Thứ Hai, 16/03/2026

Bình luận bóng đá

World Cup 2014: Sao tỏ, sao mờ

World Cup 2014: Sao tỏ, sao mờ

World Cup 2014 đã đi qua 3/4 chặng đường, và đây là lúc người hâm mộ có cái nhìn tổng quan nhất về những sự so sánh giữa các ngôi sao. Sau 48 trận đấu tại vòng bảng World Cup 2014, nhiều ngôi sao được kì vọng sẽ tỏa sáng, nhưng cuối cùng lại “xịt” thảm hại. Ngược lại, những tên tuổi ít tiếng tăm rốt cuộc đã “tỏ” rực rỡ. Sau đây là những so sánh sau vòng bảng World Cup 2014:

Bóng đá Châu Á sạch bóng ở World Cup: Trong những tiếng thở dài...

Bóng đá Châu Á sạch bóng ở World Cup: Trong những tiếng thở dài...

Thất bại của Hàn Quốc trước Bỉ ở bảng H đã chứng kiến đại diện cuối cùng của bóng đá Châu Á bị loại khỏi World Cup 2014. Tất cả các đội Châu Á gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và Iran đều đã có một chiến dịch World Cup thất bại. Họ chơi tổng cộng 12 trận nhưng không thắng được trận nào, hòa 3 trận và thua tới 9 trận.

Ronaldo: Chàng Don Quixote của thế giới hiện đại

Ronaldo: Chàng Don Quixote của thế giới hiện đại

Vậy là World Cup 2014 đã chính thức khép lại với Cristiano Ronaldo và ĐT Bồ Đào Nha. Trái với những kỳ vọng và những lời ca tụng trước khi vào giải, Ronaldo đã chẳng thể toả sáng để cứu rỗi một Bồ Đào Nha đã từ lâu sống bằng đôi chân của người đội trưởng. Đó là một điều dễ hiểu, nhưng đằng sau đó, người ta thấy một sự cô đơn đến cùng cực của Ronaldo, cái bóng dáng cô đơn làm người ta liên tưởng tới chàng hiệp sĩ Don Quixote nổi tiếng trong văn học phương Tây

top-arrow
X