Steven Gerrard: Giọt nước mắt của trái tim vĩ đạiKhi Steven Gerrard khóc nức nở trong vòng tay đồng đội, rất nhiều CĐV Liverpool trên khán đài sân Anfield và trước màn ảnh truyền hình cũng không thể cầm nước mắt. Sức mạnh và trái tim Gerrard đang giúp Liverpool trở thành ứng viên số 1 cho danh hiệu vô địch Premier League. 14/04/2014
Liverpool vững chắc ngôi đầu: Sau 24 năm, thủy triều đỏ đang trở lại! 14/04/2014 Liverpool Chiến thắng 3-2 đầy kịch tính trước Man City vào một ngày kỷ niệm đặc biệt của Liverpool đã trao cho Lữ đoàn đỏ quyền tự quyết trong cuộc đua đến chức vô địch, và sau 24 năm chờ đợi, chưa bao giờ chiếc Cúp vô địch bóng đá Anh lại ở gần họ đến thế.
Cuộc đua Premier League: Cờ vẫn trong tay thày trò Pellegrini 13/04/2014 Man City-Liverpool được coi là trận chung kết của mùa giải. Nhưng như mọi trận chung kết, luôn có một đội được đánh giá cao hơn. Nói theo cách của Jose Mourinho: “Man City đang nắm trong tay chức vô địch”.
Công bằng cho Liverpool, công bằng cho Gerrard! 13/04/2014 Liverpool Liverpool cần chức vô địch Premier League. Không phải vì họ thiếu vinh quang, mà đó là công bằng người Anh cần trả lại cho The Kop, cho Steven Gerrard.
Mùa giải vĩ đại nhất của Liverpool 13/04/2014 Liverpool Nếu chiến thắng 5 trận cuối cùng của mùa bóng, Liverpool sẽ vô địch và hoàn tất một mùa giải xuất sắc bậc nhất. Đó sẽ là danh hiệu Premier League đầu tiên trong lịch sử CLB, khép lại một trong 3 mùa giải vĩ đại nhất của The Kop. Nếu xét về giá trị giải trí, Liverpool là đội bóng chơi tấn công hàng đầu của nước Anh lúc này, với hàng công được dẫn đầu bởi một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, Luis Suarez. Họ đã tiệm cận cột mốc 100 bàn thắng (chỉ kém 10 bàn nữa).
Man Utd hạ quyết tâm xếp thứ…7 Ngoại hạng Anh? 13/04/2014 Manchester United Mục tiêu vé Champions League quá xa vời và với MU lúc này, sẽ là hạnh phúc cho họ nếu về đích thứ 7 ở Premier League. Như thế tốt hơn nhiều so với về thứ tư hay thứ năm.
Liverpool – Man City còn 1 ngày: Điểm tựa tâm lý của Rodgers 12/04/2014 Liverpool Man City Cuối tuần này, Liverpool sẽ bước vào trận chung kết của mùa giải với Man City. Ngoài yếu tố chuyên môn, HLV Brendan Rodgers không hề xem nhẹ tác động từ khía cạnh tinh thần.
Brendan Rodgers - Manuel Pellegrini: Hai nhà cách mạng 12/04/2014 Trước khi dẫn dắt Liverpool và Man City, Brendan Rodgers và Manuel Pellegrini đều không nằm trong Top những HLV hay nhất thế giới. Nhưng rồi, họ đã làm cuộc cách mạng thay đổi diện mạo đội bóng. Bây giờ, Liverpool và Man City đang là 2 hình ảnh tiêu biểu nhất, đại diện cho sự hấp dẫn đặc biệt của Premier League.
Steven Gerrard và Yaya Toure: Những số phận trái ngược 12/04/2014 Cuộc chiến giữa Steven Gerrard và Yaya Toure chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả của trận "chung kết" Premier League giữa Liverpool và Man City diễn ra vào đêm chủ nhật 13/4.
Jose Mourinho đối đầu Diego Simeone: "Người đặc biệt" gặp "người siêu đặc biệt" 12/04/2014 ose Mourinho gặp Diego Simeone, đó là một trận đấu giữa hai nhà chiến thuật có phong cách hao hao nhau, đều lấy phòng ngự làm đầu và cố gắng hạn chế tối đa sức công phá của đối phương. Nói một cách hình ảnh thì Chelsea và Atletico Madrid là hai “xe bus” to nhất châu Âu.
