Chủ Nhật, 29/03/2026

Bình luận bóng đá

Champions League 2016/2017: Chuyện nội bộ của “bộ tứ quyền lực”

Champions League 2016/2017: Chuyện nội bộ của “bộ tứ quyền lực”

Đêm nay, vòng bảng UEFA Champions League 2016/2017 chính thức khởi tranh trong sự chờ đợi của toàn bộ giới túc cầu giáo. Người ta đang chờ xem Real liệu có bảo vệ thành công ngôi vương? Barca có thể lên ngôi lần thứ 6? Bayern liệu sẽ hóa rồng dưới thời Ancelotti? Atletico sẽ xóa dớp về nhì? Nhưng có lẽ điều chờ đợi nhất là việc chờ đợi một cái tên mới để lật đổ 4 ông lớn kể trên.

Adam Lallana: Khi những thống kê là vô nghĩa

Adam Lallana: Khi những thống kê là vô nghĩa

(Bongda24h.vn) – Biệt danh mà giới chuyên môn đặt cho tiền vệ Adam Lallana là một “cầu thủ nửa vời”. Tức là anh có thể hoạt động không biết mệt mỏi, chạm bóng tinh tế, chuyền và rê dắt tốt bằng cả hai chân, thậm chí là thực hiện những “cú xoay Cruyff”, nhưng lại không tạo ra nhiều bàn thắng và những đường kiến tạo đối với một tiền vệ tấn công. Thế nhưng Lallana không cần những thứ đó để được thừa nhận.

Trước trận PSG vs Arsenal: Sự bối rối của Unai Emery

Trước trận PSG vs Arsenal: Sự bối rối của Unai Emery

(Bongda24h.vn) – Trong buổi họp báo trước trận PSG vs Arsenal ngày hôm qua, HLV Unai Emery đã thể hiện sự lơ đãng của mình khi dùng tới hai ngôn ngữ để trả lời các câu hỏi mà phóng viên nước Pháp đưa ra. Có vẻ như hai trận không thắng gần đây đã khiến tân HLV của PSG cảm thấy bối rối và cơ hội đang mở ra rất rộng đối với Arsenal.

Arsenal thắng nhọc Southampton: Đây! Những gì CĐV Pháo thủ mong muốn

Arsenal thắng nhọc Southampton: Đây! Những gì CĐV Pháo thủ mong muốn

Dưới triều đại của Wenger, Arsenal rất nhiều lúc rơi vào tình cảnh chơi đẹp song không có được hiệu quả và bị các CĐV chỉ trích. Nhưng trước Southampton tối thứ 7, họ thể hiện điều ngược lại khi chơi không tốt hơn đối thủ là bao nhưng vẫn có 3 điểm tối đa. Những chiến thắng như vậy sẽ giúp Arsenal được yêu thích hơn?

Dư âm M.U 1-2 Man City: Sự hả hê của De Bruyne!

Dư âm M.U 1-2 Man City: Sự hả hê của De Bruyne!

(Bongda24h.vn) – Trong suốt quãng thời gian của Kevin de Bruyne tại Stamford Bridge, anh chỉ nói chuyện với HLV Jose Mourinho đúng hai lần. Đầu tiên là vào tháng 11/2013, khi anh nhận được lời khen ngợi từ HLV người Bồ Đào Nha vì những tiến bộ trong tập luyện. Lần thứ hai là vào một tuần trước kỳ chuyển nhượng tháng 1/2014 khi tuyển thủ Bỉ gõ cửa phòng Mourinho và nói rằng anh muốn ra đi.

top-arrow
X