Thứ Sáu, 03/04/2026
Zalo

Argentina và Lionel Messi: Gõ cánh cửa hy vọng

Chủ Nhật 04/09/2011 19:04(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Bao HLV và tài năng đã đến và đi ở đội tuyển ấy, nhiều người trong số họ cũng lưu lại những dấu ấn không phai nhưng chẳng ai để lại danh hiệu gì ở La Albiceleste suốt 18 năm qua. Giờ thì đến lượt Sabella. Công việc đầu tiên của ông là chọn 1 đội trưởng cho đội. Sabella chọn Messi. Một câu hỏi lớn nổi lên: Đó là quyết định chính xác? Cần thêm thời gian để trả lời nhưng trận cầu với Venezuela cũng lóe lên những tia hy vọng sáng sủa cho tương lai.

Maradona cũng khởi đầu với trận thắng 1-0 (trước Scotland), Batista cũng thế (1-0, Ireland) và Sabella cũng tiếp nối thành tích này. Diego chọn Mascherano làm thủ lĩnh, Batista kế thừa nhưng Sabella thì không, ông đã làm một việc thực sự bất ngờ khi trao chiếc băng thủ quân cho Messi. Bất ngờ vì người Argentina hay lôi Leo ra báng bổ khi đội tuyển đá tồi, luôn hướng vào anh như vật tế thần sau mỗi thất bại, thế mà ông vẫn nhắm đến Messi như người phát ngôn chính thức của mình. Không quá lời mấy nếu nói ông đã đặt sự thành bại của nghiệp cầm quân ở ĐTQG vào lựa chọn đó. Đấy là một quyết định dũng cảm của người trao và tất cả chờ đợi sự phản hồi tích cực của người nhận. Tại Calcutta, trước Venezuela, đội trưởng Messi đã đáp lại người thầy của mình bằng màn trình diễn chấp nhận được.

Bài toán Lionel Messi đã bắt đầu được giải

Maradona và Batista đều xây dựng đội bóng của mình xung quanh Messi. Có vẻ giờ thì Sabella cũng thế. 2 HLV trước Sabella đều tự đặt ra cho mình một bài toán nhưng không giải nổi và đều phải cúi mặt ra đi: Làm sao để Messi - Argentina chói sáng như Messi - Barca. Họ bị ám ảnh với bài toán đó và mọi chuyển động của La Albieleste đều hướng về việc Messi có chơi được như ở Barca hay không. Batista thậm chí còn tổ chức ĐTQG như kiểu Barca, đó là điều viễn tưởng. Vậy thì Sabella phải rút ra được điều gì để tránh vết xe đổ của những người tiền nhiệm chứ. Ông đã gán thêm trách nhiệm cho Messi, nghe có vẻ ngược đời nhưng cũng có cái lý của nó: Leo là người giỏi nhất và trong một tập thể chẳng mấy ai thích nói nhiều trên sân, thôi thì cứ để đôi chân người hay nhất nói thay vậy. Sabella muốn khai thác tiềm năng còn chưa được phát lộ tối đa của Messi, tiềm chất của một “số 10” cổ điển thông qua việc tạo dựng một đội ngũ giàu chất sáng tạo hơn. Tất nhiên cũng có giả thiết rằng ông này muốn có một người làm bình phong hứng mọi chỉ trích từ công luận!

4-3-3 của Sabella

Đúng là tân HLV Argentina đặt thêm trách nhiệm cho Messi với băng thủ quân, nhưng ông lại có thiên hướng giảm thiểu việc “bắt” Leo là người quyết định toàn bộ khâu lên bóng của đội như trước. Điều này thể hiện rất rõ qua việc bố trí sơ đồ xuất quân, cũng 3 tiền vệ nhưng có tới 2 người có thiên hướng tấn công là Lucho và Alvarez. Sabella muốn hình thành một tuyến giữa linh hoạt và mềm mại với những chân chuyền giàu kĩ năng kiến thiết hơn để chia lửa với Messi. Tư tưởng đó là điều mà cả Maradona và Batista đều chưa thông suốt và vì thế, họ vô hình chung quá lạm dụng Messi trong việc tạo ra đột biến lẫn dẫn dắt đội bóng.

Nhưng dấu hỏi lại nổi lên trong việc tìm kiếm những đạo diễn cho khu trung tuyến. Lucho rất mờ nhạt còn Alvarez cũng bỡ ngỡ với màu áo Argentina. Chưa có người tiếp bóng đúng nghĩa, Messi lại quay về với vai trò vừa làm bóng vừa dứt điểm. Anh chạy không biết mệt, có mặt mọi nơi để nhận trả bóng, thực hiện mọi pha đá phạt (trong đó có quả phạt góc cho Otamendi lập công), là ngòi nổ nguy hiểm nhất của Sabella. Nhưng Venezuela không đủ mạnh để ngăn chặn anh và Sabella sẽ vẫn phải tiếp tục những cuộc thử nghiệm. Ông đã tung Pastore vào sân thay Lucho và đó là sự thay đổi hợp lý. Hoặc ông sẽ phải định hình cho Argentina cách chơi thiên về chất lượng cầm bóng hơn là thời lượng. Nếu vậy nghĩa là sẽ có một cuộc cách mạng thực sự vì lúc này, tìm ra một Riquelme hay Veron mới là chuyện không hề dễ dàng.

