Thứ Năm, 02/04/2026
Zalo

Barca kiến thiết tương lai: Quyết săn Neymar & Guaita

Thứ Tư 17/04/2013 14:33(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Hai năm trước, khi Barca đánh bại M.U trong trận chung kết Champions League ở Wembley bằng lối đá khoa học và đẹp mắt, họ được cả thế giới thừa nhận là đội bóng mạnh nhất. Hai năm sau, Barca vẫn đang trên đường hướng tới Wembley, với rất nhiều những đổi thay.

Đời thay đổi, Barca cần thay đổi

Thay đổi đầu tiên: Barca đã không còn là đội bóng bất khả chiến bại nữa, và thực tế chỉ ra rằng dù vừa giành vé vào bán kết Champions League lần thứ 6 liên tiếp, thì con đường đi của CLB xứ Catalunya cũng gập ghềnh và chông gai hơn.

Neymar và Gaita là mục tiêu chuyển nhượng quan trọng nhất của Barca trong tương lai gần
Neymar và Gaita là mục tiêu chuyển nhượng quan trọng nhất của Barca trong tương lai gần

Họ vẫn về nhất ở vòng bảng như thường lệ, nhưng lại bị đối thủ tí hon Celtic đánh bại. Tới vòng 1/8, đội bóng áo xanh - đỏ đã trải qua những giây phút đáng quên trước AC Milan ở San Siro trước khi bùng nổ ở Camp Nou. Và nếu không có khoảnh khắc thiên tài của Messi trong trận tứ kết lượt về với PSG, Barca có lẽ đã phải ngậm ngùi rời giải đấu. Hai thất bại liên tiếp trước Real giai đoạn cuối tháng 2, đầu tháng 3 cũng đặt ra dấu hỏi cho sức mạnh của một đội bóng mà cách đó chưa lâu vẫn được xem như tới từ một thế giới khác.

Những vấn đề đã xuất hiện ở khắp nơi. Trên hàng công, Azulgrana phụ thuộc quá nhiều vào Lionel Messi. Hai năm trước Barca vô địch châu Âu nhờ bộ ba Messi, Villa, Pedro cùng nhau ghi bàn, với tổng cộng gần 100 bàn thắng mùa giải 2010/11 (Villa 23 bàn, Pedro 22 bàn, Messi 53 bàn). Mùa giải này, vấn đề "Messi-dependencia" cũng trầm trọng hơn. “La Pulga” vẫn nổ súng rất đều đặn với tổng cộng 57 bàn tính tới thời điểm này, nhưng Pedro và Villa mới có lần lượt 8 và 14 lần lập công. Hàng thủ ổn định mùa bóng 2010-2011 với cặp Pique - Puyol còn ở đỉnh cao phong độ cũng đã biến mất khi Barca phải sử dụng những phương án bất đắc dĩ cho vị trí trung vệ như Adriano, Alex Song hay Bartra.

Mùa giải tới ,sự cạnh tranh sẽ càng dữ dội hơn. Bayern, Real không hề thua kém Barca về đẳng cấp; Juventus, M.U, Man City, Chelsea, Dortmund… rất mạnh; PSG cũng đã sẵn sàng cho cuộc đua. Những món hàng chất lượng cao như Falcao, Gareth Bale hay Isco cũng sẽ tăng cường sức mạnh cho các CLB dự Champions League. Barca rõ ràng không thể đứng bên ngoài cuộc chơi. Mùa hè 2012, Barca chỉ thực hiện hai thương vụ nhỏ với Jordi Alba, Alex Song nhưng sẽ có những ngôi sao bự xuất hiện vào mùa hè này. Hai mục tiêu quan trọng nhất là siêu tiền đạo Neymar và thủ thành Vicente Guaita.

Khi Barca tăng tốc

Tờ Mundo Deportivo ngày hôm qua dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết Barca đã liên hệ với cả Guaita và Neymar, đội bóng Catalunya đang nỗ lực để sớm đưa bộ đôi này về Camp Nou ngay khi thị trường chuyển nhượng mở cửa. Mọi thứ đang diễn ra thuận lợi, Neymar chỉ còn hợp đồng một năm với Santos và Barca dẫn đầu cuộc đua nhờ một thỏa thuận ưu tiên. Bản thân Neymar cũng rất muốn đến Camp Nou và vừa có những phát biểu mang tính chất mời gọi: “Có ai không phải là fan của Barca. Có ai lại không yêu mến Messi, Xavi, Iniesta?" Người đại diện Andre Cury của Neymar nói trên Radio Globo: “Santos sẽ bán Neymar cho Barca. Với Neymar, hội chứng phụ thuộc Messi có thể sẽ chấm dứt”.

