Thứ Sáu, 24/04/2026
Zalo

Bayern gặp Juve tại tứ kết Champions League: Khi nhà vua trở về

Thứ Bảy 16/03/2013 03:53(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) Trái với những gì mà người hâm mộ trên thế giới mong chờ về một trận El Classico giữa Real và Barca tại Champions League, kết quả buổi lễ bốc thăm chia cặp đấu trong vòng tứ kết Champions League vừa diễn ra chiều nay lại vô tình đưa những ông vua của một thời quá vãng đến với nhau để hứa hẹn tạo ra một trận đấu "đại kinh điển" của bóng đá xứ lục địa già.

Quả thật, việc Bayern Munich và Juventus gặp nhau đã khiến hàng vạn con người hết sức bất ngờ. Không bất ngờ làm sao được khi mà người ta đang dành mọi sự quan tâm về số phận của Barcelona và Real Madrid thì lạ kỳ thay, cả 2 đội bóng này lại đều gặp phải những đối thủ khá dễ thở. Nhưng dường như để tạo điểm nhấn cho vòng tứ kết của giải đấu danh giá nhất Châu Âu này, thế lực vô hình có cái tên gọi là "số phận" đã đưa đến cho những người yêu môn thể thao vua một trận đấu vô cùng đặc biệt: Hùm xám xứ Bavaria đối đầu Bà đầm già thành Turin.

Nói đặc biệt là bởi trong cái không gian dầy đặc những sự tưởng tượng về một El Classico đầy quen thuộc của người Tây Ban Nha thì việc hai đại diện ưu tú nhất của những giải đấu từng rất hùng mạnh chạm trán nhau đã tạo ra một niềm hứng khởi hay một bầu không khí rất mới cho bóng đá Châu Âu.

Và điểm đặc biệt tiếp theo chính là việc cả hai đội bóng này có khá nhiều điểm chung. Đối với Juventus, quãng thời gian đầy u ám sau khi họ dính vào vụ án Calciopoli nổi tiếng từ mùa 2005 - 2006 dường như đã dần trôi qua. Giờ đây, dưới bàn tay của vị thuyền trưởng tài ba Conte, Bianconeri đã lột xác hoàn toàn và dần trở lại với hình bóng của một "Bà trùm" ở Serie A và cả ở Châu Âu nữa.

Còn đối với Bayern Munich, kể từ sau khi trả được mối hận chung kết năm 1999 với Man Utd và giành được chiếc cúp vô địch Champions League năm 2001, họ gần như đã đánh mất mình tại đấu trường danh giá nhất châu lục này. Và phải đến tận năm 2010, Hùm xám mới quay lại để gầm vang khắp toàn cõi Châu Âu rồi...gục ngã trước Inter dưới thời Jose Mourinho trong trận chung kết. Năm 2012 vừa qua, một lần nữa Bayern lại đi đến trận đấu cuối cùng của Champions League để rồi lại...ngã gục một cách đầy cay đắng cũng trước một đại diện đến từ Anh - Chelsea.

Về mặt lịch sử đối đầu thì trong lần gặp nhau cuối cùng tại Champions League vào năm 2009/2010, đội bóng đến từ xứ Bavaria đã khiến những Juventini phải bật khóc khi đánh bại đội bóng con cưng của xứ Torino với tỉ số 4 - 1 ngay trên chính đất Ý. Đã thế, Juventus lại còn phải đối diện với Jupp Heynckes - HLV đương nhiệm của Bayern và là một con người rất có duyên...trong việc ngáng chân Bianconeri.

Jupp Heynckes
Không chỉ mạnh hơn, Bayern còn sở hữu một người rất có duyên...cản đường Juventus - HLV trưởng Jupp Heynckes
Hồi còn là một ngôi sao trong màu áo Borussia Monchengladbach, chính Heynckes đã từng trực tiếp ghi bàn và loại Juventus trong trận tứ kết C1 năm 1975. Đến những năm 1998, trong vai trò HLV của Real Madrid, Heynckes lại buộc đội bóng đến từ nước Ý phải gục ngã trong trận chung kết cũng tại đấu trường này.

Trong khi đó, nếu xét về mặt nhân sự và chiến thuật thì Juventus...thêm một lần nữa phải chấp nhận yếu thế. Mặc dù có một đội ngũ rất có chiều sâu nhưng "Lão bà" lại có một lối chơi rất giống với Hùm xám. Lối chơi đó dựa trên nền tảng của sự cơ động cũng như kiểm soát bóng chặt chẽ của hàng tiền vệ. Và nếu so ra thì với những Toni Kross, Thomas Muller, Javi Martinez đang thi đấu với một phong độ đỉnh cao, Bayern Munich mới là đội chiếm ưu thế hơn. Bên cạnh đó, các cầu thủ Juventus cũng sẽ phải để ý rất nhiều đến miếng đánh biên quen thuộc  cùng dàn cầu thủ chạy cánh có chất lượng cao như Ribery, Alaba, Robben, Lahm..của đối phương.