Nhưng dù sao thì Sabella cũng mở ra cho La Albiceleste những ý niệm mới mẻ hơn trong việc hỗ trợ Messi tỏa sáng. Tức là từ nay, ưu tiên của ông sẽ là kiếm tìm những phương án nhân sự thích hợp cho hàng tiền vệ và Argentina sẽ chỉ chơi với 1 tiền vệ thủ. Hy vọng Sabella không sai lầm ở chuyện lại đi giải bài toán Messi…

Con số

Họ đã nói HLV Argentina, Sabella “Messi luôn luôn là niềm cảm hứng cho đội bóng và chúng tôi đã chơi không tồi khi mới tập trung được 3 ngày. Còn quá sớm để phân tích trận đấu, tôi phải xem lại video rồi mới đưa ra các kết luận được” HLV Venezuela, Farias “Tôi nghĩ Venezuela đã chơi một trận đấu hay và tạo ra những cơ hội ăn bàn. Chúng tôi không thể hạnh phúc bởi vì đã thua tuy nhiên hàng thủ của Venezuela đã chơi tốt”. Tiền đạo Argentina, Aguero “Khởi đầu với một chiến thắng luôn là điều tốt. Leo đã chơi 1 trận thật tuyệt và giờ chúng tôi đang nghĩ tới Nigieria”.

Trọng tài xin… chụp ảnh với Messi

Không chỉ có các CĐV Ấn Độ phát cuồng với Messi, ngay cả các vị trọng tài khả kính cũng không muốn lỡ cơ hội bày tỏ lòng hâm mộ với tiền đạo số 1 thế giới. Ngay trước khi trận đấu diễn ra, trong lúc đội trưởng hai bên còn đang bắt tay nhau, một vị trợ lý đã lôi ra một chiếc máy ảnh không biết được ông chuẩn bị từ khi nào và đề nghị chụp chung với Messi một kiểu ảnh. Rất tiếc là tiền đạo của Barca đã từ chối đề nghị này.

Venezuela dùng cả cầu thủ hạng Ba

Trong khi HLV Del Bosque gây bất ngờ với việc triệu tập Martin Montoya, hậu vệ trẻ đang chơi bóng ở giải hạng Nhì TBN với Barca B, thì HLV Farias của Venezuela còn "chơi trội" hơn khi gọi hẳn một cầu thủ đang chơi ở giải…hạng Ba. Và không phải chỉ để cho vui. Trong trận đấu với Argentina, Josmar Zambrano đã được tung vào sân khi trận đấu chỉ còn 5 phút, và dù anh gần như không có cơ hội thể hiện khả năng, đây vẫn là một sự kiện "lịch sử. Zambrano hiện đang chơi ở giải hạng Ba trong màu áo Tenerife. Mùa trước, anh thậm chí còn đang đá ở giải hạng Tư (Tercera).

Amorebieta ra mắt

Sau nhiều lần từ chối, cuối cùng thì trung vệ Fernando Amorebieta cũng quyết định khoác áo đội tuyển Venezuela thay vì chờ đợi cơ hội với đội tuyển Tây Ban Nha. Trận gặp Argentina chính là trận đấu đầu tiên của cầu thủ đang chơi cho Bilbao này. Sở dĩ Amorebieta có quyền lựa chọn giữa Venezuela và TBN là vì anh được sinh ra ở Cantaura, Anzoategui, Venezuela, trong thời gian gia đình anh làm việc ở đó.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Alexandre Pato: "Bóng đá không còn 'nghệ' như thời Ronaldinho, Ronaldo nữa...

Alexandre Pato: Bóng đá không còn 'nghệ' như thời Ronaldinho, Ronaldo nữa...

Alexandre Pato: "Bóng đá không còn 'nghệ' như thời Ronaldinho, Ronaldo nữa...

Alexandre Pato ngả lưng vào ghế và thả mình trôi ngược dòng thời gian về gần hai thập kỷ trước, trở lại với phiên bản của chính anh khi mới 17 tuổi, vào ngày đầu tiên đặt chân tới gã khổng lồ AC Milan của bóng đá Italy hồi mùa hè năm 2007. 

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Năm 2011, Huyền thoại Roberto Baggio từng đặt lên bàn một đề án cải tổ toàn diện cho hệ thống đào tạo tài năng của bóng đá Italy. Nhưng rồi mọi thứ vẫn nằm đó, không được biến thành hành động. Và đến lúc này, cách vận hành của đội tuyển quốc gia cho thấy rõ một điều, con đường họ đang đi không hiệu quả.

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

“Chúng tôi đã không có phong độ tốt nhất, chúng tôi không tập trung hoàn toàn vào phòng ngự và triển khai bóng,” Viktor Gyokeres thốt lên hồi tháng 10 sau khi Thụy Điển nhận thêm một thất bại nữa ở vòng loại. “Vấn đề nằm ở thái độ. Chúng tôi không xứng đáng có được điều gì cả. Tất nhiên, đây là một thất bại ê chề.”

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Giữa đêm Zenica lạnh lẽo, Italia bước ra sân với hy vọng lớn lao về một tấm vé đến World Cup, nhưng rốt cuộc rời đi với đôi tay trắng và trái tim vỡ vụn. Từ bàn thắng sớm của Moise Kean đến chiếc thẻ đỏ định mệnh của Alessandro Bastoni, từ hơn 120 phút chống đỡ kiệt quệ đến loạt luân lưu đầy ám ảnh, tất cả hợp lại thành một tấn bi kịch. Nền bóng đá từng 4 lần đứng trên đỉnh thế giới thêm một lần gục ngã trong hành trình tìm lại ánh hào quang đã mất.

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic, cầu thủ lớn lên gần Milwaukee, bang Wisconsin đã trở thành người hùng của Bosnia và Herzegovina trong đêm thứ Ba định mệnh. Chính cú sút luân lưu quyết định của anh đã đưa đội tuyển này tới World Cup mùa hè năm nay, đồng thời dập tắt hy vọng của Italy, đội từng bốn lần vô địch thế giới.

Xem thêm
top-arrow
X