Thứ Bảy, 14/03/2026

Bình luận bóng đá

Real Madrid lội ngược dòng không tưởng: Khi Ronaldo cởi áo…

Real Madrid lội ngược dòng không tưởng: Khi Ronaldo cởi áo…

… Có nghĩa là anh đang vui mừng tột độ. Real đã chiến thắng theo một kịch bản chỉ có trên phim với 3 điểm được gỡ lại trong 4 phút đá bù. Chiến thắng ấy đáng được ăn mừng theo cách cuồng nhiệt nhất, cho dù màn cởi áo khoe thân thể khiến CR7 trả giá bằng thẻ vàng. Hình ảnh Ronaldo cởi trần khoe bụng 6 múi, cơ bắp cuồn cuộn, miệng gào thét đã được in trên trang bìa các tờ báo thể thao lớn nhất TBN ngày hôm qua.

Man United trở lại với thắng lợi: "Quỷ đỏ" không còn sợ nước ngược

Man United trở lại với thắng lợi: "Quỷ đỏ" không còn sợ nước ngược

Adnan Januzaj đã lập một cú đúp hết sức quan trọng để Man United rời sân Ánh sáng với 3 điểm trong bối cảnh HLV David Moyes đang bị chỉ trích cực lực vì những kết quả thất vọng. Và chiến thắng này cũng có một ý nghĩa quan trọng khác: Man United lần đầu tiên giành điểm khi bị đội bạn dẫn bàn ở mùa này.

Khủng hoảng ở Old Trafford: Hỗn loạn từ mùa Hè

Khủng hoảng ở Old Trafford: Hỗn loạn từ mùa Hè

Đã lâu lắm rồi người ta mới lại thấy Manchester United xếp ở vị trí thứ 12 lạ lẫm ở Premier League, cách xa đội đầu bảng Arsenal tám điểm và hứng chịu mọi ánh mắt nghi ngờ dò xét, thậm chí ngay cả từ các cổ động viên áo đỏ. Mọi tội lỗi được đổ lên đầu huấn luyện viên David Moyes và cuộc chuyển giao đầy sóng gió của ông, từ người tiền nhiệm vĩ đại Sir Alex Ferugson, nhưng có phải trách nhiệm chỉ là của Moyes?

Góc nhìn: Hai nửa thành Madrid

Góc nhìn: Hai nửa thành Madrid

(Bongda24h.vn)- Trải qua giai đoạn đầu của mùa giải 2013/2014, không phải Real với những Ronaldo, Bale, Isco, Benzema… trong đội hình tạo được ấn tượng mạnh mẽ. Mà chính Atletico, một đội bóng có lực lượng thuộc vào tầm trung mới đang là “lá cờ đầu” của thủ đô Madrid. Thậm chí, khi so sánh hai CLB này với nhau, người ta còn nhận thấy rõ sự khác biệt rất lớn giữa hai nửa thủ đô.

top-arrow
X