Một thuận lợi nữa của Barca là Neymar có hợp đồng với Nike, thương hiệu có mối quan hệ thân thiết với chủ tịch Rosell. Trong lần gần nhất Neymar tới châu Âu thi đấu cùng đội tuyển Brazil, giám đốc bóng đá Raul Sanllehi đã tới gặp cha con anh ở Geneva để bàn về vụ chuyển nhượng. Kế hoạch ban đầu là tiền đạo 21 tuổi gia nhập Barca sau World Cup 2014 dưới dạng chuyển nhượng tự do và sẽ nhận được 10 triệu euro “lót tay” nhưng đội bóng Catalunya đã thay đổi ý định và sẽ ký sớm một năm. Thành công của Lucas Moura ở PSG khiến họ càng thêm quyết tâm trong thương vụ này.

Vấn đề thủ môn xuất hiện sau khi Valdes quyết định ra đi, Barca hiện ưu tiên cái tên Vicente Guaita của Valencia hơn De Gea hay Reina. Tuyển trạch viên Narcis Julia đã tới xem Guaita thi đấu với bản báo cáo khá ấn tượng. Valencia đang khủng hoảng tài chính trầm trọng nên sẽ tiếp tục bán cầu thủ để trả nợ, hơn nữa họ còn sở hữu một thủ môn xuất sắc là Diego Alves. Sự ra đi của chủ tịch Llorente cũng sẽ khiến mọi việc suôn sẻ hơn. CEO Braulio Vazquez, người đang tạm nắm quyền điều hành trong thời gian chờ bầu chủ tịch mới đã nói chuyện với Narcis Julia và nhất trí để Barca chiêu mộ Guaita.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

“Chúng tôi đã không có phong độ tốt nhất, chúng tôi không tập trung hoàn toàn vào phòng ngự và triển khai bóng,” Viktor Gyokeres thốt lên hồi tháng 10 sau khi Thụy Điển nhận thêm một thất bại nữa ở vòng loại. “Vấn đề nằm ở thái độ. Chúng tôi không xứng đáng có được điều gì cả. Tất nhiên, đây là một thất bại ê chề.”

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Giữa đêm Zenica lạnh lẽo, Italia bước ra sân với hy vọng lớn lao về một tấm vé đến World Cup, nhưng rốt cuộc rời đi với đôi tay trắng và trái tim vỡ vụn. Từ bàn thắng sớm của Moise Kean đến chiếc thẻ đỏ định mệnh của Alessandro Bastoni, từ hơn 120 phút chống đỡ kiệt quệ đến loạt luân lưu đầy ám ảnh, tất cả hợp lại thành một tấn bi kịch. Nền bóng đá từng 4 lần đứng trên đỉnh thế giới thêm một lần gục ngã trong hành trình tìm lại ánh hào quang đã mất.

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic, cầu thủ lớn lên gần Milwaukee, bang Wisconsin đã trở thành người hùng của Bosnia và Herzegovina trong đêm thứ Ba định mệnh. Chính cú sút luân lưu quyết định của anh đã đưa đội tuyển này tới World Cup mùa hè năm nay, đồng thời dập tắt hy vọng của Italy, đội từng bốn lần vô địch thế giới.

Không gì có thể khiến người ta quay lưng với Kanté

Không gì có thể khiến người ta quay lưng với Kanté

Không gì có thể khiến người ta quay lưng với Kanté

Ở tuổi 35, đáng ra người ta bắt đầu nói nhiều hơn về đoạn cuối sự nghiệp nhưng Kanté đã tái xuất trong màu áo đội tuyển Pháp. Anh đá chính, đeo băng đội trưởng trong chiến thắng trước Colombia và bằng chính sự hiện diện của mình, nhắc tất cả nhớ rằng có những giá trị không thể đo đếm bằng tuổi tác.

Xem thêm
top-arrow
X