Nỗi buồn của Theo WalcottArsenal vừa vượt qua vòng ba cúp FA trước đối thủ cùng thành phố là Tottenham. Và cái giá đắt mà các Pháo thủ phải trả cho chiến thắng đó chính là chấn thương của Theo Walcott. Theo nhận định ban đầu thì cầu thủ người Anh sẽ chỉ ngồi ngoài từ ba đến bốn tuần. Thế nhưng mới đây câu lạc bộ Arsenal và đội tuyển Anh vừa nhận được hung tin là cầu thủ 24 tuổi này sẽ phải nghỉ thi đấu 6 tháng. Điều này đồng nghĩa với việc mùa bóng này sẽ kết thúc sớm với Walcott và anh cũng sẽ chẳng có một kỳ World Cup 08/01/2014
Arsenal ngày càng trở nên đáng sợ 07/01/2014 Arsenal Vài ngày trước, Tottenham ”hành xác” MU ngay tại Old Trafford. Vài ngày sau, họ thất bại tâm phục khẩu phục trước Arsenal. Vấn đề không phải ở việc so kè tay đôi Arsenal với các đội bóng lớn, mà ở chỗ, trên những đường đua dài, Arsenal đang chơi thứ bóng đá hiệu quả, đều đặn đến đáng sợ.
Cristiano Ronaldo cán mốc 400 bàn: Nào, đến Gala QBV, xem họ làm gì anh 07/01/2014 Anh lại chạy đến khu khán đài, chỉ tay lên trời và hay bàn tay nắm lại, như vừa sở hữu thêm món quà nào đó. Không gì khác, đấy là bàn thắng.
Hết Oscar đến Ramires trở thành "kịch sĩ", Mourinho đang bị bẽ mặt 07/01/2014 Kể từ ngày trở lại Chelsea, Jose Mourinho dường như ngày càng bị bẽ mặt bởi những phát ngôn của mình. Ông muốn các học trò chơi đẹp và trung thực, nhưng thực tế lại chỉ ra điều ngược lại. Nhìn bề ngoài, Mourinho có vẻ là một người ghét những trò giả dối trên sân, đặc biệt là thói ăn vạ. Từ đầu mùa, ông liên tục đưa ra những phát biểu bày tỏ sự phẫn nộ với các kịch sĩ của Châu Âu.
Old Trafford - "thánh địa mất thiêng" của Man Utd 07/01/2014 Manchester United Sân nhà của Man Utd vẫn mang tên gọi 'Rạp hát của những giấc mơ', nhưng thực tế mùa này cho thấy những giấc mơ ấy có lẽ chỉ dành cho đội khách.
Chelsea: Một chiến thắng, nhiều nỗi lo 07/01/2014 Liverpool Chelsea Đêm qua các cầu thủ Chelsea đã vượt qua Derby County để giành vé tham dự vòng 4 FA Cup.
FA Cup hành hạ đại gia Premier League 07/01/2014 Man City phải tốn thời gian, tốn sức đá lại. Virus chấn thương lấy đi Walcott của Arsenal, Agger, Kelly của Liverpool và Rio Ferdinand của Man United. Đó đều là những thiệt hại mà FA Cup đang gieo rắc lên đầu các đại gia Anh.
Victor Valdes: Xứ Catalunya sẽ khóc vì anh! 06/01/2014 Iniesta từng nói sẽ khóc khi Valdes rời Barca. Nhưng không chỉ có Iniesta, cả xứ Catalunya cũng sẽ khóc khi chứng kiến thủ môn đã trấn giữ khung thành Barca trong 12 năm ra đi. Vài năm trước, vị trí của Valdes từng được xem là điểm yếu duy nhất của Barca. Giờ mọi thứ đã đổi khác rất nhiều rồi...