Ưu điểm duy nhất dành cho Bianconeri lúc này chính là việc lối thi đấu của họ rất biến hóa. Với việc sở hữu một "chiếc máy gõ" tuyệt vời như Pirlo, Bà đầm già thành Turin có thể triển khai rất nhiều phương thức tấn công khác nhau chứ không cứng nhắc như Hùm  xám. Còn nếu bị ép sân quá nhiều thì đó sẽ là lúc những người yêu bóng đá Ý được thưởng thức đặc sản "nghệ thuật phòng ngự" Catenaccio trứ danh. Và trước việc phải làm khách trên sân của một đối thủ đang có thành tích bất bại tại giải quốc nội cũng như tại Champions League từ đầu tháng 11 năm trước đến nay như Bayern, có lẽ "Lão bà" nên triển khai lối đá phòng ngự phản công thì mới có thể giành lấy một kết quả có lợi được.

Bayern đối đầu Juve. Khi những nhà vua quay lại và chạm trán nhau, họ sẽ tạo ra một cơn bão mới trong bối cảnh mà thế giới bóng đá bị che lấp hoàn toàn bởi bầu không khí quá ngột ngạt và quen thuộc của những đội bóng đến từ Anh và Tây Ban Nha. Mặc dù "số phận" có vẻ hơi tàn nhẫn khi sắp xếp cho 2 nhân tố đặc biệt này phải đụng độ và "quyết tử" với nhau quá sớm, nhưng có lẽ đó là một điều rất cần thiết để những "người muôn năm cũ" có thể nhớ về một thời oai hùng quá vãng của cả hai đội bóng này.

Mùng 4 và 11 tháng Tư, đó sẽ là những ngày mà người ta phải quên đi Barcelona, Real Madrid, PSG...để rồi hướng về trận đối đầu "Đại kinh điển" giữa những ông vua một thời vang bóng của bóng đá Châu Âu. Nếu không ngần ngại, xin mời độc giả hãy cùng truy cập vào trang chủ bongda24h.vn để đồng hành cùng chúng tôi vào lúc 1h45 phút những ngày đầu tháng đó.

  • Hữu Linh - bongda24h.vn

Có thể bạn quan tâm

Abdukodir Khusanov: Trông thư sinh, nhưng là một chiến binh!

Abdukodir Khusanov: Trông thư sinh, nhưng là một chiến binh!

Abdukodir Khusanov: Trông thư sinh, nhưng là một chiến binh!

Trong chiến thắng sát nút của Manchester City trước Burnley, ánh đèn sân khấu không chỉ tập trung vào bàn thắng của siêu tiền đạo Erling Haaland, mà còn hướng về phía trung vệ Abdukodir Khusanov. Chàng trai trẻ người Uzbekistan vẫn lặng lẽ khẳng định giá trị bằng sự điềm tĩnh, chắc chắn và khả năng đọc trận đấu ấn tượng.

Nico O'Reilly vs Arsenal: Một màn trình diễn khiến Pháo thủ thất điên bát đảo

Nico O'Reilly vs Arsenal: Một màn trình diễn khiến Pháo thủ thất điên bát đảo

Nico O'Reilly vs Arsenal: Một màn trình diễn khiến Pháo thủ thất điên bát đảo

Ba mùa giải trước, sau khi trải qua nhiều mức độ thành công khác nhau trong việc biến đổi các hậu vệ cánh thành tiền vệ trung tâm hoặc tiền vệ trung tâm thành hậu vệ cánh, Pep Guardiola cuối cùng cũng có cơ hội đưa một cầu thủ được đào tạo đúng chuẩn cho lối đá ấy vào đội hình. 

Martin Ødegaard là đội trưởng nhưng Declan Rice mới là thủ lĩnh của Arsenal

Martin Ødegaard là đội trưởng nhưng Declan Rice mới là thủ lĩnh của Arsenal

Martin Ødegaard là đội trưởng nhưng Declan Rice mới là thủ lĩnh của Arsenal

Có một khoảnh khắc rất đáng chú ý ngay sau tiếng còi mãn cuộc trong trận Arsenal thua Manchester City 1-2 hôm Chủ nhật. Declan Rice ngồi sụp xuống, suy ngẫm về thất bại. Khi ngẩng lên nhìn đội trưởng Martin Ødegaard, anh lắc đầu và nói: “Hả? Chưa xong đâu.”

Haaland tỏa sáng trước Arsenal: Khi bản lĩnh lớn hơn cả một bàn thắng

Haaland tỏa sáng trước Arsenal: Khi bản lĩnh lớn hơn cả một bàn thắng

Haaland tỏa sáng trước Arsenal: Khi bản lĩnh lớn hơn cả một bàn thắng

Nhân vật xuất sắc nhất vòng đấu tại Ngoại hạng Anh? Chắc chắn không có gì phải nghi ngờ. Erling Haaland xứng đáng với mọi lời tán dương, không chỉ vì anh đã ghi bàn thắng quyết định cho Manchester City trong trận đại chiến trên đỉnh bảng xếp hạng với Arsenal.

Xem thêm
top-arrow
X