World Cup 2010: Mọi thứ đứng về phía Brazil World Cup chưa khai cuộc, nhưng Brazil đã vô địch trên giấy tờ, ở sân tập, từ những trận giao hữu. Brazil đang được đánh giá cao, không chỉ vì truyền thống của họ hay thói quen xem đội bóng Vàng xanh luôn là ƯCV số 1 ở mọi giải đấu. Trước giờ G, Brazil vẫn mạnh nhưng các đối thủ lớn đều yếu đi. Vì vấn nạn chấn thương. 07/06/2010
ĐT Pháp: Đổi thay hay là chết? 07/06/2010 ĐT Pháp Cần phải thay đổi ngay lối chơi bế tắc đến cùng cực từng thể hiện trong trận gặp Trung Quốc. Tìm sơ đồ mới thay cho 4-3-3? Đã quá muộn và không cần thiết vì sơ đồ cách tân này vẫn còn nhiều hứa hẹn. Vấn đề cốt lõi nằm ở cách bố trí nhân sự hiện nay của Domenech đang bộc lộ nhiều bất ổn.
Tổng quan bảng G World Cup 2010: Xin buộc giày cho chặt! 07/06/2010 Bốn năm trước, ĐT Brazil đã phải rời World Cup 2006 một cách đáng tiếc sau thất bại trước ĐT Pháp ở tứ kết. Bây giờ, họ đã sẵn sàng cho cuộc phục thù trên đất Nam Phi.
Robben sáng cửa tới Nam Phi: Giấc mơ đẹp hay cơn ác mộng của Oranje? 07/06/2010 (Bongda24h) – Từ Nam Phi, HLV Bert van Marwijk đã đứng bật dậy khi nghe tin báo từ quê nhà: “chấn thương của Robben không nghiêm trọng” và ngay lập tức ông “vỗ đùi” sung sướng tuyên bố: “Hà Lan vẫn để giành một suất cho Robben”. Ở một góc của phòng thay đồ, ba yếu nhân trong Bộ tứ siêu đẳng Sneijder, Van der Vaart và Van Persie mỉm cười h&agrav
ĐT Tây Ban Nha: Cái bẫy của Del Bosque 06/06/2010 ĐT Tây Ban Nha Tuần tới, trái bóng World Cup 2010 sẽ chính thức lăn trên sân cỏ Nam Phi. Không chỉ 32 quốc gia có đội tuyển tham dự chờ đợi sự kiện ấy mà tất cả những người hâm mộ túc cầu đều nóng lòng với cuộc đua tranh đến ngôi vô địch. Nhưng có lẽ, người hâm mộ Tây Ban Nha (TBN) là những kẻ sốt ruột nhất bởi chưa khi nào đội tuyển của họ tràn trề hi vọng vô địch như lần n
99% Italia mất Pirlo: Phá sản mọi kế hoạch? 06/06/2010 Hy vọng bảo vệ thành công “ngai vàng” của Italia vốn mong manh giờ lại càng mong manh, khi Andrea Pirlo dính chấn thương nặng. Không còn “ngon” như 4 năm trước, nhưng Pirlo rất cần thiết với Italia, và sự vắng mặt của anh có thể sẽ khiến những kế hoạch mà HLV Lippi xây dựng bị phá sản hoàn toàn.
Liverpool tìm người thay thế Benitez: Không được phép sai lầm 06/06/2010 Liverpool Nếu Liverpool chỉ định sai lầm người thay thế Rafael Benitez, họ có nhiều nguy cơ trở thành một đội bóng tầm thường tại Premier League. Lần này, đội bóng áo đỏ cần một Bill Shankly mới.
ĐT Anh mất Rio Ferdinand: Tổn thất không thể bù đắp 06/06/2010 ĐT Anh Đó có thể là trách nhiệm của người đội trưởng, sự chuyên nghiệp của một cầu thủ đỉnh cao hay khát khao cống hiến ở giải đấu lớn nhiều khả năng là cuối cùng trong sự nghiệp, nhưng chính Rio Ferdinand là người đau buồn nhất khi anh rời sân tập ở khu phức hợp thể thao Royal Bafokeng, đại bản doanh của tuyển Anh, vào sáng ngày 4/6.
