Ancelotti tới Stamford Bridge để theo dõi Estevao Willian, chàng trai trẻ mà mình tin có thể trở thành tương lai của bóng đá Brazil. Estevao Willian bước ra khỏi đường hầm Stamford Bridge, ngồi xuống ghế dự bị rồi 90 phút sau lại đi vào đường hầm, vẫn nguyên bộ đồ tập trên người.

Mac Allister và những ngày chờ đợi một cái gật đầu từ Anfield

Mac Allister và những ngày chờ đợi một cái gật đầu từ Anfield

Mac Allister và những ngày chờ đợi một cái gật đầu từ Anfield

Trong bóng đá, nếu đã lên tiếng, bạn cũng phải biết cách chứng minh bằng đôi chân. Và sau cuộc họp báo khá sôi nổi trước trận gặp Atletico Madrid, nơi Alexis Mac Allister nói nhiều về việc Liverpool không đề nghị anh hợp đồng mới trong mùa hè, tiền vệ người Argentina đã trả lời theo cách thuyết phục nhất: ghi một bàn thắng tuyệt đẹp, giúp Liverpool thắng 2-1. 

Vẻ đẹp của bóng đá đôi khi chỉ nằm ở một cái nhấc chân

Vẻ đẹp của bóng đá đôi khi chỉ nằm ở một cái nhấc chân

Vẻ đẹp của bóng đá đôi khi chỉ nằm ở một cái nhấc chân

Dimitar Berbatov không phải kiểu người lúc nào cũng tràn năng lượng, và cách ông dùng từ cũng giống hệt phong cách chơi bóng: tại sao phải dùng 100 từ khi một từ là đủ? Trong một cuộc trò chuyện qua Zoom thời Covid với The Guardian, Berbatov từng được hỏi liệu bóng đá có thực sự dễ dàng với ông như vẻ ngoài hay không. Câu trả lời chỉ vỏn vẹn một chữ: “Có.” Không màu mè, không cố tỏ ra ngạo mạn. Đơn giản là với Berbatov, bóng đá thực sự dễ.

Ông nội không còn ở đó, nhưng giấc mơ của ông vẫn đi cùng Pedri

Ông nội không còn ở đó, nhưng giấc mơ của ông vẫn đi cùng Pedri

Ông nội không còn ở đó, nhưng giấc mơ của ông vẫn đi cùng Pedri

Tôi thề, chưa bao giờ có một người hâm mộ bóng đá nào cuồng nhiệt hơn ông tôi. Tôi biết tất cả những ai đang đọc bài viết này ở Tây Ban Nha sẽ lắc đầu và nói: “Không, không, không, chú tôi mới là người cuồng nhiệt nhất.” Nhưng tôi nói thật, nếu bạn có cơ hội gặp ông tôi, bạn sẽ hiểu.

Loris Karius: Đứng dậy từ những đổ vỡ

Loris Karius: Đứng dậy từ những đổ vỡ

Loris Karius: Đứng dậy từ những đổ vỡ

Cái tên Loris Karius từng gợi lên ký ức kinh hoàng. Đêm Kiev năm 2018, hai sai lầm nghiêm trọng của thủ môn người Đức khiến Liverpool bại trận 1-3 trước Real Madrid trong trận chung kết UEFA Champions League. Từ một thủ môn trẻ từng được kỳ vọng, Karius bỗng trở thành hiện thân cho những sai lầm. Nhưng sau biết bao dâu bể cuộc đời, Karius đang hồi sinh mạnh mẽ tại Schalke 04.

Chelsea của Xabi Alonso: Ghi bàn như một đội đua vô địch, kiểm soát trận đấu như một đội tầm trung

Chelsea của Xabi Alonso: Ghi bàn như một đội đua vô địch, kiểm soát trận đấu như một đội tầm trung

Chelsea của Xabi Alonso: Ghi bàn như một đội đua vô địch, kiểm soát trận đấu như một đội tầm trung

Nếu chỉ nhìn vào kết quả, Chelsea đang khởi đầu mùa giải theo cách rất tích cực. Sau ba trận đầu tiên dưới thời Xabi Alonso, họ có số điểm cao thứ tư Premier League, chỉ đứng sau Arsenal, Manchester City và Hull City. 

Xem thêm
top-arrow
X