Bán kết Champions League: Pep Guardiola, "bàn tay nhỏ" và cơn ác mộng của Real 11/04/2014 Bayern Munich đang được xem là đội bóng mạnh nhất thế giới. Nước Đức vốn được xem là miền đất dữ đối với Real Madrid (CLB này chỉ thắng 2/26 lần hành quân đến Đức, thua tới 18 trận). Nhưng khi lá thăm của Luis Figo đưa Bayern Munich trở thành đối thủ của Real Madrid ở Bán kết, thì có lẽ nỗi sợ hãi lớn nhất cho giấc mơ decima của người Madrid lại là cái tên Pep Guardiola.
Barcelona sau thất bại: Dấu hiệu của sụp đổ 11/04/2014 Sòng phẳng, không tranh cãi, không penalty, không bóng chạm tay, không ngã vờ, không còi méo… Atletico Madrid đã đánh bại Barcelona một cách đầy thuyết phục. Tất cả đơn giản chỉ là một khoảnh khắc mà Atletico tận dụng cơ hội thành công: Sự có mặt của Adrian và Raul Garcia đã hút theo cặp trung vệ Bartra và Mascherano, trong khi Busquets lại quên không để ý đến Koke và để cho tiền vệ này băng vào sút bóng.
Giờ có nhiều đội bóng biết cách đánh bại Barca 11/04/2014 Barcelona Một con số 0 tròn trĩnh cho cả Messi lẫn Barcelona, và vì con số 0 ấy, họ thất bại, để rồi từ đó không ít người đặt ra một câu hỏi: Lần đầu tiên kể từ năm 2007 không có mặt trong vòng bán kết của Champions League, một kỉ nguyên của Barca tiki-taka sắp, hoặc đã kết thúc?
Steven Gerrard: Chậm lại để nhanh hơn 11/04/2014 Anh thích chạy luôn luôn trên sân, không nghỉ, thích lao vào mọi điểm nóng và “ngứa mắt” khi thấy đối phương cầm bóng. Nhưng rồi cũng đến lúc anh hiểu rằng, chạy ít đi, tắc bóng ít đi, không hẳn là xấu. Tư duy nhiều hơn để có Steven Gerrard bây giờ. Một Gerrard huyền thoại nếu anh giúp Liverpool vô địch Premier League và hoàn thành bộ sưu tập đáng mơ ước.
Diego Simeone: Có bóng dáng của Sir Alex Ferguson và Pep Guardiola 11/04/2014 Atletico vừa lập nên một kỳ tích nữa trong mùa giải này khi họ loại Barca khỏi Tứ kết Champions League một cách vô cùng thuyết phục. Nửa đỏ-trắng thành Madrid cũng đang hướng tới chức vô địch Liga đầu tiên kể từ năm 1996.
Messi vô hình trước Atletico Madrid: Hết động lực hay giữ chân cho World Cup 2014? 11/04/2014 Atletico Madrid Khi Barca cần Messi nhất, để có thể làm nên sự khác biệt trước lối chơi chặt chẽ của Atletico, ngôi sao người Argentina từ chối đáp lại, với một hình ảnh không thể thất vọng hơn. Trên sân Vicente Calderon, Messi gần như một vị khách du lịch, chạm bóng rất ít, và gần như không xuất hiện trong lối chơi của đội nhà.
Wayne Rooney: Kỳ vọng lắm thì thất vọng nhiều 11/04/2014 Wayne Rooney đã nỗ lực hết mình để có thể giúp Man United thắp lửa hy vọng ở Champions League mùa này. Đáng tiếc, anh hoàn toàn nhạt nhòa, còn Man United phải dừng bước ở vòng tứ kết. Đó là một buổi tối đáng quên với ngôi sao được chờ đợi nhất của đội chủ sân Old Trafford. Anh đã bỏ lỡ cơ hội quý giá để thể hiện những tố chất phi thường vốn có khi Man United hành quân tới sân Allianz Arena của Bayern Munich.