ĐT Anh hướng tới World Cup 2010: Ảo mộng vinh quang 06/06/2010 ĐT Anh Người Anh vẫn tự hào vỗ ngực về giải đấu hấp dẫn nhất thế giới: Premier League, tự cho rằng đội bóng quốc gia của họ mạnh nhất hành tinh
ĐT Pháp thất bại trước Trung Quốc: Bẽ mặt chưa? 06/06/2010 ĐT Pháp Hóa ra, sơ đồ thiên về tấn công 4-3-3 của ĐT Pháp chỉ khả thi và quyến rũ trên… lý thuyết. Còn thực tế sân cỏ lại chứng minh đội hình ấy đang đưa họ quay lại thảm bại tại EURO 2008.
Tổng quan bảng E World Cup 2010: Khi Tifosi ủng hộ... Rosetti 06/06/2010 ĐT Italia Bốn năm trước, ĐT Italia lên đường sang Đức với khát vọng đổi đời lớn lao, khi nền bóng đá nước này sắp rung chuyển bởi Calciopoli. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã hoàn toàn khác!
Đội tuyển Tây Ban Nha: Những việc cần làm, đã làm! 05/06/2010 ĐT Tây Ban Nha Hôm qua, không lâu sau trận đấu với Hàn Quốc, tất cả các thành viên của đội tuyển TBN đã lên máy bay về nước, kết thúc chuyến tập huấn kéo dài gần 10 ngày trên đất Áo. Không thực sự hài lòng về mặt kết quả, song nếu chỉ đối chiếu với những tiêu chí đặt ra trước chuyến đi, HLV Del Bosque có những lý do để cảm thấy lạc quan với những gì mà ông và các học trò thu được từ dãy Alps.
Maradona - Messi: Dấu hỏi của hai thiên tài 05/06/2010 Đội bóng của 2 thiên tài Diego Maradona và Lionel Messi chính là đối thủ khó lường nhất của World Cup lần này. Họ có thể đánh bại tất cả, và cũng có thể sẽ trắng tay đau đớn.
Italia tiếp tục gây thất vọng: 4-2-3-1 chưa định hình 05/06/2010 Sau thời gian đá tập, Italia đã chính thức ra mắt “phiên bản” 4-2-3-1 mà HLV Marcello Lippi kỳ vọng sẽ tạo nên khác biệt trong cuộc bảo vệ ngôi quán quân thế giới. Những gì diễn ra trong 90 phút ở Stade Roi Baudouin cho thấy, cái gọi là 4-2-3-1 vẫn chưa thực sự định hình.
ĐT Anh có tuổi trung bình cao nhất: Gừng già càng cay? 05/06/2010 ĐT Anh Khẩu hiệu đón ĐT Anh ở sân bay quốc tế Oliver Tambo là “Hãy chiến đấu vì thanh danh và niềm tự hào”. Nhưng có lẽ, với độ tuổi trung bình cao nhất trong số các đội tuyển tham dự World Cup 2010, slogan thích hợp cho Tam Sư nên chăng là “Hãy chiến đấu cho cơ hội cuối cùng”?
Tổng quan bảng E World Cup 2010: Nam Phi, mùa lốc cuốn 05/06/2010 Sở hữu đội hình đang ở độ chín của tài năng nên gần như chắc chắn ĐT Hà Lan sẽ thống lĩnh bảng E trước Cameroon, Nhật Bản và Đan Mạch. Sau đó, Cơn lốc Cam sẽ cuốn trôi mọi chướng ngại vật tại Nam Phi để lần đầu tiên trở thành Vua thế giới?
Gương mặt Azzurra: Maggio – “Grosso mới”? 04/06/2010 ĐT Italia Tại World Cup 2010, hẳn sẽ có nhiều người phải thốt lên “Ồ, đó là gã nào thế?” khi nhìn thấy cầu thủ sẽ chơi ở cánh phải hàng thủ đội tuyển Italia. Câu trả lời: đó là Christian Maggio, một “người lạ” thực sự ở Azzurra.