Thị trường chuyển nhượng mùa Hè: Premier League vẫn là miền đất hứa Alexis Sanchez có thể không giành Quả bóng Vàng như Lionel Messi, không phải là một tay khuynh đảo giải đấu như Arjen Robben, cũng không là một nhà vô địch thế giới như Thomas Mueller, nhưng anh vẫn là một ngôi sao lớn và đã lựa chọn Premier League. 16/07/2014
Đâu rồi chất “phiêu” của Nam Mỹ? 15/07/2014 ĐT Đức Với việc chức vô địch World Cup 2014 được trao cho ĐT Đức, người Nam Mỹ cần phải tự hỏi mình rằng, tại sao hơn một thập kỷ qua, vinh quang luôn né tránh họ…
Messi giành QBV World Cup: Giải... khuyến khích của FIFA 15/07/2014 World Cup 2014 đã kết thúc với chức vô địch thuộc về Đức. Các danh hiệu cá nhân cũng được trao và nếu hầu hết đều là những lựa chọn chính xác, thì việc Lionel Messi giành Quả bóng vàng World Cup đã ít nhiều để lại vết gợn.
Từ chức vô địch của tuyển Đức: Jogo Bonito của người Đức 15/07/2014 ĐT Đức Sau nhiều năm kiếm tìm sự tôn trọng, người Đức cuối cùng có thể tự hào rằng nền bóng đá của họ đã được công nhận, thậm chí trở thành chuẩn mực của cái đẹp. Tờ The Guardian vừa có bài phân tích lý giải chiến thắng của người Đức là kết quả của cuộc cách mạng bền bỉ suốt 14 năm qua.
Kỳ World Cup thảm hại của Brazil: Sau 20 năm giãy giụa, Jogo Bonito qua đời 15/07/2014 Brazil Trong giai đoạn từ 1950 đến cuối thập niên 1980, Brazil vẫn luôn trình diễn thứ bóng đá đẹp, và mở ra khái niệm O Jogo Bonito (nghĩa đen: trận đấu đẹp; cũng có thể hiểu là thứ bóng đá đẹp). Nhưng trong hai thập niên trở lại đây, ngọn nến ấy cháy leo lét, và tắt hẳn ở World Cup lần này. Thảm bại lịch sử của Brazil trong kỳ World Cup 2014 mà họ là chủ nhà đánh dấu Jogo Bonito đã chết, sau hai thập niên sống mòn.
World Cup - Cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết 15/07/2014 64 trận cầu hấp dẫn đã trôi qua, hơn một tháng ăn ngủ cùng Brazuca chính thức khép lại, World Cup 2014 đã tìm ra được nhà vua xứng đáng nhất.
ĐT Đức: Vinh quang dành cho người biết nhẫn nhục 15/07/2014 ĐT Đức 24 năm ngủ quên trong dòng chuyển dịch không ngừng nghỉ của bóng đá thế giới, 18 năm bị lãng quên trên đỉnh vinh quang, tất cả đã chính thức khép lại sau đêm Maracana lịch sử.
Messi mất chức vô địch cùng Argentina: Nước mắt kẻ chiến bại 14/07/2014 Argentina 28 năm mòn mỏi chờ đợi, Argentina với ngôi sao xuất chúng Lionel Messi đã không thể lên ngôi vô địch World Cup 2014. Nước mắt đã rơi trên khuôn mặt các chàng trai xứ sở Tango bởi họ đã để tuột mất cơ hội giành vinh quang chỉ trong một khoảnh khắc.
Mario Gotze: Vũ khí tuyệt mật của Loew 14/07/2014 Pha ghi bàn của Mario Gotze thực sự là một tuyệt tác, từ vẻ đẹp trong cách thực hiện đến ý nghĩa quyết định, giúp Đức chấm dứt 18 năm không danh hiệu. “Spuer Mario” là một vũ khí đặc biệt của Joachim Loew trong trận chung kết.
ĐT Đức: Một chương mới bắt đầu 14/07/2014 ĐT Đức Cuối cùng, ngày mà người hâm mộ Đức chờ đợi cũng đã đến, ngày mà các cầu thủ con cưng của họ bước lên bục vinh quang của đấu trường World Cup sau bao lần dang dở. Sự lên ngôi của bóng đá Đức là sự khẳng định của những cố gắng không ngừng, và hơn thế nữa, đó còn là dấu mốc mở ra một chương mới trong lịch sử bóng đá Đức.
Đội tuyển Brazil: Không danh hiệu, không bản sắc, không lối chơi 14/07/2014 Brazil Brazil là một đất nước của bóng đá, nhưng không phải đất nước của thứ bóng đá hay nhất. Liệu họ có chấp nhận thực tế ấy để làm lại từ đầu và xóa bỏ nỗi đau World Cup năm nay, hay tiếp tục tự huyễn hoặc mình?
Nhìn Hà Lan, mừng cho Man United 14/07/2014 Manchester United Hà Lan Chiến thắng trước Brazil cũng là trận đấu cuối cùng của Louis Van Gaal trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Hà Lan. Vậy hãy thử xem ông sẽ mang cảm hứng nào đến với Man United?
"Quả bóng Vàng" an ủi của Messi? 14/07/2014 Một rừng hàng cận vệ mặc vest đứng hai bên để giữ an ninh cho lối lên nơi trao giải thưởng. Lối lên ấy là nơi mà nhà vô địch và á quân World Cup sẽ bước lên đón huy chương.
5 điều doanh nhân cần học từ World Cup 2014 14/07/2014 Bóng đá không chỉ là bóng đá mà còn đem lại cho mọi người những bài học bổ ích.
Argentina: Chết trước cửa thiên đường 14/07/2014 Argentina Ở thánh đường Maracana, Argentina đã có những cơ hội rõ ràng hơn người Đức, nhưng chính Lionel Messi và các đồng đội tự gục ngã trước cánh cửa thiên đường.
Lionel Messi: Còn một bước chân để vĩ đại nhất lịch sử bóng đá 14/07/2014 Thế là Lionel Messi đã phải dừng bước trước cánh cửa Thiên đường. Chỉ một bước nữa thôi là anh mở được nó để bước vào sảnh danh vọng cho đến lúc này mới dành riêng cho Pele và Maradona. Người Đức không cho phép làm điều đó, bởi một Vua bóng đá người Argentina đã là quá đủ rồi.
Đội tuyển Đức: Người Dơi để thế giới noi theo 14/07/2014 ĐT Đức 1. Năm 2010, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày tập thể siêu anh hùng truyện tranh Justice League ra mắt độc giả, hãng DC Comics tổ chức một sự kiện trưng cầu ý kiến để tìm hiểu ai là anh hùng được độc giả cho là mạnh nhất và ai là anh hùng được thần tượng nhất. Kết quả rất thú vị: Siêu Nhân (Superman) giành danh hiệu anh hùng mạnh nhất, nhưng Người Dơi (Batman) mới là anh hùng được thần tượng nhất.