Hãy để những tài năng trẻ phát triển một cách tự nhiên 06/01/2014 “Tôi có niềm tin rất lớn vào Serge, vì tôi đôn cậu ấy lên đội hình chính cuối mùa trước, nhưng xin đừng biến cậu ấy thành ngôi sao chỉ sau một trận đấu” . Đó là lời phát biểu của HLV Arsene Wenger về Serge Gnabry sau màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ trẻ trong trận đấu với Tottenham. Phát biểu ấy đã gợi cho chúng ta nhiều suy nghĩ về việc tung hô tài năng trẻ lên quá sớm ở báo chí và truyền thông Anh.
Man City: Xứng đáng là ứng viên số một cho ngôi vô địch Premier League 06/01/2014 Man City Không ít CĐV Man City thức dậy vào ngày đầu năm mới với cơn đau đầu như búa bổ vì bữa tiệc tất niên tối hôm trước. Nhưng họ vẫn không quên bắt xe bus đi Swansea để cổ vũ đội nhà vào lúc 12h45 tết Dương lịch. Và sự nhiệt thành ấy đã được đền đáp xứng đáng. Liều thuốc lý tưởng cho chứng đau đầu vì rượu chè năm mới là một chiến thắng kịch tính 3-2 ngay trên sân khách.
Ảo thuật gia Arsene Wenger 06/01/2014 Các chấn thương khiến Arsenal không có nhiều lựa chọn chiến thuật, nhưng việc HLV Arsene Wenger sử dụng Theo Walcott như một số 9 ảo đã mang tới hiệu quả tuyệt vời cho đội chủ sân Emirates. Điều thú vị là khi tan trận, đội bóng với 2 tiền đạo không ghi được bàn nào, trong khi đội bóng không có tiền đạo đích thực nào lại ghi được 2 bàn.
Tương lai Wayne Rooney: Hồi kết một cuộc tình? 06/01/2014 Tương lai Rooney phụ thuộc vào thứ hạng của Man United vào cuối mùa giải. Nhưng mối lương duyên giữa họ có thể chấm dứt sớm hơn, bởi Chelsea đã nhảy vào cuộc chơi.
Bao giờ Ronaldo mới sánh ngang Eusebio? 06/01/2014 "Báo đen" Eusebio vừa qua đời ở tuổi 71. Giờ đây, kì vọng lớn nhất của nền bóng đá Bồ Đào Nha được đặt lên đôi vai của Cristiano Ronaldo. Ở tuổi 28, Ronaldo được xếp ngang hàng với huyền thoại bóng đá Bồ Đào Nha về chuyên môn. Nhưng xét một cách toàn diện thì chưa.
Jose Mourinho: Cao thủ thay người 06/01/2014 Các CĐV Chelsea có lẽ là những người hạnh phúc nhất ở nước Anh vào lúc này. Họ có một người để đặt niềm tin vào những chiến thắng của đội nhà, đó là Jose Mourinho.
Người London lại nói: Arsene Know! 06/01/2014 Họ sẽ lại hô vang như thế với dáng vẻ của những người đã biết viễn cảnh này từ hàng nghìn ngày trước đó, dù có lẽ không ít trong số đó đã ngã lòng và mất niềm tin vào thuyền trưởng của họ: Arsene Wenger. Khi Rosicky cướp bóng từ giữa sân, lao đi như một cơn lốc và cuốn phăng những hy vọng cuối cùng của Tottenham Hotspur, một lần nữa, những gì Wenger tin tưởng đã lại được đền đáp.
Man City bị Blackburn cầm hòa: Mua dây buộc mình 05/01/2014 Manchester United Man City Sự vô duyên của các tiền đạo, sai lầm của Pantilimon, và phong độ xuất sắc của thủ thành Paul Robinson đã khiến Man City không thể đánh bại được Blackburn và sẽ phải đá lại một trận nữa, điều mà họ hoàn toàn không mong muốn.
Cúp FA sẽ "cứu" David Moyes 05/01/2014 Cúp FA chỉ là đấu trường xếp số 3 của Man United trong nhiều năm qua, nhưng vào lúc này, đó sẽ là mục tiêu đặc biệt quan trọng cho đội bóng của David Moyes.