Từ bỏ Catalonia, Cesc lại là CescCesc Fabregas đang thể hiện một phong độ chói sáng tại Chelsea và trở thành trụ cột của đội bóng, một hình ảnh trái ngược hoàn toàn so với hình ảnh của anh chính một năm trước tại Barcelona. 07/10/2014
Quan điểm: Roma đã thua, nhưng Serie A thì… thắng 07/10/2014 Thất bại sát nút 2-3 trong một trận cầu đầy những tranh cãi trước Juventus, qua đó để đối thủ thành Turin vượt mặt trên bảng xếp hạng. Nhưng từ một góc nhìn khác, AS Roma chính là thắng lợi của cả nền bóng đá Calcio.
Từ Maradona đến Ronaldo: Bàn tay của Chúa 07/10/2014 Liên tưởng Maradona với Ronaldo nghe chừng hơi khập khiễng, nhưng trong tình cảnh bây giờ, bàn thắng của CR7 vào lưới Bilbao đâu có khác "Bàn tay của Chúa" năm nào.
Chelsea: Khối rubic hoàn hảo 07/10/2014 Liverpool Chelsea Non nửa chặng lượt đi Premier League đã trôi qua, Chelsea vẫn bất bại (thắng 85,7% số trận). Nhưng đáng sợ hơn cả là càng đá The Blues càng chứng minh, việc phá hủy đội hình được xây dựng chặt chẽ như một khối rubic của Jose Mourinho là nhiệm vụ bất khả thi với phần còn lại của Premier League.
Jose Mourinho và chiêu thức ép "ông lão máu nóng" Wenger 07/10/2014 Để thắng Chelsea, Wenger cần phải tàn nhẫn, máu lạnh và ráo hoảnh không nương tay. Thế nhưng trước Người Đặc biệt, ông chỉ là một đứa trẻ có cái đầu bùng cháy vì giận dữ.
Robin Van Persie: Còn 1 tháng để "cứu vãn" sự nghiệp 07/10/2014 Robin van Persie đang có phong độ kém cỏi nhất trong nhiều năm qua, và Louis van Gaal chắc không có nhiều thời gian dành cho cậu học trò này
Arsene Wenger: Người đàn ông bị "cầm tù" 07/10/2014 “Khi vào phòng thay đồ, Ruud van Nistelrooy phàn nàn rằng Wenger đã mắng mỏ cậu ta lúc rời sân. Ngay lập tức tôi ra ngoài nói với Wenger: “Ông để cho cầu thủ của tôi được yên”.
Cứng đầu gì nữa về hàng thủ, Van Gaal? 07/10/2014 “Tôi nghĩ vấn đề, ít hay nhiều, chỉ là nhà báo các anh. Tôi cho là các anh chỉ giỏi nhìn vào những thứ ngược đời. Có lẽ các anh nên lắng nghe cẩn thận hơn đi”, Louis Van Gaal lên giọng chỉ bảo trước hàng loạt ống kính sau trận thua Leicester.
Man United: Không thể mong đợi nhiều hơn từ Di Maria 07/10/2014 Manchester United Angel Di Maria là điểm sáng chói lọi của một Man United mới mẻ đang thoát ra khỏi những ám ảnh cũ.
Dư âm derby thành London: Sự ê chề của "Giáo sư" Wenger 07/10/2014 Thêm một lần nữa Arsene Wenger không thể đánh bại Jose Mourinho. Đó đã lần thứ 12, Giáo sư không thắng trước người đồng nghiệp trẻ.
Barcelona độc bá La Liga: Vệt đen sau vẻ hào nhoáng 06/10/2014 Độc chiếm ngôi đầu, không thủng lưới và hơn nhà ĐKVĐ đến 5 điểm, mọi thứ với Barca đều ngọt ngào? Không hẳn! Enrique vẫn còn nhiều vấn đề phải giải quyết, nhất là cách triển khai tấn công.
Angel Di Maria: Hùng dũng vượt qua lời nguyền của Torres? 06/10/2014 Trở thành cầu thủ đắt giá nhất ở Premier League là một lời nguyền đáng sợ. Robinho, Andriy Shevchenko và Fernando Torres đều có thể xác nhận điều đó.
Cesc Fabregas - Mesut Oezil: Một bức tường, hai nửa thế giới 06/10/2014 Hai tiền vệ kiến thiết có màn trình diễn trái ngược trong trận cầu tâm điểm vòng 7 Premier League.
Đội hình tiêu biểu vòng 7 La Liga: Real và phần còn lại 06/10/2014 Vùi dập Athletic Bilbao tới 5 bàn không gỡ, Real Madrid đang thể hiện một phong độ hủy diệt tại La Liga sau quãng thời gian có phần hơi “chệch choạc” từ hồi đầu mùa. Do đó, việc đội bóng Hoàng gia chiếm đa số các vị trí trong đội hình tiêu biểu La Liga tuần này cũng là tương đối dễ hiểu.
Xu hướng mới tại Premier League: Khi các tiền vệ tỏa sáng 06/10/2014 Vòng đấu cuối tuần qua đã chứng kiến phong độ cực kỳ ấn tượng của các tiền vệ tại giải Ngoại hạng Anh. Tất cả đều là những nhân tố quan trọng góp phần quyết định giúp đội nhà giành chiến thắng.
Diego Costa: Chính thức dán mác “cầu thủ lớn” 06/10/2014 Các CĐV Chelsea đang hân hoan sau khi giành chiến thắng thuyết phục trước Arsenal, nhưng có lẽ họ còn vui hơn khi thấy tiền đạo chủ lực Diego Costa đã chính thức ghi bàn trong một trận đấu lớn.
Đội trưởng đầu tiên của Messi: Giấc mơ viết dở ở Barcelona 06/10/2014 "Tôi có thể là một cầu thủ giỏi hơn nếu như thả lỏng mình nhiều hơn, tận hưởng nhiều hơn. Khi giải nghệ, tôi thấy thật trống rỗng. Bóng đá thống trị thời trai trẻ của tôi, và rồi bỏ đi lặng lẽ."